TPHCM:

12 thuyền viên trở về sau chuyến đi biển bão táp

(Dân trí) - Rạng sáng 20/8, trên chuyến bay 5J 751 từ Mannila (Philippines), 12 ngư dân gặp nạn trong vụ chìm tàu cá, bị trôi dạt ở vùng biển Philippines và được lực lượng Hải quân nước này cứu vớt, đã trở về nước đoàn tụ cùng gia đình.

12 thuyền viên trở về sau chuyến đi biển bão táp - 1
Các thuyền viên xuống sân bay Tân Sơn Nhất rạng sáng 20/8

Xuống đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, tất cả các thuyền viên không giấu được xúc động. Trải qua cuộc “thập tử nhất sinh” trên biển và những ngày lưu trú tại Philippines, cuối cùng những thuyền viên này cũng về đến quê hương trong niềm vui khôn xiết của người thân và bạn bè.

Vẻ mặt hốc hác mệt mỏi, anh Nguyễn Đại (33 tuổi, quê Quảng Ngãi) thuyền trưởng con tàu đánh cá QNg 90510 dường như vẫn không tin là mình đã được về nhà. Khi được hỏi về cảm xúc bản thân, thuyền trường này cho biết, điều mong muốn nhất của anh lúc này là về thật nhanh với gia đình nhỏ của mình.

Anh Lê Văn Vương (quê Quảng Ngãi, thuyền viên của tàu QNg 90510) vẫn nhớ như in những giây phút giành giật sự sống trên biển. Anh Vương kể, giữa tháng 7, sau khi chuẩn bị đủ trang thiết bị, lương thực, anh cùng 11 đồng nghiệp khác bắt đầu ra khơi đánh bắt trên con tàu số hiệu QNg 90510.

12 thuyền viên trở về sau chuyến đi biển bão táp - 2
Thuyền trưởng của chiếc tàu gặp nạn nghẹn ngào khi về đến quê hương

Ngày 20/7, con tàu chết máy giữa biển khơi, mọi thành viên tập trung sửa chữa. Dù mất 4 ngày nhưng sự cố vẫn chưa thể khắc phục. Khi tàu đang lênh đênh trôi tự do thì bão ập đến đánh lật úp. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến các anh không kịp phản ứng, mọi người chỉ kịp buộc vài can nước và thùng mỳ gói vào mũi tàu. Cũng kể từ đây, 12 người các anh phó mặc số phận cho biển cả.

4 ngày ròng rã, 12 thuyền viên lênh đênh trên biển, cầm hơi bằng mỳ gói và can nước ngọt kịp giữ lại. Những người yếu nhất được “ưu tiên” nằm trong chiếc mủng phủ áo mưa khi mưa bão đến. Khi số lương thực sắp cạn, các anh tự nhủ sẽ phó mặc số phận cho biển cả. Nhưng rồi hy vọng lóe lên khi họ phát hiện một ánh đèn tàu từ phía xa.

Anh Vương cùng 2 người khác khỏe nhất được cử bơi về phía ánh đèn. Hơn 6 giờ ngụp lặn dưới biển, các anh gần đến đích thì chiếc tàu lại di chuyển khá xa. Trong cơn tuyệt vọng thì một tàu khác xuất hiện cứu vớt 3 thuyền viên. Và rồi với ngôn ngư “bằng tay” mọi người đã tìm đến và cứu những thuyền viên còn lại.

12 thuyền viên trở về sau chuyến đi biển bão táp - 3
Thuyền viên Lê Văn Vương vẫn bàng hoàng khi nhớ lại giây phút sinh tử trên biển

Sau khi được cứu giúp, các thuyền viên được lưu trú lại Philippines để điều trị và làm các thủ tục cần thiết để về nước. Rạng sáng 20/8, trên chuyến bay 5J 751 từ Mannila (Philippines), 12 ngư dân đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM. Cùng lúc này, người thân của anh Đại đã đợi sẵn đưa các thuyền viên về nhà nghỉ ngơi, sau đó các thuyền viên sẽ chia tay nhau để trở về với gia đình sau nhiều ngày xa cách.

Trung Kiên