1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà cụ bị ngược đãi không phải mẹ liệt sĩ

(Dân trí) - Tin từ Sở LĐTB&XH TPHCM, bà Lê Thị Thuý - người bị con trai ngược đãi - không phải là mẹ liệt sĩ. Khoản tiền bà được hưởng tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) là chế độ dành cho người già neo đơn.

Bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Phó Chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp xác nhận: Sau khi kiểm tra, Sở LĐTB&XH TPHCM đã cho biết bà Thuý không phải là mẹ liệt sĩ mà là con, em của liệt sĩ. 

 

Ở Quảng Ngãi bà được hưởng mức tiền 120.000 đồng dành cho người già neo đơn. Hiện Sở LĐTBXH thành phố đang liên hệ với tỉnh Quảng Ngãi để chuyển số tiền đó vào TPHCM để bà được hưởng một cách thuận tiện.

 

Về phía bà Nguyễn Thị Bích Duyên, vợ ông Diệu, sau khi cháu nội bà Thuý đón bà về nuôi dưỡng thì đã chửi bới một số hàng xóm vì cho rằng họ để lộ “nguồn tin”. Ngay sau đó, công an đã xuống làm việc, bắt viết cam kết không chửi bới, đe doạ làm mất trật tự an ninh khu phố.

 

Còn về phía ông Nguyễn Phúc Diệu, công an quận Gò Vấp đã gửi giấy mời nhưng cho đến nay vẫn chưa chịu đến trình diện.

 

Hoài Lương