Trần Anh Hùng - Phạm Thiên Ân giành giải quan trọng ở LHP Cannes

Bích Ngọc

(Dân trí) - Đạo diễn người Pháp gốc Việt - Trần Anh Hùng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở LHP Cannes. Đạo diễn người Việt - Phạm Thiên Ân giành giải Camera Vàng cho phim đầu tay xuất sắc.

Trần Anh Hùng - Phạm Thiên Ân giành giải quan trọng ở LHP Cannes - 1

Cảnh trong phim "Anatomy of a Fall" - bộ phim giành giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes 2023 (Ảnh: Variety).

Lễ bế mạc LHP Cannes đã diễn ra vào tối ngày 27/5 (theo giờ Pháp), chủ nhân của các giải thưởng quan trọng đã lộ diện. Bộ phim Anatomy of a Fall (tạm dịch: Giải phẫu một cú ngã) đã giành giải Cành Cọ Vàng - giải thưởng cao quý nhất ở LHP Cannes.

Anatomy of a Fall xoay quanh hoạt động điều tra đối với một cái chết có nhiều dấu hiệu bất thường của một người đàn ông. Vợ của người đàn ông xấu số, một nữ nhà văn, bị bắt giữ vì bị tình nghi giết chồng. Người phụ nữ phải tìm cách để chứng minh được sự vô tội của mình sau cái chết đột ngột của chồng.

Dù xoay quanh một vụ án và nội dung phim có nhiều tình tiết pháp lý, nhưng kỳ thực Anatomy of a Fall lại là một cuộc "giải phẫu" đối với đời sống hôn nhân của nữ nhà văn.

Trong phòng xử án, từng chi tiết riêng tư trong đời sống hôn nhân của nữ nhà văn bị đem ra phân tích, mổ xẻ trước sự chứng kiến của báo giới và công chúng. Mọi thứ diễn ra như thể đời tư của hai con người đang bị đặt dưới kính hiển vi, từng chi tiết riêng tư đều bị đưa ra phân tích một cách công khai.

Trần Anh Hùng - Phạm Thiên Ân giành giải quan trọng ở LHP Cannes - 2

Nữ đạo diễn Justine Triet (phải) bước lên nhận giải (Ảnh: Festival de Cannes).

Justine Triet - nữ đạo diễn của phim Anatomy of a Fall là người phụ nữ thứ 3 trong lịch sử LHP Cannes từng thắng giải Cành Cọ Vàng (sau Jane Campion với phim The Piano và Julia Ducournau với phim Titane). Minh tinh gạo cội người Mỹ Jane Fonda là người trao giải thưởng cho nữ đạo diễn người Pháp 44 tuổi.

Khi bước lên làm nhiệm vụ trao giải, Jane Fonda nhấn mạnh về những bước tiến dài mà LHP Cannes đã đạt được, khi vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực làm phim đã được cải thiện rất nhiều tại sự kiện điện ảnh này. Phim của các nữ đạo diễn tham gia tranh giải ở những hạng mục quan trọng ngày càng nhiều, những giải thưởng danh giá gọi tên họ cũng ngày một nhiều hơn.

Giải thưởng lớn Grand Prix trao cho tác phẩm điện ảnh The Zone of Interest (tạm dịch: Vùng hấp dẫn) của đạo diễn người Anh Jonathan Glazer. Bộ phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên xoay quanh đề tài Thế chiến II của nhà văn người Anh - Martin Amis.

Nội dung phim xoay quanh đời tư của một sĩ quan người Đức từng phạm vào tội ác diệt chủng đối với người Do Thái. Bộ phim lược đi nhiều cảnh tượng kinh hoàng vốn được đề cập trong tiểu thuyết nguyên gốc. Phim tập trung khai thác đời sống của người sĩ quan và gia đình của anh ta, khiến người xem đặt ra nhiều câu hỏi thuộc phạm trù đạo đức.

Giải thưởng của Ban Giám khảo trao cho bộ phim Fallen Leaves (tạm dịch: Lá rơi) của đạo diễn người Phần Lan Aki Kaurismäki. Phim là một câu chuyện tình yêu vừa bi vừa hài xoay quanh hai con người đang cô đơn và chật vật trong cuộc sống.

Trần Anh Hùng - Phạm Thiên Ân giành giải quan trọng ở LHP Cannes - 3

Đạo diễn Trần Anh Hùng ở LHP Cannes (Ảnh: AFP).

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất trao cho đạo diễn người Pháp gốc Việt - Trần Anh Hùng với phim điện ảnh xoay quanh đề tài về ẩm thực Pháp - La Passion de Dodin Bouffant (tạm dịch: Niềm đam mê của Dodin Bouffant).

Nhân vật nữ chính Eugenie là một đầu bếp đầy nhiệt huyết và đam mê với nghệ thuật ẩm thực. Dodin là một thực khách sành ăn. Hai người dành tình cảm yêu mến cho nhau và rồi bắt đầu có những xúc cảm lãng mạn.

Bộ phim được đánh giá là chứa đựng nhiều thế mạnh khi lựa chọn khai thác đề tài ẩm thực Pháp, đặt trong một bối cảnh cổ điển lãng mạn, có hai diễn viên chính đang ở đỉnh cao sự nghiệp... Phim có các khuôn hình nên thơ được dàn dựng bởi vị đạo diễn tài danh.

Giải Nam chính xuất sắc nhất trao cho nam diễn viên người Nhật Kōji Yakusho - nam chính của phim Perfect Days (tạm dịch: Những ngày hoàn hảo). Kōji Yakusho vào vai một người dọn dẹp vệ sinh chuyên đi cọ rửa các toilet công cộng ở thành phố Tokyo (Nhật Bản).

Trần Anh Hùng - Phạm Thiên Ân giành giải quan trọng ở LHP Cannes - 4

Cảnh trong phim "Perfect Days" (Ảnh: Variety).

Nhân vật Hirayama hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình. Anh có một thời gian biểu rõ ràng cho cuộc sống thường ngày. Sau khi làm xong công việc lao động chân tay, anh dành thời gian rảnh rỗi để nghe nhạc, đọc sách, trồng cây, quan sát cuộc sống quanh mình... Quá khứ của người đàn ông này dần được hé lộ qua những cuộc gặp bất ngờ được khắc họa trong phim.

Giải Nữ chính xuất sắc nhất trao cho nữ diễn viên người Thổ Nhĩ Kỳ Merve Dizdar với vai diễn trong phim About Dry Grasses (tạm dịch: Cỏ khô). Dizdar vào vai một cô giáo trường làng. Nội dung của bộ phim xoay quanh đề tài giáo dục. Các nhân vật quan trọng trong phim đều là các giáo viên. Bộ phim dài 197 phút được đánh giá là mang đậm tính triết lý.

Giải Kịch bản xuất sắc nhất trao cho biên kịch người Nhật - Yuji Sakamoto với phim Monster (tạm dịch: Quái vật). Chuyện phim bắt đầu từ việc cậu bé Minato cư xử ngày càng lạ lùng. Mẹ của cậu bé nhận thấy có điều bất thường ở con nên đã tìm mọi cách lý giải. Người mẹ tin rằng một giáo viên ở trường học đã khiến con bà trở nên bất bình thường như vậy.

Người mẹ tới trường và đòi được biết chuyện gì đang xảy ra. Sự thật dần được hé lộ khi câu chuyện được bày ra qua góc nhìn của người mẹ, người giáo viên và đứa trẻ.

Trần Anh Hùng - Phạm Thiên Ân giành giải quan trọng ở LHP Cannes - 5

Đạo diễn Phạm Thiên Ân và chủ tịch Ban Giám khảo chấm giải Camera Vàng - nữ diễn viên người Pháp Anaïs Demoustier (Ảnh: Festival de Cannes).

Giải Camera Vàng trao cho phim Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn người Việt - Phạm Thiên Ân. Giải Camera Vàng ở LHP Cannes dành để tôn vinh tác phẩm điện ảnh đầu tay xuất sắc. Bộ phim dài 3 tiếng do đạo diễn Phạm Thiên Ân tự mình viết kịch bản và dàn dựng.

Phim xoay quanh nhân vật nam chính trong cuộc hành trình đưa thi hài của người chị dâu về quê nhà an táng. Người phụ nữ xấu số đã qua đời trong một tai nạn giao thông, để lại một cậu con trai nhỏ mới lên 5 tuổi.

Đứa trẻ may mắn sống sót trong vụ tai nạn giao thông đã lên đường cùng với chú mình, họ trở về quê nhà để làm lễ an táng cho người quá cố. Khi về tới quê, nhân vật nam chính hồi tưởng lại tuổi thơ và một thời tuổi trẻ của mình và người anh trai đã bỏ đi biệt tích. Nhân vật nam chính biết rằng những vật lộn đã, đang và sẽ còn bủa vây cuộc sống của anh và người thân.

Theo Variety