1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ba người tử vong vì uống rượu

Sau khi uống thứ rượu mua ở gần nhà về uống, cả 4 người đều có biểu hiện lạ, sau đó 3 người tử vong, 1 người hiện vẫn đang được cấp cứu ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM).

Trong số 3 nạn nhân xấu số, anh T.H.V. (SN 1975) tử vong ngày 27/11 còn 2 ông N.V.T. (SN 1958) và V.H.H. (SN 1960) cùng tử vong ngày 28/11. Người đang được cấp cứu tại bệnh viện là ông T.V.P. (SN 1948). Tất cả cùng ngụ tại quận 6, TPHCM.

 

Người nhà ông T.V.P. cho biết: Ngày 27/11, ông có mua rượu đế tại một tiệm quen gần nhà uống. Sáng 28/11, ông P. có triệu chứng lơ mơ, mệt, tay chân tím tái.

 

Người nhà đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cấp cứu. Xét nghiệm thấy đường huyết bệnh nhân tăng cao, nghi rối loạn tri giác do biến chứng của tiểu đường, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Tại đây, các bác sĩ nghi bệnh nhân bị ngộ độc rượu.

 

Qua lời khai của gia đình ông T.V.P., Sở Y tế TPHCM đã đến địa điểm bán rượu tại 224/11/76 Phạm Văn Chí, P.4, Q.6. Chủ nhà là ông Huỳnh Hữu Lợi thừa nhận những ngày trước đó các nạn nhân trên có đến mua rượu và ngồi uống tại chỗ. Cả rượu đế và rượu thuốc đều được ông bán với giá 2.000 đồng/xị.

 

Từ lời khai của ông Lợi, sở tiếp tục tìm đến người bỏ mối rượu ở 95/33/12 Lê Tấn Bê, P.An Lạc, Q.Bình Tân và lò nấu rượu ở 398 Chiến Lược, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân.

 

Ở lò rượu do ông Lê Văn Tùng làm chủ, sở đã lấy một số mẫu rượu thành phẩm, nguyên liệu chế biến để xét nghiệm. Số còn lại đều được niêm phong. Ông Tùng khai thuốc ngâm được mua ở Chợ Lớn. Trong số các mẫu vật thu được có một gói đường sodium cyclamate (một loại đường hóa học bị cấm sử dụng trong thực phẩm), trên bao bì có chữ Trung Quốc, ông Tùng khai mua về để... nấu nước sâm uống!

 

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.         

 

Theo L.TH.H.

Tuổi Trẻ