PhotoNews

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thực hiện: Nam Anh

(Dân trí) - Tối 30/4, lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã có nhiều màn biểu diễn đẹp mắt và giao lưu, gặp gỡ người dân TPHCM trong sự chào đón nồng nhiệt.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 1

Sau lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với người dân TPHCM vào tối 30/4.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 2

18h45, đội hình 34 Kỵ binh diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), hàng nghìn người dân đứng theo dõi hai bên đường tạo nên một không khí vô cùng sôi động trong ngày kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 3

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được thành lập với nhiệm vụ huấn luyện, sử dụng ngựa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự. Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh còn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng ngựa.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 4

Theo Bộ Công an, lực lượng CSCĐ Kỵ binh có thể tác chiến cơ động tại khu vực vùng rừng núi, biên giới; trong suốt thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ đã nhanh chóng thuần hóa, huấn luyện, đảm bảo sức khỏe đàn ngựa trong thời gian rất ngắn.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 5

Đây là giống ngựa Mông Cổ, có sức khỏe tốt, dẻo dai, khả năng thích nghi cao với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 6

Hai bên đường, hàng nghìn người dân háo hức chờ đón đoàn Kỵ binh diễu hành đi ngang qua.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 7

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Tôn Đức Thắng tối 30/4.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 8
34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 9

Các cán bộ cảnh sát cơ động giao lưu, tương tác cùng người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 10

Nhiều em nhỏ vẫy chào, đập tay với các kỵ binh trên đường Tôn Đức Thắng.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 11

Trong thời gian chờ diễu hành, người dân được giao lưu, chụp hình với các chú ngựa dưới sự giám sát của lực lượng Cảnh sát cơ động.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 12

Sau 1 tiếng diễu hành trên đường phố, đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh kết thúc hành trình, chia tay người dân TPHCM.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 13

Một phụ nữ với tay chụp ảnh các chú ngựa trên xe thùng.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 14

Những cái vẫy tay tạm biệt từ người dân TPHCM gửi đến lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 15

Cũng trong tối 30/4, chương trình biểu diễn nhạc kèn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ gồm các đơn vị đội Quân nhạc Quân khu 7 và đội kèn Marching Band.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 16

Các chiến sĩ đội Nhạc kèn biểu diễn trước hàng nghìn người dân trên đường phố.

34 kỵ binh diễu hành, giao lưu với người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 17

Người dân đồng thanh hòa theo các ca khúc của đội nhạc kèn trình diễn trong tối 30/4.

"Tự hào, tự hào và tự hào là những gì tôi cảm nhận được trong buổi tối ngày hôm nay. Là một người con sinh sống và làm việc ở TPHCM hơn 30 năm, tôi cảm nhận được không khí hào hùng, thiêng liêng trong những ngày tháng 4 lịch sử này", chị Huỳnh Thu Hiếu (ngụ quận 7) chia sẻ.