30 bài thi Ngoại ngữ “không cánh mà bay”

Tại Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã xảy ra chuyện “động trời”: Hai túi đựng 30 bài thi môn ngoại ngữ 2 của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học vào trường này biến mất một cách bí ẩn.

Theo quy định, việc tổ chức thi diễn ra theo quy trình: Giám thị thu bài và bàn giao cho thư ký hội đồng, thư ký hội đồng bàn giao cho Trưởng thư ký, Trưởng thư ký đưa bài đến hòm đựng bài thi và niêm phong hòm bài thi.

 

Ban thư ký cùng với công an mang hòm đựng bài thi về kho, niêm phong kho. Sau đó là khâu lấy bài để rọc phách và giao chấm. Mọi quy trình đều phải có biên bản bàn giao rõ ràng.

 

Tuy nhiên, không hiểu sao, với quy trình như vậy, đến tận khi vào điểm, Hội đồng tuyển sinh sau đại học ĐH Ngoại ngữ mới phát hiện 30 bài thi của thí sinh “không cánh mà bay”.

 

Lúc này, Hội đồng tuyển sinh, do PGS. TS Nguyễn Lân Trung - Phó hiệu trưởng làm Chủ tịch mới bắt đầu tìm hiểu vì sao hai túi bài thi gồm 30 bài thất lạc.

 

Ông Trung nói: “Lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ lẫn bài thế nào đó. Xưa nay chỉ có chuyện thí sinh bị mất 1 bài hoặc mất 1 tờ làm bài trong tổng số nhiều tờ chứ chưa từng có trường hợp mất nhiều bài như thế này”.

 

Điều đáng chú ý là các khâu của quy trình thi đã không được làm theo đúng quy chế: không có bàn giao, không biên bản... Do vậy, cho đến thời điểm này, Hội đồng tuyển sinh vẫn chưa tìm ra manh mối 2 túi bài thi bị mất ở khâu nào, ai phải chịu trách nhiệm?

Ông Nguyễn Lân Trung cho biết Hội đồng thi đã báo cáo lên nhà trường và PA25 Công an Hà Nội vì cho rằng vụ việc có tính chất hình sự.

 

Trường ĐH Ngoại ngữ sau đó đã xin ý kiến ĐH Quốc gia đình chỉ công tác tuyển sinh đối với 5 cán bộ thuộc Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh; bổ sung 5 cán bộ mới; cử ông Nguyễn Hòa - Phó Hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ làm Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để tổ chức thi bổ sung cho 30 thí sinh bị mất bài trên.

 

Được sự đồng ý của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ đã tổ chức thi bổ sung cho 29/30 thí sinh bị mất bài (1 thí sinh không thi vì đã xin được học bổng khác).

 

Câu hỏi đang được dư luận tại ĐH Ngoại ngữ quan tâm nhất lúc này là: Thay vì nỗ lực tìm ra số bài thi bị mất, vì sao người ta đã vội vã tổ chức thi bổ sung ngay như vậy?

 

Vấn đề càng trở nên “nóng” hơn sau khi kết quả kỳ thi bổ sung này thật mỹ mãn: 100% thí sinh thi lại vượt qua được môn ngoại ngữ 2 với điểm số  từ 51 - 93/100 điểm trong khi kết quả chung của toàn bộ môn Ngoại ngữ 2 của kỳ thi tuyển sau đại học này có 10% thí sinh bị trượt. Được biết, ĐH Quốc gia Hà Nội đang chỉ đạo làm rõ vụ việc.

 

Theo Hồ Thu
Tiền Phong