1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Bé 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa trong đêm

(Dân trí) - Sáng 5/5, có một cô gái đi trước cổng chùa Bửu Trì nhiều vòng rồi quyết định bỏ lại một bé trai 5 tháng tuổi trước chùa.

Cháu bé kháu khỉnh dễ thương bị bỏ rơi trước cổng chùa Bửu Trì sáng 5/5

Cháu bé kháu khỉnh dễ thương bị bỏ rơi trước cổng chùa Bửu Trì sáng 5/5
Sư cô Minh Tâm, chùa Bửu Trì (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (5/5), khi các ni cô tụng kinh buổi sáng xong, mở cửa chùa thì phát hiện một bé trai nằm bất động trước cổng. Lúc này ni cô Minh Tâm chạy vào gọi các sư cô khác cùng ra kiểm tra thì phát hiện cháu bé khoảng chừng 5 tháng tuổi, nặng khoảng 10kg, đang ngủ mê man.
 
Đến 9h sáng nay bé vẫn ngủ, các sư cô nghi ngờ người nhà của bé đã cho bé uống thuốc ngủ trước khi đưa đến cổng chùa.
 

Cháu bé đang được các sư cô ở chùa chăm sóc chu đáo
Cháu bé đang được các sư cô ở chùa chăm sóc chu đáo

Sau khi bồng bé vào nhà chùa, các sư cô đã coi lại camera ghi hình thì thấy một đôi nam nữ dừng xe máy trước cổng chùa, sau đó đi qua, đi lại trước cổng chùa nhiều lần rồi quyết định bỏ lại cháu bé. Sau khi vụ việc xảy ra, sư trụ trì chùa đã báo cho lực lượng Công an phường đến lập biển bản ghi nhận sự việc.
 
​Từ đầu năm 2014 đến nay, có 5 bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Bửu Trì. Mới đây nhất một đôi nam nữ đã đến đây bắt cóc một em bé 3,5 tháng tuổi (vì trước đó đôi nam nữ này đã bỏ rơi con mình ở đây) nhưng sau đó 10 ngày cặp trai gái này đã mang em bé tới chùa trả lại do “bắt nhầm” con người khác.
 

Phạm Tâm