Nghệ An:

Bắt một trong hai kẻ bắn chết phụ nữ đang ăn cơm

(Dân trí) - Hai ngày sau khi gây ra vụ bắn chết người kinh hoàng tại Nghệ An, thủ phạm Nguyễn Danh Kiều đã bị bắt. Kiều thừa nhận bắn người để trả thù cho cha. Khi tra tay vào còng, Kiều chỉ tha thiết được gọi điện cho người yêu báo tin.

Theo CQĐT Công an Nghệ An, sau khi gây án cùng một đối tượng khác, Kiều đã bỏ trốn khỏi địa bàn.
 
Qua truy xét, cơ quan điều tra nhận định có thể hai đối tượng sẽ vào Quảng Bình hoặc ra Hà Nội. CQĐT Công an Nghệ An đã cử cán bộ điều tra chia làm 2 mũi vào tỉnh Quảng Bình và ra Hà Nội để phối hợp với công an các địa phương này truy tìm hung thủ.
 
Hơn 3 ngày sau khi gây án, Kiều đã bị Công an TP Hà Nội bắt vào tối ngày 23/4. Vào thời điểm đó, một chiếc xe khách mang biển số Nghệ An dừng tại bến xe Mỹ Đình. Khi các hành khách đã xuống gần hết, Nguyễn Danh Kiều với vẻ mặt hốc hác, mệt mỏi xuống xe. Đánh mắt nhìn dáo dác nhìn xung quanh, người này ôm khư khư trong lòng một túi nilon lặng lẽ lê ra cổng bến.

 

Biểu hiện nghi vấn này không qua khỏi công tác nghiệp vụ của một chốt chiến sĩ CSCĐ thuộc trung đoàn CSCĐ (CATP Hà Nội). Để vị khách “êm thấm” ra khỏi bến xe, bắt một xe ôm, tổ công tác mới bám theo. Khi chiếc xe ôm lao đi trên phố Phạm Hùng, tổ nghiệp vụ bất ngờ xuất hiện yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

 

Kiều lộ rõ ánh mắt thất thần, quàng chiếc túi về phía sau, thò một tay vào bọc túi. Khi một vật đen, sắc cạnh thoáng nhô lên khỏi miệng túi, Kiều lập tức bị tổ chiếc sĩ cảnh sát cơ động khống chế.

 

Trong chiếc túi nylon, lực lượng nghiệp vụ phát hiện 1 khẩu súng K54, 16 viên đạn, 2 hộp tiếp đạn và một ví da bên trong có 100 USD và 922.000 đồng. Trong khẩu súng, băng đạn còn nguyên.

 

Vụ việc ngay lập tức được báo cáo tới Trung đoàn trưởng trung đoàn CSCĐ Phạm Văn Hưng và thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc công an TP Hà Nội. Kiều được đưa về trụ sở công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) lập biên bản.

 

Tại đây, Kiều thừa nhận y chính là kẻ đã thực hiện hành vi bắn chết chị Võ Thị Bích (42 tuổi, trú ở Văn Lợi, Quỳ Hợp, Nghệ An) xảy ra vào tối ngày 21/4 tại địa chỉ trên. Động cơ giết người nhằm vào gia đình anh Võ Văn Lợi (chồng chị Bích) xuất phát từ mâu thuẫn xảy ra cách đây đã 13 năm. Được biết, Nguyễn Danh Kiều là hàng xóm của gia đình chị Bích. Năm 1996, do mâu thuẫn cá nhân giữa hai gia đình, anh Võ Văn Lợi đã đâm chết ông Nguyễn Danh Chuyển (bố của Kiều). 

 
Để trả thù cho bố, Kiều đã âm thầm mua một khẩu súng K54 mã hiệu 19021969 - 66 cùng 30 viên đạn và một hộp tiếp đạn của một người không quen biết tại Quảng Bình.

 

Trước khi tìm đến nhà nạn nhân, Kiều đã sử dụng hết 7 viên đạn với mục đích làm quen với súng và tập ngắm bắn. 7 viên còn lại, người này dành trọn cho gia đình nạn nhân vào buổi tối định mệnh đó. Còn 16 viên đạn, Kiều để dành sử dụng vào mục đích lẩn trốn.

 

Kiều khai thêm, sau gây án xong đã bỏ trốn trong rừng. Đến ngày thứ hai, Kiều gọi điện cho bạn bè ở Lạng Sơn để móc nối vượt biên hòng chạy trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng. Tối ngày 23/4, Kiều luồn rừng, ra đường bắt xe từ Quỳ Hợp về Hà Nội rồi tiếp tục tìm đường lên Lạng Sơn. Khi đang trên đường sang bến xe Gia Lâm để đi tiếp thì bị lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội bắt.

 

Một chi tiết gây nhiều bất ngờ cho lực lượng nghiệp vụ, khi đã bị các chiến sĩ CSCĐ tra tay vào chiếc còng số 8 dẫn giải về CA phường Dịch Vọng, Kiều chỉ một mực khẩn thiết được gọi cho  người yêu để báo tin.

 

Hiện đối tượng đã được di lý về cơ quan công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra vụ án, làm rõ đối tượng đồng phạm còn lại. Nguyễn Danh Kiều có 2 tiền án về tội cướp tài sản.
 
Cơ quan công an cũng đang làm rõ hành vi người chở Kiều là Phạm Văn Đ. (SN 1983, ở Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định).
 
Trong khi đó, theo CQĐT Công an Nghệ An, qua khám xét tại hiện trường nhà chị Bích, trú xóm Đại Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) lực lượng chức năng đã thu được 7 vỏ đạn, 2 quả mìn tự tạo chưa phát nổ, một ống nhọn bằng sắt dùng để chọc tiết lợn và một biển số xe 73N7 - 4133.

Nguyễn Duy - Phúc Hưng