1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt cặp vợ chồng giết người, cưa xác thành 3 khúc

(Dân trí) - Sáng 6/11, Công an TPHCM đã phối hợp với Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) bắt khẩn cấp 2 nghi can trong vụ giết người cưa xác thành 3 khúc xảy ra tại một phòng trọ ở khu phố 1 (phường An Phú Đông, Q.12, TPHCM) hồi cuối tháng 5/2009.

Hai đối tượng bị bắt khẩn cấp là Trần Phi Hùng (47 tuổi) và vợ Hùng là Nguyễn Thị Phương (44 tuổi), quê ở xã An Lỗ (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

 

Trước đó, một người dân ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tình cờ đọc được tin và ảnh trên một tờ báo về kẻ giết người cưa xác thành 3 khúc xảy ra tại một phòng trọ ở khu phố 1 (phường An Phú Đông, Q.12, TPHCM). Người này phát hiện có một phụ nữ bán vé số rất giống kẻ giết người đăng trên báo nên lập tức đã báo tin cho Công an phường 7, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

 

Chiều 5/11, Công an TP Tuy Hòa phát hiện một phụ nữ nghi là đối tượng Phương có biểu hiện khả nghi nên đã tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân. Từ đó, phát hiện người này mang theo nhiều chứng minh nhân dân (CMND) của nhiều người khác nhau, trong đó có CMND của nạn nhân bị giết là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1970, ở Nghệ An).

 

Ngay sau đó, Phương và chồng đã được mời đến công an làm việc.

 

Tại cơ quan công an, Trần Phi Hùng khai do ghen tuông vì mối quan hệ tình cảm của vợ mình với anh Nguyễn Mạnh Hùng nên tối 25/5/2009 đã dùng cây đánh anh Hùng đến chết tại một phòng trọ ở khu phố 1, P.An Phú Đông, Q.12, TPHCM.

 

Sau đó, Trần Phi Hùng cùng vợ cưa xác nạn nhân thành 3 khúc, bỏ vào bao nilon, dùng quần áo lau sạch máu tại hiện trường rồi để lại xác trong phòng, bỏ trốn về Phú Yên sinh sống.

 

Để tránh bị phát hiện, Trần Phi Hùng đã giả câm điếc, lang thang đi ăn xin. Người vợ Nguyễn Thị Phương làm nghề bán vé số. Đối tượng Phương từng chăn dắt những người bán vé số nên đã lợi dụng giấy chứng minh trên và liên tục thay đổi họ tên để tránh bị công an phát hiện.

 

Nguyên Kha