Bình Dương:

3 nữ sinh mất tích bí ẩn

(Dân trí) - Nhân dịp nghỉ hè, vợ chồng anh Sơn cho 2 con gái và 1 người cháu ruột từ Long An lên Bình Dương chơi. Ngày 6/8, anh chị đi làm về thì không thấy 3 cháu ở nhà. Đến nay gia đình vẫn chưa liên lạc được với các cháu.

Trưa ngày 9/8, trao đổi với PV Dân trí, anh Phạm Văn Sơn (SN 1981, ngụ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) cho biết: "Cả 3 đứa đi đâu không rõ thông tin từ ngày 6/8 đến nay khiến gia đình tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên. Chúng tôi đã nhiều lần gọi điện vào số điện thoại của 3 cháu nhưng không thể liên lạc được. Gia đình tôi đã báo cáo sự việc đến Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả".

Anh Sơn cho biết, 3 đứa trẻ mất tích là Phạm Thị Hồng Kim (15 tuổi, cháu ruột anh Sơn) và hai người con ruột của anh là Phạm Thị Tiểu Quyên (SN 2004) và Phạm Thị Tiểu Hồng (SN 2005).

Cả 3 cháu đang học tại trường THCS Hưng Điền, huyện Tân Hưng (Long An). Địa điểm 3 cháu mất tích là ấp Đồng Sở, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

 Anh Sơn mong mỏi tìm kiếm 2 đứa con và cháu suốt mấy ngày qua.
Anh Sơn mong mỏi tìm kiếm 2 đứa con và cháu suốt mấy ngày qua.

"Tôi và vợ lên Bình Dương làm ăn được mấy năm nay. Do các cháu nghỉ hè nên tôi cho 3 cháu lên đây chơi khoảng 2 tháng nay. Bình thường các cháu chỉ ở nhà hoặc đi ra trung tâm điện lực Bàu Bàng ngồi chơi vì ở đây có wifi.

Khoảng ngày 5/8, cháu Hồng Kim được một người lạ mặt đưa đi mua một balo màu đen, một chiếc quần jean và một đôi giày thể thao. Chúng tôi đã tìm hiểu nhưng chưa biết rõ người cho tiền cháu Kim mua là ai”, anh Sơn chia sẻ.

Anh cho biết thêm, theo những người dân địa phương kể lại, khoảng 15h30 ngày 6/8, có người nhìn thấy 3 bé gái đi bộ ra phía đường quốc lộ trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Khoảng 16h30 cùng ngày, 3 em được một thanh niên lạ mặt chở đi trên một chiếc xe máy hiệu Dream. Khi đi 3 cháu mang theo 3 điện thoại.

Ngay sau khi 3 cháu mất tích, anh Sơn và gia đình đã đi nhiều nơi để tìm kiếm nhưng bất thành. Trên các trang mạng xã hội tại Long An cũng chia sẻ hàng ngàn lượt để mong tìm kiếm 3 cháu nhưng vẫn chưa rõ thông tin 3 cháu đang ở đâu.

"Hiện nay gia đình chúng tôi đang rất rối, tôi mong quý cơ quan chức năng, quý cơ quan báo đài hỗ trợ để chúng tôi đưa 3 cháu về nhà. Tôi xin chân thành cảm ơn!", anh Sơn cho biết thêm.

Sau khi nhận được phản ánh về vấn đề trên, PV đã liên lạc với lãnh đạo huyện Bàu Bàng để tìm hiểu sự việc nhưng lãnh đạo huyện cho biết vẫn chưa nắm thông tin về sự việc.

Xuân Hinh