1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bầu trời Cần Thơ rợp cánh diều bay

(Dân trí) - Mấy ngày qua, cứ khoảng 16h chiều, bầu trời Cần Thơ lại rợp những cánh diều bay. Đây được xem là một thú vui của đông đảo người dân Cần Thơ, đặc biệt là lớp trẻ, vào những ngày trời nổi gió.

Bầu trời Cần Thơ rợp cánh diều bay - 1
Một điểm bán diều di động trước công viên Lưu Hữu Phước trên đường 30/4, thu hút khá đông người mua.
 
Theo ghi nhận của PV Dân trí, nhiều điểm bán diều đã kịp “ mọc lên” ở hầu hết các con đường trong nội ô thành phố. Anh Hoàng, một chủ bán diều ở đường 30-4 cho biết, số lượng diều bán năm nay lại tăng đáng kể so với năm trước do số người chơi diều tăng đột biến. Tuy nhiên giá diều so với mọi năm không tăng, chỉ khoảng 10 – 30 nghìn đồng/con diều.

 

Diều năm nay khá đa dạng và phong phú về màu sắc, hình dáng; trong đó được ưa chuộc hơn cả là diều hình cá mập và bươm bướm.

 

Thả diều được xem là thú chơi “truyền thống” của người dân Cần Thơ vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm, khi trời bắt đầu có gió mạnh.
 
Bầu trời Cần Thơ rợp cánh diều bay - 2

Khá đông sinh viên hội tụ thả diều ở bãi đất trong trường ĐH Cần Thơ.  
 

Bãi đất trống khu ký túc xá sinh viên ĐH Cần Thơ mấy ngày đầu tháng 3 sôi động với màn thả diều của hàng trăm sinh viên. Một sinh viên ĐH Cần Thơ cho biết: “Đã 3 năm nay, năm nào em cũng mua diều để thả. Trước thì thả một mình, nhưng năm nay có bạn gái rồi nên cả hai cùng mua một con diều để thả cho vui”.

 

Huỳnh Hải