Sau một đời phong lưu, “ông trùm Playboy” muốn vợ con sống lành mạnh

(Dân trí) - Mặc dù cả cuộc đời “ông trùm Playboy” gắn liền với những cuộc ăn chơi trác táng, nhưng sau khi qua đời, di nguyện mà ông để lại cho vợ con chính là hãy sống một cuộc đời lành mạnh, đừng nghiện ngập, đừng chi tiêu bạt mạng.

Góa phụ và các con của “ông trùm Playboy” - Hugh Hefner - được yêu cầu phải tránh xa các loại chất cấm và phải chi tiêu hợp lý nếu muốn được thừa hưởng gia tài mà ông để lại, mới đây, những chi tiết về điều kiện thừa kế, mà “ông trùm quá cố” đặt ra đối với người thân, đã vừa được tiết lộ với báo giới.

Theo đó, người sáng lập ra tờ tạp chí Playboy đã quy định trong di chúc của mình rằng nếu góa phụ Crystal Harris (người vợ thứ 3 của ông) cùng bốn người con ruột của ông rơi vào cảnh nghiện ngập chất cấm, nghiện rượu hoặc có dấu hiệu chi tiêu bạt mạng, họ sẽ bị ngưng nhận tiền thừa kế từ khối gia sản mà ông để lại.

Những người được thừa hưởng gia sản của ông Hugh Hefner có bốn người con ruột của ông, gồm Christie Hefner, David Hefner, Marston Hefner và Cooper Hefner; ngoài ra còn có người vợ góa Crystal Harris cũng được thừa hưởng phần nào. Khối gia sản mà ông Hefner để lại khi qua đời được ước tính vào khoảng 43 triệu USD (977 tỷ đồng).

“Ông trùm Playboy” Hugh Hefner và người vợ thứ 3 - Crystal Harris.
“Ông trùm Playboy” Hugh Hefner và người vợ thứ 3 - Crystal Harris.

Hugh Hefner bên hai người con trai có được từ cuộc hôn nhân thứ 2 với người mẫu Kimberley Conrad (hiện 55 tuổi) - Marston Hefner (phải) và Cooper Hefner (trái).
Hugh Hefner bên hai người con trai có được từ cuộc hôn nhân thứ 2 với người mẫu Kimberley Conrad (hiện 55 tuổi) - Marston Hefner (phải) và Cooper Hefner (trái).

Hugh Hefner bên con gái cả Christie A Hefner.
Hugh Hefner bên con gái cả Christie A Hefner.

Mặc dù cả cuộc đời “ông trùm Playboy” gắn liền với những cuộc ăn chơi trác táng cùng một phong cách sống phóng túng, biệt thự Playboy nơi ông sống lúc sinh thời cũng là địa điểm tổ chức những bữa tiệc cuồng nhiệt nhất, nhưng bản thân Hefner đã từng thể hiện cách nhìn không khoan nhượng của mình đối với rượu và chất cấm.

Ông từng nói rằng rượu và chất cấm làm hỏng rồi giết chết những con người. Trong bản di chúc của mình, Hefner cho phép bên làm nhiệm vụ quản lý và phân chia tài sản của ông được quyền tạm cắt quyền thừa kế đối với người vợ góa và các con ông nếu những người này có dấu hiệu nghiện rượu hoặc chất cấm.

Di chúc cũng khẳng định rằng những người thừa kế sẽ phải thực hiện bài kiểm tra sức khỏe nếu phía làm nhiệm vụ phân chia tài sản nghi ngờ người này đang bị nghiện. Nếu kết quả cho thấy người thừa kế đang phụ thuộc vào rượu hoặc chất cấm, thì quyền thừa kế sẽ bị tạm cắt, phải sau 12 tháng sống lành mạnh, không dính tới rượu và chất cấm, quyền thừa kế mới được phục hồi.

Trong ảnh là “ông trùm Playboy” Hugh Hefner bên con trai út Cooper và người vợ thứ 3 của ông - Crystal.
Trong ảnh là “ông trùm Playboy” Hugh Hefner bên con trai út Cooper và người vợ thứ 3 của ông - Crystal.

Ông Hefner bên vợ - Crystal và con trai Cooper tại lễ công chiếu phim “Iron Man 2” hồi năm 2010.
Ông Hefner bên vợ - Crystal và con trai Cooper tại lễ công chiếu phim “Iron Man 2” hồi năm 2010.

Hefner bên con trai út Cooper (hiện 26 tuổi).
Hefner bên con trai út Cooper (hiện 26 tuổi).

Ngoài ra, ông Hefner cũng cẩn trọng đề cập trong di chúc rằng: “Bất cứ ai tự xưng là con của tôi, cho dù là con ruột của tôi về mặt sinh học, nhưng được thụ thai sau khi tôi đã qua đời, đều không được hưởng quyền thừa kế; chỉ những người con từng sống với tôi trong nhà của tôi và được tôi công nhận trong bản di chúc này, mới được xem là con đích thực của tôi”.

Ông Hefner qua đời vì một cơn trụy tim sau nhiều năm tháng sức khỏe suy yếu vào ngày 27/9 năm nay, tại biệt thự Playboy nằm ở thành phố Beverly Hills, bang California, Mỹ. Khi qua đời, xung quanh ông là những người thân.

Sau khi ông Hefner qua đời, ông được chôn cất bên cạnh phần mộ của “biểu tượng sex” Marilyn Monroe tại công viên nghĩa trang Westwood Village Park nằm ở thành phố Los Angeles, Mỹ.

Giữa “biểu tượng sex” Marilyn Monroe và “ông trùm Playboy” Hugh Hefner cũng có “cái duyên” thú vị, khi Monroe từng xuất hiện trên trang bìa ấn bản đầu tiên của tờ tạp chí Playboy xuất bản hồi năm 1953. Nhưng ở thời điểm đó, Hefner đang trong cuộc hôn nhân đầu và Monroe thì vẫn chưa có tên tuổi, hai người nhanh chóng lướt qua nhau.

Về sau, khi cả hai đều đã thành danh, họ cũng không có cơ hội để gặp gỡ, làm quen nhau thêm nữa. Trước khi qua đời nhiều năm, ông Hefner đã mua ô mộ nằm ngay bên cạnh ô mộ của Monroe trong nghĩa trang với giá 75.000 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng).

>> “Ông trùm Playboy” đã về bên… “biểu tượng sex” Marilyn Monroe
>> “Ông trùm Playboy”: Đi qua cuộc đời ngàn phụ nữ, nhưng không có nổi một tri kỷ
>> “Ông trùm Playboy”: Người đàn ông trong bộ pyjama định hình đàn ông hiện đại

Bích Ngọc
Theo Vanity Fair