1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Hà Tĩnh:

Bất mãn, một học sinh nhảy xuống sông tự tử

(Dân trí) - 20h ngày 31/8, Nguyễn Thị P, sinh năm 1988, trú tại khối 6, thị trấn Cày, huyện Thạch Hà, vừa tốt nghiệp PTTH đã nhảy xuống sông tự tử. Theo lời bạn em kể lại, trước khi chết P đã tâm sự rất nhiều về chuyện học hành và hoàn cảnh gia đình.

Đang trong vẻ bàng hoàng trước cái chết quá bất ngờ của người bạn thân, Nguyễn Thị Thảo ở xóm Tân Phú - xã Thạch Trung - thị xã Hà Tĩnh kể lại toàn bộ sự việc như sau:

Ngày 2/9 là sinh nhật của Thảo. 14h chiều ngày 31/8, Thảo đến nhà P chơi, rồi nhờ P cùng đi mời bạn bè chuẩn bị cho ngày lễ sinh nhật. Lúc đến nhà P thì Thảo thấy bạn rất buồn. Chơi được một lúc cả hai cùng quay về nhà Thảo chơi cho đến tối. Lúc này có thêm một người bạn nữa.

Chập tối thấy con không về, anh Nguyễn Cảnh Vinh (bố P) ra nhà Thảo gọi con gái về nhà. Tuy nhiên, P bảo với bố là có việc, lát sẽ về.

Đến khoảng 20h15, P cùng bạn rời nhà Thảo ra về. Cả hai chỉ có một chiếc xe đạp. P không chịu ngồi lên xe để bạn đèo mà đi bộ men theo quốc lộ 1A. Vừa tới giữa cầu Cày (nằm sát nhà Thảo), P nhảy xuống sông tử tự. Người bạn đi xe đạp bên cạnh vội vàng gọi to để mọi người đến cứu.

Thảo nghe tiếng kêu cũng chạy ra và lập tức nhảy xuống sông để cứu bạn. Tuy nhiên, mọi việc đã qúa muộn.

Các biện pháp cứu vớt xác nạn nhân được tiến hành ngay sau đó, nhưng phải mất tới hơn 4 tiếng đồng hồ xác nạn nhân mới được đưa lên bờ.

Qua lời kể của Thảo, trước khi sông tự tử, P đã tâm sự rất nhiều với Thảo về hoàn cảnh gia đình và những chuyện buồn vừa qua. P thi đại học khoa học Huế, nhưng không đậu. Em đang muốn nộp đơn thi vào trường trung cấp y hoặc trung cấp kinh tế. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, người chị gái của P lại học năm cuối trường Cao đẳng kinh tế Cửa Lò (Nghệ An) nên gia đình đang rất phân vân.

Cũng theo lời kể của Thảo thì giữa P và gia đình đang có mâu thuẫn về kinh phí mua xe máy và chuyện học hành.

Văn Dũng - Minh San