1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Quảng Bình:

Bão qua, nông dân “được mùa” củi

(Dân trí) - Ngay sau khi cơn bão số 7 suy yếu, hàng chục người dân thuộc huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh (Quảng Bình) đã đổ xô ra sông suối vớt những thân cây bị nước lũ cuốn từ đầu nguồn về sử dụng.

Những ngày qua Quảng Bình xuất hiện mưa to, lượng nước từ thượng ngồn đổ về rất lớn khiến cho mực nước trên các sông dâng cao. Cứ sau mỗi mùa mưa bão, khắp các sông, suối tràn ngập rác thải, đồng thời xuất hiện rất nhiều thân gỗ khô mục, cành cây... Tận dụng cơ hội này, nhiều người dân đã đổ xô ra ven sông, khe suối để lấy củi về sử dụng.

 

Trên QL 1A, đoạn qua thôn Lương Yến, xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh) chúng tôi chứng kiến có hàng chục người dân đổ ra ven sông Nhật Lệ để vớt củi. Nhiều người dân sử dụng cả xe đạp, xe máy, xe kéo để đưa củi về nhà.

 

Dọc quốc lộ 1A, củi được người dân chất thành đống để chờ vận chuyển. Trong số đó có nhiều thân gỗ to có đường kính từ 20 – 30 cm, có cây to hơn có đường kính 40 cm.

 

Tương tự, nhiều người dân sống tại tiểu khu 2, thị trấn Quán Hàu sử dụng cả thuyền, ghe để vớt củi. Một người dân tại thôn Lương Yến cho biết, cứ sau mỗi mùa mưa, củi từ thượng ngồn theo các sông đổ về rất nhiều, bà con tranh thủ ra vớt về sử dụng. Có người trong một ngày vớt và đưa về nhà được gần một tấn củi khô, có khi nguyên cả thân cây trôi từ thượng nguồn về.

 

Mấy mùa trước, có người dân còn vớt được những thân gỗ lớn đã được xẻ thành phách trôi về, do lâm tặc phá rừng đầu nguồn lấy gỗ nhưng chưa kịp chuyển đi. Chuyện này đã thành thông lệ sau mỗi mùa mưa lũ nên bà con bất chấp cả hiểm nguy đổ xô đi vớt củi, gỗ.

 
Đăng Đức


Đăng Đức


Đăng Đức


Đăng Đức


Đăng Đức


Đăng Đức


Đăng Đức


 

Đăng Đức