Thanh tịnh nơi hẻm..."thiền"

(Dân trí) - Hẻm 498 thuộc phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh là con hẻm ngắn chưa đầy một cây số nhưng có đến 5 ngôi chùa. Người ta quen gọi con hẻm này là hẻm... “thiền”.

Cứ vào mỗi cuối chiều thì câu kinh lời kệ lại vang lên, mọi tiếng động xôn xao của phố phường dường như nhường lại sự yên tĩnh cho những ngôi chùa nơi đây. Nằm cuối con hẻm là ngôi chùa Huệ Đức Tự, một ngôi chùa nhỏ nhưng vẫn đều đặn hành pháp mỗi ngày.

Đầu con hẻm...thiền
Đầu con hẻm...thiền

Bên trong khuôn viên chùa Quãng Hương Già Lam
Bên trong khuôn viên chùa Quãng Hương Già Lam

Cách đó vài bước chân, ngôi chùa được thành lập từ năm 1960 chính là Châu An Tự. Theo Trụ trì chùa, Ni sư Thích Nữ Lệ Phát, tại đây cứ vào mỗi 17 âm lịch hàng tháng có tổ chức nấu ăn từ thiện, phục vụ cho phật tử đến chiêm bái ngôi tam bảo, những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn…

Nơi tìm đến những mảnh đời bất hạnh
Nơi tìm đến những mảnh đời bất hạnh

Chúng tôi tiếp xúc với anh Vũ Hoài Tuấn khi anh đang bê mâm thức ăn lên phục vụ phật tử, anh đến đây từ sáng sớm, lau nhanh vệt mồ hôi trên trán anh vui vẻ nói: “Tôi rất hay đến với con hẻm đặc biệt này, nhất là ngôi chùa Châu An Tự. Tại sao tôi hay đến đây là do cứ ngày 17 (âm lịch) hàng tháng, chùa có tổ chức nấu ăn phục vụ bà con, phật tử và những bệnh nhân nghèo…”

Mọi người đến đây góp công góp của làm từ thiện
Mọi người đến đây góp công góp của làm từ thiện

Những người đến ai cũng mang theo nụ cười trên môi...
Những người đến ai cũng mang theo nụ cười trên môi...

Bát phở nghĩa tình chùa Châu An
Bát phở nghĩa tình chùa Châu An

Nhắp một ngụm nước, anh lại tiếp: “Mình phải đến thật sớm, phụ giúp anh chị em, cùng chung tay góp sức, chia sẻ bớt nỗi bất hạnh với những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi làm những việc này,  mình cảm thấy vô cùng thanh thản và thấy nhẹ lòng lắm….”

Tịnh xá Ngọc Phương
Tịnh xá Ngọc Phương

Kế bên Châu An Tự, tại số 498/1 là tịnh xá Ngọc Phương, đây là nơi tu tập của các ni sư. Trong khuôn viên của tịnh xá, có một vị trí rất đặc biệt, đó chính là nơi an nghỉ của Đệ nhất ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên. Trong giai đoạn 1960 đến năm 1975, bà âm thầm và công khai tham gia đấu tranh đòi hòa bình. Sau đó từ năm 1975, ni sư thành viên Đoàn Đại Biểu miền Nam Hiệp Thương Thống Nhất Tổ Quốc Việt Nam. Bà mất năm 1987.

Nơi an nghỉ của Ni sư Huỳnh Liên bên trong tịnh xá Ngọc Phương
Nơi an nghỉ của Ni sư Huỳnh Liên bên trong tịnh xá Ngọc Phương

Chạy vòng ra phía sau Tịnh xá Ngọc Phương, tại số 498/11 sẽ gặp ngay ngôi chùa Quãng Hương Già Lam, một ngôi chùa có khuôn viên khá rộng rãi và thoáng mát, đang trong giai đoạn trùng tu. Hôm chúng tôi đến đây không phải ngày cuối tuần nhưng khá đông phật tử. Họ đến đây, sau khi hành lễ tại chánh điện, mỗi người chọn cho mình một góc để tĩnh tâm và chiêm ngưỡng nét đẹp nhân từ của tôn tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát.

Phật tử là bệnh nhân ung bướu ngồi dọc hành lan chờ phát quà
Phật tử là bệnh nhân ung bướu ngồi dọc hành lan chờ phát quà

Vào những ngày rằm hay lễ tết, con hẻm thiền là nơi tìm đến của những tấm lòng hướng về phật pháp, những con người hướng thiện cho đi không nhận lại và của những người muốn tìm sự thanh tịnh phía sau chốn thị thành bon chen.


Phạm Nguyễn