Thấy đói, chàng trai thản nhiên ăn "trái chuối nghệ thuật" giá 120.000 USD

Bích Ngọc

(Dân trí) - Một nam sinh viên người Hàn Quốc đã thản nhiên bóc "trái chuối nghệ thuật" dán trên tường để ăn vì... đói. Tác quyền trưng bày nghệ thuật này có giá 120.000 USD.

Thấy đói, chàng trai thản nhiên ăn trái chuối nghệ thuật giá 120.000 USD - 1

"Trái chuối nghệ thuật" trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Leeum nằm ở Seoul, Hàn Quốc, vừa bị... ăn (Ảnh: The Guardian).

Đoạn clip ghi lại hình ảnh chàng thanh niên thản nhiên ăn "trái chuối nghệ thuật" vừa được ghi lại tại Bảo tàng Nghệ thuật Leeum nằm ở Seoul, Hàn Quốc. Đoạn clip cho thấy nam sinh viên có tên Noh Huyn-soo đã gỡ trái chuối dán trên tường, thản nhiên bóc vỏ rồi ăn. Ăn xong Noh Huyn-soo dán lại vỏ chuối lên tường.

Sắp đặt nghệ thuật này là của nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan. Được biết, mỗi một đơn vị muốn có bản quyền thực hiện trưng bày "trái chuối nghệ thuật" này đều phải trả mức phí bản quyền vào khoảng 120.000 USD cho nghệ sĩ.

Trưng bày nghệ thuật có tên Comedian (Nghệ sĩ hài) chỉ gồm một trái chuối chín vàng được dán trên tường bằng miếng băng dính xám. Đây là một sắp đặt nghệ thuật khá nổi tiếng của nghệ sĩ đương đại Maurizio Cattelan bởi tác phẩm quá... đơn giản, đến mức trở thành hài hước, nhưng lại có mức giá bản quyền cao không tưởng.

Hành động ăn trái chuối mà Noh Huyn-soo thực hiện mới đây khiến nhiều người có mặt tại triển lãm cảm thấy bất ngờ, dù vậy, đây không phải lần đầu tiên có một du khách táo bạo tiến lại... ăn mất trái chuối. Sau khi thực hiện xong hành động gây sửng sốt Noh Huyn-soo bỏ đi với nụ cười thích thú.

Thấy đói, chàng trai thản nhiên ăn "trái chuối nghệ thuật" giá 120.000 USD (Video: The Guardian).

Toàn bộ hành động của Noh Huyn-soo được một người bạn học của anh này tại trường Đại học Quốc gia Seoul ghi lại. Khi người của bảo tàng hỏi Noh Huyn tại sao lại ăn trái chuối mà họ đang dùng để trưng bày, cậu sinh viên này giải thích đơn giản là anh đang đói, chưa kịp ăn sáng đã đi xem triển lãm.

Trả lời phỏng vấn của một số tờ tin tức tại Hàn Quốc, Noh Huyn-soo cho rằng việc tác động vào một sắp đặt nghệ thuật như thế này cũng có thể được nhìn nhận như một động thái sáng tạo nghệ thuật nối dài từ ý tưởng nguyên gốc ban đầu. Theo yêu cầu của nghệ sĩ Maurizio Cattelan, khi trưng bày sắp đặt Comedian, đơn vị trưng bày sẽ phải thay trái chuối mới sau khoảng 2-3 ngày.

Theo Noh, với trái chuối được dùng để dán lên tường, khi được bóc xuống, nó cũng cần phải được ăn, nếu không sẽ rất phí phạm. Vì vậy, trong lúc đói bụng, anh nghĩ mình nên ăn trái chuối luôn cũng được: "Trái chuối được dán ở đó không phải là rồi cũng chỉ để được ai đó ăn hay sao?". Nghệ sĩ Cattelan đã được thông báo về tình huống mới này và ông hồi đáp rất đơn giản: "Không vấn đề gì".

Thực tế, khi nghệ sĩ Cattelan lần đầu giới thiệu trưng bày tác phẩm Comedian tại triển lãm Miami Art Basel (Mỹ) hồi năm 2019, một trái chuối tương tự cũng từng bị bóc xuống bởi một nghệ sĩ có tên David Datuna, người đàn ông này đã ăn hết trái chuối và cũng chia sẻ với truyền thông khi ấy rằng hành động của mình chính là một sáng tạo nghệ thuật.

Theo The Guardian