1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thanh Lam “gục ngã” khi nghe lại “Chia tay hoàng hôn”

(Dân trí) - Khi ca khúc “Chia tay hoàng hôn” ngân lên trong lễ truy điệu tiễn đưa nhạc sỹ Thuận Yến, Thanh Lam òa khóc như một đứa trẻ. Nữ ca sỹ mạnh mẽ- người chị cả trụ cột trong gia đình đã “gục ngã” trước sự mất mát quá lớn trong cuộc đời…

Được coi là “người đàn bà hát mạnh mẽ” nhưng đối với nhạc sỹ Thuận Yến, Thanh Lam mãi là cô con gái dại khờ, bé bỏng, chưa bao giờ khiến ông hết lo lắng. Ông luôn dành cho cô con gái lớn tình yêu và sự quan tâm đặc biệt. Nhạc sỹ Thuận Yến từng nói, ông thương Thanh Lam vì chị có cuộc sống hôn nhân đầy trắc trở. Làm mẹ khi mới 18-19 tuổi, Thanh Lam đã trải qua nhiều cú sốc và không ít lần vấp ngã…

Đối với Thuận Yến, Thanh Lam mãi là cô con gái bé bỏng, dại khờ

Đối với Thuận Yến, Thanh Lam mãi là cô con gái bé bỏng, dại khờ

Vì sự bồng bột của con gái trong công việc hay trong đời sống riêng, đôi lần nhạc sỹ không e ngại thay con nhận lỗi trước dư luận. Cũng giống như người vợ hiền của mình NSƯT Thanh Hương, “con gái nhỏ” Thanh Lam đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác đầy say mê của Thuận Yến với những tình khúc nổi tiếng như: Khát vọng, Đợi chờ, Em tôi…

Đối với Thanh Lam, tình yêu dành cho cha không phải những lời nói ngọt ngào mà luôn là những hành động cụ thể. Từ khi nhạc sỹ Thuận Yến mắc căn bệnh Alzheimer, suy giảm trí nhớ- ca sỹ Thanh Lam lúc nào cũng lo lắng.

Chị từng tâm sự rằng, tuổi càng cao, trí nhớ của cha mình càng giảm sút. Đôi khi, Thuận Yến không nhớ nổi mình có bao nhiêu đứa cháu ngoại, nghĩ mãi không ra tên từng đứa. Nhưng có một điều kỳ lạ là, ông có thể không nhớ con gái mình có bao nhiêu đứa con, chúng tên là gì nhưng lại hát rất chuẩn, nồng nàn cảm xúc từng giai điệu Chia tay hoàng hôn, Màu hoa đỏ.

Vì thương cha, muốn sống gần gia đình để tiện đường chăm sóc, “nữ hoàng nhạc nhẹ” đã chuyển về bên bố mẹ trong căn nhà yên tĩnh trên đường Đê La Thành cách đây vài năm. Ca sỹ Tùng Dương vẫn thường đến chơi, thăm gia đình Thanh Lam vào những dịp lễ, tết tiết lộ rằng Thanh Lam nấu ăn rất khéo. Chị thường nấu ăn cho cả gia đình, rồi mời thêm bạn bè đến thưởng thức cho vui.

Đối với Thuận Yến, Thanh Lam mãi là cô con gái bé bỏng, dại khờ

Thanh Lam nghẹn ngào khi chia sẻ về sức khỏe của cha, nhạc sỹ Thuận Yến trên sân khấu "Tình yêu không lời"

Dù hoàn cảnh bố bị bệnh dai dẳng nhiều năm như thế nhưng theo ca sỹ Tùng Dương, Thanh Lam luôn nhìn cuộc sống với con mắt tích cực và lạc quan. Nhìn cảnh cha ngày càng không nhận biết được gì, mẹ ngày đêm bên cạnh bầu bạn chăm sóc chị cũng luôn động viên bố mẹ. Dù công việc đi diễn bận bịu mấy chị vẫn dành thời gian quan tâm tới bố mẹ.

Là người đồng nghiệp thân thiết, Tùng Dương vẫn được Thanh Lam chia sẻ nhiều những câu chuyện đời sống thường ngày xung quanh bố mẹ. “Chị Lam chia sẻ những chuyện đời thường như việc nhạc sỹ Thuận Yến lại bỏ ăn. Có lần, được hỏi thì chị cho biết ông dạo này yếu lắm, không biết đi lúc nào. Chị nói, mình rất lo lắng”, Tùng Dương chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Anh nói, bản thân từng chứng kiến trong một show diễn lớn ở Hà Nội, chuẩn bị đến lượt mình biểu diễn nhưng nhận được tin nhạc sỹ Thuận Yến bị ngã, Thanh Lam bỏ diễn chạy về luôn.

Và trong liveshow Thuận Yến- Tình yêu không lời Thanh Lam và Trí Minh làm tặng cha năm 2009, chị đã nghẹn ngào, không nói nên lời khi được hỏi về người cha thương yêu. Nữ ca sỹ với cá tính bạo liệt trong âm nhạc cũng như trong cuộc sống đã bật khóc ngay tại sân khấu.

“Trong cuộc đời mỗi người có những đỉnh cao, những cống hiến khác nhau nhưng về già đặt chân đến cuối dốc, không ai tránh khỏi bệnh tật. Gia đình tôi muốn tổ chức một đêm nhạc cho cha khi ông vẫn còn cảm nhận được”, Thanh Lam từng thổ lộ.

Đối với Thuận Yến, Thanh Lam mãi là cô con gái bé bỏng, dại khờ


Đối với Thuận Yến, Thanh Lam mãi là cô con gái bé bỏng, dại khờ

Thanh Lam và các con rơi nước mắt trong ngày tiễn đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng, trưa ngày 27/5 (Ảnh: Hải Bá)

Và ngày hôm nay, 27/5 trong lễ tang đưa tiễn cha về nơi an nghỉ cuối cùng, Thanh Lam cũng không kìm nén được giọt nước mắt trong vòng tay bạn thân và chồng cũ, nhạc sỹ Quốc Trung.

Khi ca khúc Chia tay hoàng hôn ngân lên trong lễ truy điệu tiễn đưa nhạc sỹ Thuận Yến, Thanh Lam òa khóc như một đứa trẻ. Nữ ca sỹ mạnh mẽ- người chị cả trụ cột trong gia đình đã “gục ngã” trước sự mất mát quá lớn trong cuộc đời…

 
Nguyễn Hằng