1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

5 con bạc chết đuối khi đánh án, C14 “đau đầu”

(Dân trí) - Ngày 20/12, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14) - Bộ Công an báo cáo về sự cố 5 khách chơi bạc trốn chạy, nhảy xuống ao chết đuối khi công an ập vào. Theo đó, địa bàn đánh án là điểm không lường hết được khi trinh sát.

Đúng 24 giờ đêm 8/12, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của C14 và Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1 đã áp sát sới bạc của vợ chồng Nguyễn Đình Thê (thường gọi là Thê “thọt”) - Hoàng Thị Ban tại xã Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Tây. 

 

Tuy nhiên, khi quả pháo lệnh đầu tiên vừa phát nổ, các con bạc đã chạy túa ra các hướng như ong vỡ tổ. Một số bị lực lượng công an khống chế bắt giữ, một số nhảy đại xuống các ao hồ xung quanh tẩu thoát. Tổng cộng có 56 đối tượng (39 nam, 17 nữ) bị bắt giữ và đưa về trụ sở cơ quan công an. Tang vật và các loại phương tiện phạm tội bị thu giữ tại sới bạc này gồm 29 xe máy, 5 ô tô, 4 dao kiếm các loại.

 

Riêng vợ chồng Thê “thọt” mặc dù lúc công an ập vào vẫn đang cầm cái, lại thọt một chân mà không biết đã “bốc hơi” bằng cách nào. Đến nay, C14 đã ra quyết định khởi tố 21 đối tượng (trong đó khởi tố truy nã vợ chồng chủ sới Thê - Ban).

 

5 xác chết được phát hiện vài ngày sau khi xảy ra vụ việc gồm Nguyễn Hữu Tâm (SN 1967, Đan Phượng); Khuất Ngọc Tuấn (SN 1970 ở Sơn Tây);  Nguyễn Văn Mạnh (SN 1974, Đan Phượng); Vũ Văn Cẩn (SN 1958, Phúc Thọ); Tăng Hữu Tuấn (SN 1980, Phúc Thọ). Trong số này, Huấn, Cẩn, Tuấn được xác định là “khách quen” của sới bạc. Hai người còn lại nhiều khả năng là đối tượng tham gia đánh bạc tại đây.

 

Chuyên án 033C như vậy là không hoàn chỉnh. Công an Hà Tây đã vào cuộc, tổ chức giám định pháp y và kết luận 5 nạn nhân chết là do bị ngạt nước, không có dấu vết tác động của ngoại lực trên cơ thể.

 

Thiếu tướng Triệu Văn Đạt - Cục trưởng C14 cũng khẳng định, trong kế hoạch đánh án đã quán triệt tuyệt đối không đánh người, không lục soát lấy tiền. Trưởng ban chuyên án, thượng tá Vũ Bích Phàng còn cho biết, địa bàn phá án được xác định xới bạc gần sông hồ nên công an đã đặt ra cả phương án tổ chức cứu người bị nạn.

 

Tuy nhiên, dư luận vẫn không khỏi nghi ngờ một vài cán bộ chiến sĩ đã lạm dụng công cụ hỗ trợ để trấn áp đối tượng. Trong số những người thiệt mạng có cả vận động viên thể dục, khả năng bơi lội rất tốt.

 

Thêm nữa, toàn bộ số tiền thu giữ được tại sới bạc đình đám này chỉ khoảng 50 triệu đồng. Trong khi theo thông tin trinh sát, sới bạc hút hàng trăm “tín đồ” từ các nơi đổ về đây sát phạt với số tiền cờ bạc giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Riêng tiền hồ mà các con bạc phải nộp khi “qua cửa”, vợ chồng chủ sới cũng thu được hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Thêm một nghi vấn về việc thất thoát tang vật.

 

Tổng kết toàn bộ chuyên án, thượng tá Vũ Bích Phàng khẳng định đã thực hiện theo đúng kế hoạch, yêu cầu, đảm bảo đúng pháp luật. “Việc các đối tượng tham gia đánh bạc nhảy xuống sông đào và hồ để chạy thoát dẫn đến chết đuối là sự việc nằm ngoài ý muốn của lực lượng tham gia” - trưởng ban chuyên án chốt lại.

 

Tuy nhiên, theo báo cáo, lực lượng trinh sát đánh án đêm đó chỉ “bao” được khu hồ phía Tây, đã khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ và vớt được 8 người. Nhưng đoạn hào nước phía Đông, nơi tìm thấy xác 5 nạn nhân đã không được chú ý.

 

Đường vào “động” bạc

 

Khu sới bạc trá hình trang trại nuôi cá của vợ chồng Nguyễn Đình Thê - Hoàng Thị Ban được miêu tả nằm trong một khu lò gạch bỏ hoang cách QL32 khoảng 2 km, xung quanh là nhiều ao hồ mênh mông nước và chỉ có một con đường độc đạo đi vào.

 

Muốn vào sới, các “tín đồ đen đỏ” phải đi qua 5 trạm gác từ ngoài đường QL32 với sự kiểm tra rất ngặt nghèo của đám “vệ sĩ” người nhà do chính Thê tuyển lựa. Để tránh ồn ào, Thê đã bố trí một bãi đỗ xe ô tô và xe máy, sau đó các con bạc phải đi bộ khoảng 400 m mới vào đến sới. Thời gian đánh bạc rộ nhất là từ 22 giờ đêm đến sáng hôm sau.

 

Chủ sới Nguyễn Đình Thê là thương binh 1/4, có tiền án, tiền sự, từng bị “sờ gáy” nhiều lần về hoạt động cờ bạc. Năm 1998, Thê bị TAND tỉnh Hà Tây xử phạt 24 tháng tù treo về hành vi đánh bạc. Năm 2003, Cục C14 đã tóm được sới bạc do Thê làm chủ, nhưng sau đó lại giao cho Công an Hà Tây thụ lý nên mới chỉ xử lý được Hoàng Thị Ban, ông chủ vẫn nhởn nhơ hành nghề cho đến đêm 8/12.

 

P.Thảo