1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

“Về nhà đi con”: Khán giả tranh cãi kịch liệt khi Dương si mê ông Quốc

(Dân trí) - Những diễn biến mới của “Về nhà đi con” đã làm cho bộ phim trở nên cuốn hút hơn nhưng cũng tạo nên nhiều tranh cãi trái chiều. Đặc biệt là chuyện Dương si mê ông Quốc – bố của Bảo.

Khán giả đòi bỏ xem phim khi Dương yêu ông Quốc

Trong tập 47, sau khi biết ông Quốc chính là Rooster - game thủ mình “thầm thương trộm nhớ” trong nhiều năm qua, Dương đã quyết tâm sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho thần tượng trong một ngày sớm nhất. Dương dò hỏi Bảo về những người phụ nữ ông Quốc từng yêu, tò mò mẹ Bảo là người như thế nào và rất quan tâm đến những thói quen, sở thích của ông Quốc.

“Về nhà đi con”: Khán giả tranh cãi kịch liệt khi Dương si mê ông Quốc - 1

Dương đợi chờ điện thoại của ông Quốc sau khi nhờ chị gái mag cà phê đến biếu.

Trong tập 48, Dương đã không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với ông Quốc bằng cách năn nỉ Huệ mang cà phê đến công ty biếu. Tuy nhiên, chính Huệ đã kể hết sự thích chuyện Dương thích ông Quốc và “nhờ vả” ông Dương có ứng xử cho đúng để cô bé không bị tổn thương. Ông Quốc sau khi nghe tin Dương thích mình cộng với việc về nhà thấy con trai khó chịu khi biết Dương thích bố mình đã kiên quyết trả lại quà tặng.

Những diễn biến mới của chuyện tình “chú - cháu” này đã khiến nhiều khán giả đã tranh cãi kịch liệt. Phần lớn khán giả đều bày tỏ sự phản ứng về chuyện “trái khoáy” này.

“Mình đang thấy nhạt dần, tự dưng Dương đi thích ông Quốc làm mình cảm giác hơi sợ nên không dám xem phim nữa”, khán giả Hà Trúc bình luận.

“Nói thật, từ hôm qua, xem tập Dương thay đổi tính cách vì chú Quốc thì mình đã không còn hào hứng xem phim nữa”, Đậu Phương Nhung bày tỏ.

Ngày đầu thấy Dương cá tính, đáng yêu… đến khi đòi đột biến để yêu bố Bảo thấy dương mặc đồ con gái xấu ơi là xấu”, Lê Ngọc Minh hài hước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều khán giả bình tĩnh để soi xét thấu đáo mọi điều. Họ cho rằng, đó chỉ là thứ tình cảm bồng bột của một cô bé mới lớn hoặc đơn thuần là sự hâm mộ quá đà của một game thủ.

“Về nhà đi con”: Khán giả tranh cãi kịch liệt khi Dương si mê ông Quốc - 2

Bảo không đồng ý Dương làm mẹ kế.

“Dương thích ông Quốc là điều rất bình thường. Trẻ mới lớn thường hay nhầm giữa hâm mộ và yêu. Hơn nữa, Dương lại là người thẳng tính, không che dấu cảm xúc nên bày tỏ tình cảm như vậy là đúng tính cách nhân vật.

Chú Quốc chỉ hơn Dương 18 tuổi thì thật ra cũng vẫn còn rất trẻ. Nhiều bạn cứ bảo Dương yêu bố Bảo làm mất hình tượng của Dương nhưng mình thất chi tiết này hoàn toàn bình thường. Vui là đằng khác, tình cảm “trẻ trâu” này trước sau gì Dương cũng tự nhận ra thôi”, Mai Phương Nhung thanh minh cho Dương.

“Dương chưa nhận ra tình yêu với thần tượng là như nào thôi, để xem mấy tập nữa. Chưa gì đã chê này chê nọ thì chả có phim gì phù hợp cho mọi người xem nữa đâu”, Đoàn Long nhận định.

Thậm chí, có khán giả còn vẽ ra một kịch bản mới cho diễn biến tiếp theo của câu chuyện tình yêu - hôn nhân - gia đình của phim “Về nhà đi con”.

Kết thúc Huệ với chú Quốc đến với nhau. Huệ chắc biết Dương thích chú Quốc nên cố giãn nhưng sau chú Quốc thật lòng nên đã thẳng thắn đối diện. Thư - Vũ “happy ending” sau bao sóng gió. Vũ ngoại tình, Thư bỏ về nhà ngoại, công ty bố Vũ gặp trắc trở, Bảo đi du học và Dương đã tỉnh ngộ sau thứ tình cảm ngộ nhận với bố Bảo.

Đối với mình thì đây chính là cái kết có thể xảy ra nhất dựa trên kinh nghiệm 21 năm cày phim miệt mài. Và mình chưa bao giờ nghĩ Dương - Bảo có thể đến được với nhau vì cặp đôi này hoàn toàn không có khả năng xảy ra”, khán giả Đỗ Linh Đan mong muốn.

Theo tiết lộ từ phía đạo diễn phim, vì phim về đề tài tình yêu - gia đình đã rất quen thuộc với khán giả truyền hình nên khi các biên kịch đã rất dày công để tạo ra một kịch bản mang hơi thở mới. Những diễn biến của câu chuyện sẽ đi theo sự phát triển của tâm lý nhân vật nhưng cũng sẽ có không ít bất ngờ khó đoán. Trông bên ngoài, mâu thuẫn trong phim rất thường tình và điển hình nhưng lại có màu sắc riêng. Đó cũng là sự thú vị để “Về nhà đi con” níu chân khán giả.

Vỡ oà cảm xúc trước phân cảnh 3 chị em với cô bán hoa

Trong một diễn biến khác, ở tập 48 phát sóng tối qua (19/6), cảnh 3 chị em Huệ, Thư, Dương “chết lặng” rồi oà khóc nức nở khi nhận thấy cô bán hoa rất giống người mẹ quá cố của mình.

Cảnh 3 chị em chết lặng khi nhận ra cô bán hoa quá giống người mẹ quá cố của mình

Thư thậm chí còn đứng không vững, khuỵ ngã xuống đường khóc. Khi cô bán hoa thảng thốt rời đi, Thư muốn nói lời xin lỗi bố nhưng lại không thể cất thành lời.

Bản thân ông Sơn dù rất đau đớn và xót xa khi chứng kiến cảnh con gái đối xử hỗn hào với cô bán hoa nhưng vẫn không trách các con mà còn đưa tay lên lau nước mắt cho con rồi bước thấp bước cao buồn rầu bỏ đi. Dương sực nhớ ra ngày ông Sơn biết Thư mang thai, ông đã nói với Dương rằng đã gặp lại vợ trong lúc đi lang thang trên phố. Khi ấy, ông Sơn đã ngà ngà say nên Dương không tin vào lời bố nói.

Chi tiết này khiến rất đông khán giả giàn giụa nước mắt. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự xúc động của mình trên trang fanpgae của bộ phim.

“Phân cảnh này cực kì xúc động. Có lẽ với tôi là xúc động nhất từ trước đến giờ. Nếu như trước đó còn tức mình trước thái độ hỗn láo của Thư thì ngay lúc sau đã cảm thấy thương vô cùng. Cả Huệ, Thư và Dương mất mẹ từ khi còn bé. Luôn luôn nhớ thương và níu giữ hình ảnh mẹ.

Ngay khi nhìn thấy một người có ngoại hình giống như mẹ mình thì sững lại, nghẹn ngào rồi òa lên trong tiếng khóc nức nở. Bố Sơn thì đau lòng lau nước mắt cho con rồi quay đi với bước chân vô định. Có lẽ, lúc này ông vừa thương con mà vừa nhớ lại vợ mình ngày trước. Còn Dương lặng người đi trước tiếng khóc nức nở của hai chị mình. Dương lặng người đi trước dáng vẻ thẫn thờ của bố.

“Về nhà đi con”: Khán giả tranh cãi kịch liệt khi Dương si mê ông Quốc - 3

Bởi vì Dương chưa bao giờ được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ thế nên không thể nào biết được sự mất mát to lớn và sự nghẹn ngào khi gặp lại người giống mẹ mình để cất lên tiếng khóc nức nở được. Dương chỉ rưng rưng nước mắt mà nhớ về lúc bố đã từng say rượu rồi nói đã gặp mẹ. Nói chung, 4 bố con diễn cực kì tròn vai và hợp đúng logic tâm trạng nhân vật. Một bộ phim tuyệt vời”, khán giả Mai Anh bày tỏ.

“Lâu lắm rồi phim Việt mới có một bộ phim chạm tới cảm xúc của người xem như “Về nhà đi con”. Hay quá!”, khán giả Hà Nguyễn nói.

“Phân đoạn thực sự đã chạm đến cảm xúc của người xem. Vỗ tay cho diễn xuất của các diễn viên. Cảm ơn cả đoàn phim đã đem đến cho người xem một bộ phim tuyệt vời”, Phùng Thị Minh Huệ bình luận.

Người làm tôi khóc không phải là giọt nước mắt của Thư hay Huệ mà chính là bố Sơn. Nhìn lúc ông Sơn nhặt hoa đã biết ông yêu mẹ của 3 chị em nhường nào. Thư khóc nức nở nhưng đến lúc bố bỏ đi hai tay ôm mặt thì nước mắt tôi luc đó đã ướt cả gối”, Meo Meo tâm sự.

“Về nhà đi con”: Khán giả tranh cãi kịch liệt khi Dương si mê ông Quốc - 4

Cảnh ông Sơn lau nước mắt cho Thư.

Thậm chí, khán giả Nguyễn Hý còn cho rằng, phân cảnh này giúp cậu nhận ra: “Còn mẹ ở bên hạnh phúc biết nhường nào. Mẹ là tất cả, mẹ là thế giới. Đừng vì những lời la mắng mà hành xử trái đạo. Đừng để mất đi rồi hối tiếc. Có được mẹ là hạnh phúc cả đời. Cha mẹ đấng sinh thành luôn dành thứ tốt nhất cho mình”.

Hà Tùng Long