1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Long:

Bà lão trôi sông suốt 5 ngày vẫn sống sót kỳ diệu

(Dân trí) - Ngày 12/11, bác sĩ Hồ Bích Thủy, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, bà lão 63 tuổi trôi tự do trên sông suốt 5 ngày đã hồi phục sức khỏe và qua cơn nguy kịch.

Trước đó khoảng 16h ngày 11/11, người dân ấp Phước Hanh B (Phước Hậu, Long Hồ, Vĩnh Long) phát hiện bà Phạm Thị Mai, 63 tuổi, ngụ phường 3, TP Vĩnh Long, đang nằm bất động sát mé sông nên vội  báo tin cho cơ quan công an.
 
Ông Nguyễn Văn Quý, nhà sát hiện trường kể lại: “Lúc đó tôi đang ở trong nhà thì có thanh niên cùng xóm chạy lại báo tin gặp xác chết mé sông nên kêu tôi gọi điện báo công an và người nhà vì mấy ngày nay nghe có ghe chạy dưới sông tìm người thân bị trôi sông. Lát sau mấy công an cùng hơn chục người xuống mé sông xem thế nào. Tới nơi thì thấy bà ấy nằm ngửa trên dề lục bình. Tưởng bà lão chết nên ông công an khều thì tay bà cử động, mắt chớp chớp nên cả chục người hoảng hồn chạy tán loạn”.
 
Ngay sau đó mọi người đưa bà lão lên bờ, ủ ấm cho bà rồi đưa đi cấp cứu.
 
Bà Mai sống sót kỳ diệu.

Bà Mai sống sót kỳ diệu.
 
Bà Bùi Kim Tuyết, người trực tiếp sơ cứu cho nạn nhân cho biết: “Lúc đó chân bà ấy đã tím ngắt, cơ thể có nhiều chỗ bị  lở loét. Nghe người nhà nói bà ấy mất tích trôi sông 5 ngày, ai cũng giật mình không hiểu tại sao bà lại sống sót được”.
 
Theo người nhà nạn nhân, khoảng 22h đêm 6/11, bà Mai ra mé sông sau nhà, có thể do chóng mặt nên bị té xuống sông. Mãi đến gần sáng, người nhà phát hiện bà Mai mất tích nên mới đi tìm. Mọi người ai cũng nghĩ bà đã chết đuối nên dùng ghe chạy dọc các nhánh sông tìm và chuẩn bị lo hậu sự.
 
Chị Phạm Thị Thanh Thủy, con gái út bà Mai, vui mừng kể: “Suốt mấy ngày tìm kiếm không gặp, tưởng mẹ tôi đã đi rồi. Khi hay tin mẹ tôi nằm trên dề lục bình vẫn còn sống, ai cũng mừng vì mạng bà lớn quá. Hôm nay mẹ tôi đã tỉnh nhưng vẫn chưa hỏi han gì được”.
 
Nhiều vết thương do côn trùng đốt trên cơ thể bà Mai.
Nhiều vết thương do côn trùng đốt trên cơ thể bà Mai.
 
Bác sĩ Hồ Bích Thủy cho biết, qua 24 giờ được cấp cứu, hồi sức tích cực, bà Mai đã qua hôn mê, tỉnh lại, huyết áp và huyết động ổn, trả lời được các câu hỏi và làm được theo yêu cầu của bác sĩ... Bệnh nhân tiên lượng tốt, khả năng sống cao. Hiện tại khoa theo dõi nhiễm trùng huyết từ các vết nhiễm trùng da do côn trùng cắn trên cơ thể; theo dõi suy thận cấp, suy kiệt trên cơ địa nhồi máu não của bệnh nhân.
 
Nơi phát hiện bà Mai.
Nơi phát hiện bà Mai.
 
Theo người nhà nạn nhân, từ nhà đến hiện trường nơi phát hiện bà Mai nằm cách nhau hơn 7km. Như vậy bà Mai đã bị trôi sông suốt 5 ngày đêm mà vẫn còn sống, quả là một trường hợp kỳ diệu hy hữu.

Minh Giang