1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bà chủ quán cà phê bị cắt cổ, đâm chết

(Dân trí) - Sau buổi tiệc đồng hương, bà Dung cho một thanh niên ngủ lại. Đêm hôm sau, hàng xóm phát hiện bà Dung nằm chết trong màn với vết cắt trên cổ và nhiều thương tích khác trong khi đồ đạc bị lục tung, một số trang sức trên người bà biến mất.

Đêm 21/3, bà Nguyễn Thị Thuyền (54 tuổi, ngụ quận 12) thấy quán cà phê Phú Gia (số 168, tổ 10, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12) khóa cửa ngoài, bên trong vẫn sáng đèn nên sang mua nước.

Gọi cửa mãi không thấy có ai trả lời, bà Thuyền bèn gọi điện cho người quen của bà Phạm Thị Dung (chủ quán, 60 tuổi, quê Hải Phòng) đến mở cửa.

Cửa mở, mọi người kinh hoàng khi phát hiện bà Dung nằm chết trong màn trên gác xép, trên người có nhiều vết đâm và cổ bị cắt, hiện trường có dấu hiệu bị lục soát. Theo người quen của bà Dung cho biết, trước khi chết, trên người bà Dung có đeo 1 lắc vàng, 2 nhẫn vàng, 1 nhẫn kiểu vàng nhưng khi phát hiện bà Dung chết thì số nữ trang trên không còn.

Được biết, vào tối 20/3, bà Dung có tổ chức nhậu với những người cùng quê và có cho một thanh niên ngủ lại qua đêm. Hiện công an quận 12 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Trung Kiên