1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

4 người chết ngạt trong hầm vàng

(Dân trí) - Do khoan sâu vào núi khai thác quặng vàng trái phép, 4 người đã chết ngạt trong hầm vàng “thổ phỉ”, trong đó có 3 anh em ruột. Vụ việc thương tâm trên xảy ra vào hồi 18 giờ ngày 17/10, tại khu vực Suối Tre thuộc mỏ vàng Bồng Miêu, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Đêm đó, bốn anh em ruột, gồm: Nguyễn Mùi (SN 1974), Nguyễn Thơm (SN 1977), Nguyễn Bông (SN 1980), Nguyễn Bụt (SN 1983) cùng anh Đoàn Văn Loan (SN 1964), đều ngụ thôn 7, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh đào đãi vàng dưới lòng hầm sâu khoảng 70m thì bị ngạt khí.

 

Khi người xung quanh phát hiện đưa các nạn nhân ra khỏi miệng hầm thì 4 người đã chết. Riêng anh Nguyễn Bông sức khỏe rất nguy kịch, hiện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. 

 

Sau khi xảy ra tai nạn thương tâm trên, chủ hầm vàng Nguyễn Văn An (còn gọi là Nhơn, SN 1958, trú thôn 10 xã Tam Lãnh) đã hỗ trợ cho thân nhân 4 người chết 60 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản tiền đó chẳng thể làm vơi đi những đau thương, mất mát cho gia đình những người bị nạn.

 

Bà Nguyễn Thị Thơ, mẹ của 3 người con trai đã chết, 1 đang nguy kịch, khóc ngất đi. Ngồi thẫn thờ bên bờ tre, cụ Đoàn Thị Vẹm (80 tuổi), cô ruột của nạn nhân xấu số Đoàn Văn Loan đau xót: “Già cả neo đơn, bà sống dựa vào thằng Loan. Nhà túng bấn quá nó mới làm vàng kiếm tiền nuôi bà, nuôi 3 đứa con nhỏ dại. Giờ nó chết vợ con nó sống ra răng đây trời?”...

 

Trung tá Lê Văn Hồng - Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn An về hành vi “Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hoàng Nhi