Nghệ An:

5 cây thị khổng lồ hiếm có

(Dân trí) - Ở xóm 2 xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An, tại vườn nhà ông Lê Minh Thưởng, có 5 cây thị cổ thụ khổng lồ cao hàng chục mét, 10 người ôm không xuể, mang đậm dấu ấn lịch sử và tâm linh.

Theo cuốn gia phả dòng họ Lê thì cách đây khoảng 700 năm, một cơn sóng thần đã tràn qua, nhấn chìm tất cả làng mạc, cây cối, biến nơi này thành một vùng cát trắng hoang vu; duy chỉ có 5 cây thị vẫn sống xanh tươi, hoa trái nở rộ bốn mùa.

 

Đất lành chim đậu, thấy cảnh thanh bình ở đây, ông tổ họ Lê đưa mọi người đến vùng đất này sinh cơ lập nghiệp.

 

Vào thế kỷ 16, Lê Văn Hoan, một người con của dòng họ này, theo nghĩa quân Tây Sơn và được phong tướng quân; khi hành quân ra Bắc đánh nhà Trịnh, ông đã cho đại quân dừng chân ở vùng đất thiêng này, cho cột đàn voi chiến dưới những gốc cây thị cổ thụ và sai người lập đền thờ bên cạnh cây lớn nhất. Từ đó đến nay, 5 cây thị vẫn sống “trơ gan cùng tuế nguyệt”, chứng kiến bao biến cố thăng trầm của quê hương.

 

Năm Ất Dậu 1945, quả của những cây thị này đã góp phần cứu cả làng thoát khỏi nạn đói khủng khiếp. Rồi những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt, hàng chục, hàng trăm lượt đơn vị bộ đội đã trú quân dưới những gốc thị già trước khi hành quân vào Nam chiến đấu.

 

Điều thú vị là mặc dầu nơi đây là trọng điểm ném bom, bắn phá của máy bay Mỹ, vùng đất này đã gánh chịu hàng chục tấn bom đạn, không một tấc đất nào nơi đây không bị cày xới, nhưng chưa từng có quả bom nào rơi xuống khu vực có 5 cây thị.

 

Năm tháng qua đi, những cây thị giờ đã già lắm rồi, nhưng nhựa sống vẫn tràn trề, hàng năm cây vẫn đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Ông Lê Minh Thưởng cho biết, những cây thị này cho rất nhiều quả, to như quả cam, mỗi quả năng tới nửa cân hoặc hơn. Đặc biệt có cây tuy cho quả nhỏ hơn nhưng lại không có hạt và có mùi thơm hơn những quả khác.

 

Mới đây, một “đại gia” từ Hà Nội, nghe danh 5 cây thị hiếm thấy, đã vào tận nơi tham quan. Ông khách đề nghị được mua cả 5 cây thị với giá 3 tỷ đồng nhưng ông Thưởng từ chối. Ông Thưởng nói, ông muốn giữ lại cho gia đình, cho quê hương một món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng.

 

Lê Kế Hùng