Rưng rưng chuyện cha tàn tật hát để ”cứu” con trai mắc bệnh tim

(Dân trí) - “Hát mãi ước mơ” tuần này sẽ mang đến câu chuyện xúc động của người cha tàn tật hát cho đứa con trai bị bệnh tim. Bên cạnh đó, 3 hoàn cảnh khác cũng khó khăn không kém cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng.

Giám khảo khách mời của “Hát mãi ước mơ” tuần này là ca sĩ Quốc Thiên. Anh đem đến ca khúc Mỗi đêm tôi về của nhạc sĩ Đức Trí để hát ủng hộ cho các thí sinh và các hoàn cảnh khó khăn trong chương trình.

Vì mất mẹ nên Quốc Thiên rất đồng cảm về những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không những về vật chất mà còn phải thiếu vắng tình thương từ những đấng sinh thành. Chính vì thế, Quốc Thiên hy vọng rằng các thí sinh sẽ hát thật hay để mang đến những phần quà ý nghĩa đến các mảnh đời cần được chia sẻ.

Quốc Thiên làm giám khảo chương trình.
Quốc Thiên làm giám khảo chương trình.

Nguyễn Phượng Phương Thảo - cô nữ sinh hiện đang học lớp 12 sở hữu tấm lòng nhân hậu. Phượng sẽ hát cho gia đình em Vân - Đức, là người dân tộc thiểu số, cha vừa mất do căn bệnh ung thư gan. Hiện hai em đang theo học trong một lớp học tình thương ở một con hẻm nhỏ thuộc quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Ở tuổi ăn tuổi học nhưng do hoàn cảnh khá khó khăn, bé Vân và Đức ngoài giờ học phải đi làm thêm cho một xí nghiệp may, tối về còn phụ mẹ làm bật lửa thủ công để trang trải tiền sinh hoạt và lo cho đứa em còn chưa dứt sữa. Mấy mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau sống trong một căn phòng thuê chật hẹp, lay lắt, đắp đổi qua ngày.

Nguyễn Phượng Phương Thảo - cô nữ sinh lớp 12 hát vì gia đình hai cô bé - cậu bé dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
Nguyễn Phượng Phương Thảo - cô nữ sinh lớp 12 hát vì gia đình hai cô bé - cậu bé dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Câu chuyện kế tiếp là ông Đỗ Mộng Điệp sống cùng người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Kim Vâng. Trước đây, ông làm nghề bán kem dạo, bà bán vé số mưu sinh. Vì tuổi cao sức yếu, bà Vâng bị bệnh dẫn đến teo cơ, không thể đi đứng nên mọi chi tiêu của đôi vợ chồng đều từ công việc bán kem của ông Điệp mang về.

Trớ trêu thay, khoảng thời gian sau đó ông phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư gan, không còn sức khỏe lao động. Bấy giờ, hai ông bà sống qua ngày nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, từ bà con lối xóm.

Tuổi đã mấp mé 80, không con cái, không họ hàng, hai ông bà như “ngàn cân treo sợi tóc”, sinh mệnh có thể bị cướp đi bất kì lúc nào. Biết được hoàn cảnh khó khăn của hai ông bà, bạn Huỳnh Quốc Đạt sẽ cất cao tiếng hát để giúp hai cụ già có một số tiền để trang trải khó khăn.

Huỳnh Quốc Đạt hát vì vợ chồng ông bà đã mấp mé tuổi 80.
Huỳnh Quốc Đạt hát vì vợ chồng ông bà đã mấp mé tuổi 80.

Hoàn cảnh kế đến là của bà Trần Thị Thanh, hiện ở Bình Dương. Lúc trước bà làm nghề cạo mủ cao su nhưng do tai nạn lao động xảy ra vào năm 2014 đã khiến bà bị bỏng nặng toàn cơ thể. Hiện tại, bà không còn khả năng lao động, trận bỏng đã khiến bà bị biến dạng về ngoại hình, nhìn rất xót thương.

Niềm vui mỗi ngày của bà là trông nom mấy đứa cháu để con cái yên tâm làm việc. Nhìn nụ cười bừng sáng của bà được ẩn giấu sau bao nhiêu khó khăn khiến người đối diện không khỏi rơi nước mắt. Anh Huỳnh Thanh Hiền, hàng xóm tốt bụng của bà Hiền sẽ tham gia chương trình để giúp bà có tiền phẫu thuật, để bà được lành lặn như bao người, tự tin và sống tốt hơn.

Thí sinh Huỳnh Thanh Hiền.
Thí sinh Huỳnh Thanh Hiền.

Câu chuyện cuối cùng gây xúc động mạnh về người đàn ông tàn tật đã 12 năm sau một tai nạn ngoài ý muốn. Để không phải trở thành gánh nặng cho vợ con, anh Đỗ Tấn Lộc đề nghị li hôn để vợ mình tìm được một người đàn ông khác có thể lo cho cô cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đau lòng thay, đứa con trai duy nhất của anh lại mắc căn bệnh tim quái ác. Một đứa trẻ vốn khỏe mạnh, học giỏi thì nay do sức khỏe yếu, mỗi ngày em có thể ngất xỉu 3 đến 4 lần.

Thí sinh Đỗ Tấn Lộc.
Thí sinh Đỗ Tấn Lộc.

Sống cùng người mẹ già trong căn nhà chật hẹp, mỗi ngày anh phải ngồi xe lăn, rong ruổi trên những con phố bán vé số. Số tiền ít ỏi thu về, một phần anh gửi mẹ chi tiêu sinh hoạt, một phần anh chắt góp gửi về quê lo cho đứa con ăn học, chữa bệnh. Khó khăn là thế nhưng nụ cười luôn hé trên môi người đàn ông đã trải qua bao nỗi khắc nghiệt của cuộc đời.

Tập 7 của “Hát mãi ước mơ” sẽ được phát sóng vào 20g25 ngày 13/4 trên kênh HTV7.

Hà Tùng Long