1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Bác sĩ chẩn đoán sai, trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống

Bác sĩ “tiên lượng” cháu bé đã chết nên cho về để mai táng nhưng khi chuẩn bị đi chôn thì gia đình phát hiện bé còn thở...

Ngày 9/6, vợ anh Nguyễn Thanh Sang (xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn) chuyển dạ sinh con đầu lòng và được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn. Khi sinh ra, em bé bị ngạt, sức khỏe rất yếu nên gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Nhi Quảng Nam để cứu chữa.

 

Tưởng chết nên cho về mai táng

 

Tuy nhiên, sau hai ngày điều trị tại bệnh viện này, tình hình bé càng nặng hơn. Thấy vậy, gia đình anh Sang nhiều lần đề nghị bác sĩ cho chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục chữa trị nhưng bác sĩ lại bảo cháu bé không thể sống được và bảo gia đình nên đem về nhà lo hậu sự...

 

Bác sĩ chẩn đoán sai, trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống - 1

Sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, sức khỏe cháu bé đã dần hồi phục.

 

Theo anh Sang, trước khi cho đưa cháu bé về nhà mai táng, bệnh viện buộc gia đình phải ký cam kết sau này không có bất cứ khiếu nại nào. “Lúc đưa bé ra khỏi bệnh viện, gia đình tôi đau đớn, tưởng rằng cháu đã chết. Về đến nhà lúc 11 giờ đêm 12/6, cả nhà tôi ai cũng ngồi đợi trời sáng để đưa con đi mai táng. Nhưng đến 1 giờ sáng, gia đình phát hiện cháu bé còn thở nên liền thuê xe cấp cứu chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cứu chữa” - anh Sang kể.

 

Sáng qua (26/6), trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Ngọc, Trưởng phòng Sơ sinh, khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, cho biết cháu bé nhập viện trong tình trạng rất yếu, thở thoi thóp. Ngay lập tức, các bác sĩ của bệnh viện đưa cháu vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chẩn đoán ban đầu cho thấy khi sinh ra, cháu bé bị ngạt do dây rốn quấn cổ. Sau hơn 10 ngày điều trị, đến nay cháu bé đã dần bình phục, sức khỏe tiến triển tốt. Hiện bệnh viện vẫn tiếp tục cho cháu thở máy, tiến hành theo dõi chặt chẽ về sức khỏe của cháu bé.

 

Tuy nhiên, theo bác sĩ Ngọc, cháu bé có vấn đề về não, khả năng bại não sau khi phục hồi là rất cao. “Nếu được chuyển viện sớm và điều trị kịp thời, cháu bé sẽ không bị tổn thương vùng não, khả năng phục hồi sẽ nhanh hơn” - bác sĩ Ngọc nhận định.

 

Bệnh viện nhận sai

 

Bác sĩ Lê Văn Dũng, Phó Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Quảng Nam, người trực ca hôm đó, cho biết: “Lúc đó chúng tôi tiên lượng bệnh tình của cháu bé rất nặng, không thể sống được nữa nên mới đề nghị gia đình đưa cháu về”. Ông Dũng thừa nhận anh Sang có gặp ông và xin chuyển viện nhưng ông không đồng ý. Khi được hỏi vì sao không cho gia đình bệnh nhân chuyển viện, ông Dũng cho rằng: “Lúc đó, bệnh nhân đang trong tình trạng sốc, nếu chuyển viện ngay sẽ không an toàn”.

 

Theo bệnh án còn lưu ở Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn, lúc chuyển viện cháu bé trong tình trạng da hồng, nhịp tim đều, không tự thở được. Nhưng khi đến Bệnh viện Nhi Quảng Nam thì bệnh tình của cháu được các bác sĩ ở đây chẩn đoán là “ngày càng nặng thêm”.

 

Bà Trương Thị Sương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam, nói: “Việc tiên lượng sai của ca trực là một rủi ro vì công việc chẩn đoán và điều trị cho trẻ sơ sinh rất phức tạp. Bệnh viện đã sai và xin chịu trách nhiệm về việc này”.

 

Theo Hữu Khá

 Pháp luật TPHCM