1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

14 công nhân Việt gặp nạn trên đất Lào: Bi kịch mưu sinh!

(Dân trí) - Chiếc xe chở công nhân lao xuống vực trong đêm tối khiến 15 hành khách - 14 người là công nhân người Nghệ An làm việc tại Lào - gặp nạn. Tin dữ về tới quê nhà, nỗi đau đớn, xót xa cho những người lao động nghèo buốt cả trời đông!


Một lúc nhận được tin dữ của 3 người thân khiến ông Nguyễn Trần Tuấn nh

Một lúc nhận được tin dữ của 3 người thân khiến ông Nguyễn Trần Tuấn như ngã qu

Tin dữ ập tới nhà ông Nguyễn Trần Tuấn (xóm Trung Đông, Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An) trưa ngày 19/12 khiến mọi người ngã quỵ. Chỉ trong một tích tắc, ông Tuấn mất đi 3 người thân yêu. “Trưa ngày 19/12, tôi nhận được điện thoại từ một người quen ở Lào báo tin, chiếc xe khách chở lao động Việt Nam đang di chuyển từ thủ đô Viên Chăn đến Pắc-Xế (tỉnh Champassak) thì bị nạn lúc 2h sáng. Trong số những người tử nạn có con trai, con rể và đứa em ruột của tôi. Đau đớn quá!”.

Trong phòng, bà Hương - vợ ông - khóc vật vã trước nỗi đau quá lớn. Con trai út của bà là anh Nguyễn Trần Trung (SN 1989), tốt nghiệp một trường trung cấp điện, sau 2 năm làm thuê ở Đà Lạt, theo lời đề nghị của anh rể là anh Trần Bá Anh (SN 1979; cũng tử nạn trên chuyến xe này) nên bỏ việc sang Lào làm ăn. Trung mới đi được 2 tháng thì xảy ra chuyện. Người chú ruột của Trung là ông Nguyễn Trần Đạm cũng tử nạn trong vụ lật xe khách này.

Nỗi đau đớn của mẹ nạn nhân Nguyễn Trần Tuấn
Nỗi đau đớn của mẹ nạn nhân Nguyễn Trần Trung

Nỗi đau quá lớn khiến ông Tuấn không khóc nổi. Ông ngồi bó gối trong gian phòng khách, thỉnh thoảng nén những tiếng thở dài bật ra. Bên cạnh nỗi đau mất con trai, ông còn phải chịu đựng nỗi đau mất con rể và em trai. “Vợ thằng Anh mới sinh con được 5 tháng. Nó là con trai độc nhất nên chúng tôi đang giấu bà thông gia, sợ bà ấy không chịu nổi. Từ hôm qua tới giờ, vợ tôi và con gái nằm xuội đi, khóc lóc vật vã, phải tiêm suốt.

Chúng tôi mới nhận được tin, chưa biết đúng sai đến đâu. Hy vọng có sự nhầm lẫn chi đó. Nhưng nhiều người bên Lào đều gọi về nói vậy. 9 người chết, 6 người còn lại bị thương nặng. Họ đọc đích danh con trai, con rể và em trai tôi… Một lúc làm 3 cái đám tang, đưa đi như thế nào để mọi người đỡ đau đớn cũng phải bàn bạc. Tôi giờ chẳng nghĩ ngợi được chi cả, nhờ anh em, họ hàng lo giúp thôi. Thằng con tôi mới hơn 20 tuổi đầu mà phải chết thảm thương quá”, nói đến đây ông nghẹn lại, đưa bàn tay chai sạn dụi mắt để ngăn nước mắt tuôn ra.

Chị Nguyễn Thị Huệ - vợ nạn nhân Lê Văn Thành - ngã gục khi nhận được tin dữ của chồng
Chị Nguyễn Thị Huệ - vợ nạn nhân Lê Văn Thành - ngã gục khi nhận được tin dữ của chồng

Rời nhà ông Tuấn, chúng tôi tìm tới nhà ông Lê Văn Nhuần (xóm Nam Bình, xã Vân Diên). Căn nhà của anh Lê Văn Thành (SN 1977) - con trai ông - chật kín người đến thăm hỏi và chia buồn. Ông năm nay 65 tuổi nhưng do di chứng vụ bom nổ từ hồi 3 tuổi khiến ông đi lại khó khăn. Ông ngồi dựa vào chiếc cột cái ở thềm, nhìn trân trân ra sân. Bên cạnh là 2 đứa cháu trai Lê Văn Chung, 9 tuổi và Lê Văn Khánh, 4 tuổi. Chúng còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mà ông bà và mẹ đang phải gánh chịu.

Thắng bé Khánh vẫn hồn nhiên khoe: “Bố Thành cháu đi làm bên Lào ấy. Bố bảo khi mô về sẽ mua cho cháu cả một ô tô đầy kẹo và đồ chơi luôn”. Nói xong, nó đứng dậy ra nghịch cái lồng chim. Những tiếng thở dài não nuột vang lên khi nghe những lời nói ngô nghê của thằng bé 4 tuổi.

Chị Nguyễn Thị Huệ - vợ nạn nhân Lê Văn Thành - ngã gục khi nhận được tin dữ của chồng
Nỗi đau đớn hằn lên khuôn mặt của người lớn nhưng những đứa con của nạn nhân Lê Văn Thành vẫn ngây thơ cười đùa, chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha

Tiếng than của ông Nhuần xen lẫn tiếng khóc thổn thức của chị Nguyễn Thị Huệ - vợ anh Thành. Ông nói: “Tôi có 2 đứa con trai, Thành là con trai cả, thằng út đang bị bệnh nặng. Tôi ở với vợ chồng nhà Thành còn bà nhà ở với thằng út. Trước đây thằng Thành làm nghề nhặt phế liệu, vợ nó làm ruộng. Được cái hai đứa siêng năng lại chịu khó nên cũng tích trữ làm được cái nhà rộng rãi này. Làm xong nhà thì khánh kiệt, nợ đầm đìa nên nó theo anh em sang Lào làm xây dựng. Đi được 2 tháng, mới gửi về được 3 triệu đồng thì tui nhận được tin dữ. Tôi thì đau yếu, 2 đứa con nó còn nhỏ quá. Trẻ cậy cha, già cậy con, giờ thì…”.

Ngôi nhà ông Lương Văn Hùng (SN 1968, xóm Bắc Thung, xã Vân Diên) cũng ngập trong đau thương. Nuôi 2 đứa con học đại học và 2 đứa đang học phổ thông, công việc đồng áng không đủ để trang trải chi phí học hành ngày càng lớn của các con, ông quyết định sang Lào làm công nhân xây dựng.

Hàng xóm tới chia buồn với thân nhân nạn nhân vụ lật xe ở Lào
Hàng xóm tới chia buồn với thân nhân nạn nhân vụ lật xe ở Lào

Nhận được tin dữ, vợ ông đổ ập xuống. Hai đứa con đang ở xa tức tốc bắt xe về trong đêm. Thế nhưng về tới nhà, mọi người chỉ biết chờ đợi và hy vọng điều đó không xảy ra. “Giờ chúng tôi cũng chỉ biết chờ đợi thôi. Nhanh nhất thì phải tới trưa ngày 21/12 thi thể những người xấu số mới có thể về tới nhà vì khu vực bị nạn cách thủ đô Viên Chăn những 200km chứ ít mô. Hy vọng có sự nhầm lẫn…”, người nhà ông Lương Văn Hùng vẫn nuôi chút hy vọng. Dẫu rất mong manh nhưng họ vẫn đang cố bấu víu vào niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy. Rằng chiếc xe không bị nạn, rằng trong số các nạn nhân họ nghe tin có sự nhầm lẫn…

Theo đại diện UBND xã Vân Diên, từ báo cáo của gia đình các nạn nhân, xã đã lập một danh sách sơ bộ những người bị nạn. Trong đó, Vân Diên có 6 người chết và 4 người khác bị thương trong vụ lật xe khách tại Lào. “Danh sách này chúng tôi lập theo báo cáo của người nhà, chưa chắc chắn. Mọi việc đều phải đợi đến khi thi thể các nạn nhân được đưa về tới nhà”, ông Hiền - cán bộ tư pháp xã Vân Diên cho hay.

Theo thông tin chúng tôi có được, 1 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe nói trên là người Lào. Như vậy, có 14 người Việt Nam (9 người chết, 5 người bị thương) thương vong trong vụ tai nạn này. Vì mưu sinh, những lao động ở đây đã phải chịu cảnh xa quê hương bản quán, xa vợ con những mong có một công việc ổn định, cuộc sống khấm khá. Thế nhưng, trong chốc lát, chuyến xe định mệnh đã đẩy những hy vọng, mong chờ của họ, của người thân xuống vực sâu. Đau buồn bao trùm làng quê nghèo…

Danh sách nạn nhân tử nạn và bị thương trong vụ lật xe khách tại Lào
(theo phản ánh của người nhà nạn nhân):
 
1. Trần Bá Anh – xóm Bắc Thung, Vân Diên (tử nạn)
2. Nguyễn Trần Trung – xóm Trung Đông, Vân Diên (tử nạn)
3. Nguyễn Trần Đạm – xóm Trung Đông, Vân Diên (tử nạn)
4. Nguyễn Quang Trung – xóm Vệ Nông, Vân Diên (tử nạn)
5. Lương Văn Hùng – xóm Bắc Thung, Vân Diên (tử nạn)
6. Lê Văn Thành – xóm Nam Bình, Vân Diên (tử nạn)
7. Lê Đình Đông – xóm 4A, xã Nam Thanh (tử nạn)
8. Trần Văn Quế - xóm 4A, xã Nam Thanh (tử nạn)
9. Nguyễn Xuân Tuệ - xóm 8B, Nam Thanh (tử nạn)
11. Lê Văn Kính – xóm Đông Tiến, Vân Diên (bị thương)
10. Vương Thúc Sơn – xóm 4A, Nam Thanh (bị thương)
12. Trần Bá Nam – Trung Đông, Vân Diên (bị thương)
13: Trần Bá Toàn – Trung Đông, Vân Diên (bị thương)
14. Đặng Văn Phúc – Trung Đông, Vân Diên (bị thương)

Hoàng Lam