39 bao nylon hài cốt không phải để… luyện “tà đạo”!

Những ngày gần đây, tin đồn phát hiện 39 bao nylon chứa hài cốt tại TP HCM đã làm hoang mang dư luận. Nhiều người suy diễn chuyện bà Sương, chủ trại hòm Thiên Thọ dùng những bộ hài cốt trên để luyện tà đạo. Vậy sự thực là đâu?

Dùng hài cốt để luyện… tà đạo - Chuyện huyền thoại

Để tìm hiểu tận tường sự việc, liên hệ với một chủ trại hòm tên P. (ngụ quận 8, TP HCM) đã vỡ ra nhiều vấn đề trong giới hoạt động mai táng. Ông P. cho biết, “chuyện “luyện tà thuật” cũng chỉ là đồn thổi, vì nếu luyện xong tà thuật bằng những bộ hài cốt rồi đi đánh bạc thắng lớn thì các chủ casino đã thuê giang hồ thủ tiêu hết các chủ trại hòm”, ông P. khẳng định.

39 bao nylon hài cốt không phải để… luyện “tà đạo”!  - 1
39 bao nylon chứa đựng hài cốt được phát hiện từ rất lâu đang chờ tiêu hủy

Về con số 39 bao nilông đựng hài cốt, theo vị chủ trại hòm này, đây hoàn là vấn đề mê tín hoặc duy tâm bởi con số 39 bịch đựng hài cốt chứ không phải 40 hoặc hơn nữa. Quan niệm “luyện tà thuật” phải giữ cả bộ hài cốt và lưu giữ theo các con số 9, 19, 29, 39, 49… càng làm cho câu chuyện phát hiện ra 39 bộ hài cốt trong một ngôi nhà của chủ trại hòm thêm “huyền bí”. Nhân sự kiện trên, nhiều người dân đã thêu dệt thành những chuyện chỉ có trong tưởng tượng.

Sự thực của câu chuyện phát hiện 39 bao nylon chứa hài cốt chỉ là thông tin của cơ quan chức năng nhắn tìm thân nhân và những người có liên quan đến những ngôi mộ được xếp trong tình trạng “vô chủ” đến để nhận lại. Quá 30 ngày sau khi thông tin, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định tiêu hủy số hài cốt trên.

Vậy, 39 bao nylon chứa hài cốt ở đâu ra?

Tìm về căn nhà nơi được cho là phát hiện những bộ hài cốt trên, trước kia nơi đây là cơ sở mai táng và bốc mộ Thiên Thọ, nay được cho thuê mướn làm quán cơm chay. Chủ quán cơm cho hay, vụ việc phát hiện ra những bộ hài cốt xảy ra đã lâu và đến những ngày gần đây, thông tin về 39 bao đựng hài cốt mới thực sự được được thổi bùng.

39 bao nylon hài cốt không phải để… luyện “tà đạo”!  - 2
Căn nhà trước đây phát hiện ra 39 bao nylon được chủ trại hòm vứt bỏ lại 

Căn nguyên của vụ việc bắt nguồn từ khi UBND huyện Bình Chánh ra quyết định ngày 28/6/2004 thu hồi và tạm giao đất nghĩa trang tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Khu đất nói trên được giao cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Ngày 13/12/2007, UBND huyện Bình chánh tiếp tục có Công văn về việc áp dụng phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong Dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân TP, Khu xử lý bùn và Khu dự trữ phát triển tại xã Đa Phước.

Tại đây, 250 ngôi mộ được phát hiện và được tiến hành bốc mộ. Những ngôi mộ có chủ được hỗ trợ di dời và giải tỏa. Riêng những bao đựng hài cốt được xác định… vô chủ, bà Sương đã giữ lại tại ngôi nhà trên và sau đó lặn biệt tăm.

Theo Công an huyện Bình Chánh, việc đưa thông tin về 39 bao đựng hài cốt chỉ với mục đích tìm thân nhân hoặc những người liên quan đến số hài cốt này, đề nghị ông Lộc (chủ trại hòm tại số 32, lô Z, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT để làm rõ vụ việc. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đang báo mà không có thân nhân đến liên hệ thì sẽ được làm thủ tục tiêu hủy số hài cốt theo quy định

Theo Đỗ Hưng
Công an Nhân dân