1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

3 án mạng chết người chưa rõ nguyên nhân

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 3 ngày (8 - 10/4), tại TPHCM đã xảy ra 3 vụ án chết người. Nguyên nhân và thủ phạm của các vụ án vẫn còn là ẩn số và cơ quan chức năng đang tích cực điều tra.

Lúc 15h30 phút ngày 10/4, nhiều người dân phường Đakao (quận 1) phát hiện một xác chết trôi bập bềnh trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 50 tuổi trên tay có 1 vết chém và một vết bầm trước ngực cùng nhiều dấu vết trầy xước trên người.

Xác chết được 2 dân phòng kéo về phía đường Trường Sa (phường 17, quận Bình Thạnh). Ngay sau đó, người nhà đã đến nhận dạng và cho biết nạn nhân tên là Nguyễn Thanh Tùng (47 tuổi, ngụ ở số nhà 141 Phan Văn Hân, phường 17).

Theo người nhà nạn nhân thì vào khoảng 19h tối 9/4, ông Tùng ra khỏi nhà và mất tích cho đến khi được thông báo phát hiện ra xác chết. Nhiều khả năng nghi ngờ nạn nhân bị giết, rồi thả trôi sông.

Trước đó, khoảng 8h ngày 9/4, tại rạch Bà Lớn (ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), anh Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, bảo vệ công ty Phú Mỹ Hưng) đã phát hiện 1 xác chết nam (chưa rõ tung tích).

Vào khoảng 19h20 ngày 8/4, chị Phạm Ngọc Cầm (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đến nhà bạn trai là anh Trần Mẫn Huy (25 tuổi, ngụ tại số nhà 662/129 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh) thì phát hiện Huy đã chết. Nạn nhân bị dây nịt quấn quanh cổ, cả hai tay đều bị quấn băng keo.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thụ lý điều tra làm rõ những cái chết bí ẩn trên.

Quế Sơn