3 mẹ con người Việt trên chuyến bay MH17: Mùa hè cuối cùng!

(Dân trí) - Năm nào chị Nguyễn Ngọc Minh (SN 1977) cũng đưa hai con về Việt Nam nghỉ hè và thăm ông bà. Mùa hè năm nay là mùa hè cuối cùng của 3 mẹ con chị khi chuyến bay định mệnh MH17 của Malaysia gặp nạn khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Mấy ngày nay, con ngõ nhỏ dẫn vào gia đình chị Nguyễn Ngọc Minh trên đường Minh Khai, Hà Nội bao trùm một không khí xót thương, ảm đạm. Ngoài chị Minh, trên chuyến bay định mệnh MH17 bị trúng tên lửa ngày 17/7 còn có hai người con của chị là Đặng Minh Châu (sinh năm 1997) và Đặng Quốc Duy (sinh năm 2001). Cả ba mẹ con chị đều mang hai quốc tịch Việt Nam và Hà Lan.

Từ khi hay tin vụ máy bay chở khách MH17 bị nạn tại Ukraine, ông Nguyễn Văn Khanh, bố đẻ của chị Minh, dù đang sống tại Hà Nội mà lòng như lửa đốt. Theo gia đình, chị Ngọc Minh cùng hai con đang sinh sống tại thị trấn Delft, cách thủ đô Amsterdam (Hà Lan) 60 cây số. Theo kế hoạch, chị Minh sẽ đưa hai người con về Việt Nam nghỉ hè và thăm ông bà. Trước khi về nước, ba mẹ con sẽ quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Ba mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh đã ra đi sau chuyến bay định mệnh.
Ba mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh đã ra đi sau chuyến bay định mệnh.

Đối với ông Khanh, chưa lúc nào ông và gia đình phải gánh chịu nhiều nỗi đau dồn dập đến thế. Tháng 8 năm ngoái, con rể của ông, chồng chị Minh, là anh Đặng Quốc Thắng, quốc tịch Hà Lan, đã tử nạn trong một vụ tai nạn tàu tại Hà Lan. Chưa tròn một năm sau ngày anh Thắng mất, ba mẹ con chị Minh lại bị tai nạn máy bay và cả ba đều tử vong.

Chiều qua 19/7, buổi lễ cầu siêu cho ba người xấu số đã được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở Minh Khai, Hà Nội. Trước tấm thảm kịch này, cả gia đình gần như bị suy sụp hoàn toàn.

Anh Nguyễn Ngọc Lê, quê ở Bắc Giang, anh họ của chị Minh, cho biết, chị Ngọc Minh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình có hai chị em. Em trai chị Ngọc Minh cũng đã có gia đình riêng, đang công tác tại một công ty trong ngành hàng không ở Gia Lâm, Hà Nội. Từ nhỏ hai chị em chị Ngọc Minh đã nổi tiếng chăm ngoan và học giỏi. Sau này khi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Hà Nội, Ngọc Minh có điều kiện gặp gỡ anh Thắng rồi xây dựng gia đình. Sau khi sinh con thứ hai, vợ chồng chị Minh mới chuyển sang Hà Lan sinh sống cùng gia đình nhà chồng.

Anh Nguyễn Ngọc Lê chia sẻ với phóng viên về sự mất mát quá lớn vừa xảy ra.
Anh Nguyễn Ngọc Lê chia sẻ với phóng viên về sự mất mát quá lớn vừa xảy ra.

“Dù ở xa nhưng Ngọc Minh vẫn thường xuyên về nước thăm bố mẹ, làm tròn trách nhiệm của người con trong gia đình. Cứ mỗi dịp hè, Minh lại đưa các con bay về Việt Nam để nghỉ hè”, anh Lê đau buồn cho biết.

Ngôi nhà nơi chị Ngọc Minh từng sinh ra và lớn lên giờ phải gánh chịu nỗi đau quá lớn
Ngôi nhà nơi chị Ngọc Minh từng sinh ra và lớn lên giờ phải gánh chịu nỗi đau quá lớn

Trước sự ra đi quá đột ngột của 3 mẹ con chị Minh, nhiều người hàng xóm cũng vô cùng xót thương. Chị Trần Thị T. (42 tuổi), hàng xóm của gia đình chị Minh tại Hà Nội, cho biết: "Nghe tin tai nạn máy bay khiến 298 người thiệt mạng tôi đã rất buồn. Nhưng khi biết trong số đó có người Việt, đặc biệt lại là người thân thì càng không thể giấu nổi sự thương tiếc. Sinh ra trong gia đình cơ bản, được giáo dục đầy đủ nên hai chị em Minh nổi tiếng thành đạt. Càng tiếc thương cho hai cháu bé vừa xinh đẹp, khôi ngô lại rất thông minh. Hè nào các cháu cũng về thăm ông bà, nhưng không ngờ đây lại là cái hè cuối cùng của các cháu".

Cháu Đặng Quốc Duy đã ra đi cùng mẹ và chị nơi vùng đất Ukraine xa xôi.
Cháu Đặng Quốc Duy đã ra đi cùng mẹ và chị nơi vùng đất Ukraine xa xôi.

Trước con ngõ dẫn vào gia đình, rất đông bạn học của chị Minh đã đến thăm viếng, thắp nén nhang lần cuối cho người bạn xấu số. Chị Nguyễn Phương Thảo, bạn học phổ thông với Ngọc Minh, tâm sự: "Trong số bạn bè cùng cấp 3 có lẽ cuộc sống của Ngọc Minh ổn định nhất. Mặc dù sống cách xa nhau về địa lý nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau mỗi lần Minh về nước. Dù nay bạn ấy đã đi xa nhưng tôi sẽ luôn nhớ về cô bạn Ngọc Minh một thời của lớp 12B Trường THPT Lý Thường Kiệt, cô “hoa khôi trong lòng mọi người”.

Vừa đứng dậy sau cú sốc mất chồng, định mệnh nghiệt ngã lại một lần nữa xảy đến với bạn, ba mẹ con lại ra đi vì tai nạn máy bay khiến gia đình không còn ai nữa. Không ngờ sống trong thời bình mà vẫn phải chịu những cảnh bi thương như vậy”.

Sáng 19/7, đại diện Cục Lãnh sự đã đến thăm và chia buồn cùng bố mẹ chị Minh. Nguyện vọng của gia đình là đưa thi thể các nạn nhân về Việt Nam mai táng. Phía gia đình đã cung cấp mẫu ADN để gửi sang Ukraine nhận dạng các nạn nhân.

Về các thủ tục pháp lý, Cục Lãnh sự đang phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia, Ukarine, Hà Lan khẩn trương tìm hiểu, thông báo, hướng dẫn cho gia đình. Cả ba mẹ con chị Minh đều mang quốc tịch Việt Nam và Hà Lan nên hai nước sẽ phối hợp thực hiện việc bảo hộ công dân.

Theo thông tin, các nhân viên cứu hộ tại Ukraine đã tìm được 181 thi thể, đưa về một thành phố gần đó để phục vụ nhận dạng. Ông Huib Gorter, Phó Giám đốc vùng của Hãng hàng không Malaysia Airlines tại Hà Lan cho hay, hãng đang hỗ trợ ban đầu cho các gia đình nạn nhân 5.000 USD để lo chi phí trước mắt và sẽ đưa người nhà nạn nhân đến hiện trường nơi chiếc MH17 rơi tại Ukraine.

Quốc Cường - Xuân Thái