1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

79 năm tù cho 7 bị cáo giết “nhầm” người

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Trong 2 ngày (8 và 11/12), TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo (đều trú tại thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có liên quan đến vụ án tưởng người say là kẻ trộm nên… giết “nhầm”.</P>

Sự việc diễn biến như sau: ông Nguyễn Văn Chắt (sinh năm 1957, ở thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) là thương binh xuất ngũ với tỷ lệ thương tật 2/4. Về hưu, ông thường sang các thôn khác để uống rượu.

 

Tối 2/12/2005, trong một lần nhậu say quá, ông Chắt đã đi lạc sang tận thôn Phú Tàng (cùng xã Bắc Phú). Tại đây, ông Chắt đi xiêu vẹo và ngã vào bên hàng rào nhà anh Hoàng Văn Dậu. Thấy người lạ bị ngã gần nhà mình, Dậu gọi vài người nhà mình kéo ông ra cổng.

 

Đến 23h30 đêm cùng ngày, ông Chắt vẫn chưa tìm được đường về nhà và đã bị lạc vào sân nhà anh Nguyễn Văn Lê. Khi đi qua cổng nhà anh Lê, ông dẫm phải nắp hố ga gây nên tiếng động làm cho chủ nhà thức giấc. Thấy bóng đen “đột nhập” vào nhà mình giữa khuya, anh Lê liền hô: “Ai đấy! Đứng lại! Vào đây làm gì?...” và gọi bà Hoàng Thị Tạo trước cửa nhà dậy. Mắt nhắm mắt mở, bà Tạo đã phản ứng ngay bằng một loạt tiếng kêu: “Trộm! trộm! trộm...”.

 

Thấy bị gọi là trộm, ông Chắt hoảng hốt chân nam đá chân chiêu bỏ chạy. Điều này càng khiến bà Tạo nghĩ ông chính là kẻ trộm nên càng hô to hơn. Ngay lúc đó, một số thành viên trong xóm chưa hiểu gì đã lao vào đánh ông Chắt. Dậu là kẻ đầu tiên dùng chân đạp vào lưng ông.

 

Mặc dù trước đó, Dậu chính là người kéo ông Chắt ra khỏi cổng nhà mình sau khi nghe ông “trình bày”: “Tôi ở thôn Yên Tàng, tôi uống rượu say quá nên bị lạc đường”.

Tiếp đó, Trần Ngọc Văn (19 tuổi), Trần Văn Đạo, Hoàng Văn Thi, Trần Văn Xuân, Hoàng Văn Lợi, Trần Văn Giao cũng “góp phần” đấm đá liên tiếp vào người ông Chắt.

 

Khi lực lượng bảo vệ của thôn ra can ngăn, đỡ ông Chắt dậy thì bị Đạo, Văn tiếp tục xông vào dùng chân đạp vào ngực nạn nhân. Ông Chắt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Xanh Pôn Hà Nội, nhưng do vết thương quá nặng nên 2 ngày sau đó ông Chắt bị tử vong.

 

Tòa đã tuyên án phạt: Trần Văn Giao, Hoàng Văn Dậu cùng lĩnh 13 năm tù giam; Trần Ngọc Văn, Trần Văn Đạo cùng bị 12 năm tù giam; Hoàng Văn Thi 11 năm tù; Trần Văn Xuân và Hoàng Văn Lợi đều lĩnh 9 năm tù giam.

 

Theo TTXVN