Phim về tình yêu đồng giới giành giải Cành cọ vàng

(Dân trí) - Liên hoan phim Cannes lần thứ 66 đã khép lại với chiến thắng cao nhất thuộc về bộ phim Pháp làm về đề tài tình yêu đồng giới nữ - “Blue Is The Warmest Color” (Màu xanh là màu ấm áp nhất) của đạo diễn Abdellatif Kechiche.

Phim về tình yêu đồng giới giành giải Cành cọ vàng


“Blue Is the Warmest Color” (Màu xanh là màu ấm áp nhất) khắc họa sâu sắc những trải nghiệm tình yêu và tình dục của một cô gái trẻ bắt đầu khám phá bản thân để trở thành một người đàn bà trưởng thành. Điều đáng nói là cô trưởng thành trong vòng tay của một người đàn bà khác.

Bộ phim với nhiều cảnh quay nóng bỏng giữa hai nhân vật nữ chính nhưng không khiến người xem chìm vào vòng xoáy dục vọng của các nhân vật. Thay vào đó, nó khắc họa một câu chuyện tình yêu thấm thía, được xử lý khéo léo, tinh tế, tạo nên một tác phẩm dài 3 tiếng vô cùng thú vị.

Phim tập trung khai thác những mâu thuẫn nội tại trong một con người khi họ bước từ tuổi vị thành niên sang tuổi trưởng thành. Như Adele và Emma, họ đã cùng nhau đấu tranh để có được tình yêu – một tình yêu bị hai gia đình ngăn cản. Bộ phim dài 175 phút có một cốt truyện khá đơn giản, dễ theo dõi với những khoảnh khắc được đánh giá là “bóp nghẹt trái tim khán giả”.

Phim được chuyển thể dựa trên tác phẩm tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp - Julie Maroh, kịch bản được chia làm hai phần, bao quát suốt 10 năm trong cuộc đời Adele từ khi còn là một cô nữ sinh trung học sống cùng cha mẹ ở thành phố miền bắc nước Pháp – Lille.

Adele xuất hiện đầu tiên khi cô đang ngồi trong lớp học, nghe giảng về một cuốn tiểu thuyết, giáo viên đặt ra câu hỏi cho cả lớp: “Làm thế nào để hiểu trái tim đang thiếu thốn điều gì đó?”.

Đạo diễn Abdellatif Kechiche và hai nữ diễn viên chính lên nhận giải Cành cọ vàng

Đạo diễn Abdellatif Kechiche và hai nữ diễn viên chính lên nhận giải Cành cọ vàng

Bắt đầu từ đây, cả bộ phim sẽ đi giải quyết câu hỏi này bằng những trải nghiệm tình yêu của Adele. Khởi đầu, Adele yêu một cậu nam sinh đẹp trai trong trường, tình yêu đầu sớm kết thúc. Cô gái nhỏ nhanh chóng bước vào mối tình mới với một “đàn chị” bí ẩn, tóc nhuộm xanh, học ở trường mỹ thuật. Đó chính là nhân vật nữ chính thứ hai - Emma.

Những gì mà trái tim Adele cảm thấy thiếu thốn khi ở bên Thomas – người yêu thời trung học, ngay lập tức được lấp đầy khi cô ở bên Emma. Trải nghiệm tình yêu của Adele và Emma gắn liền với yếu tố tình dục.

Những phân cảnh “nóng” nhất của phim là khi hai cô gái “yêu” nhau, đạo diễn Kechiche đã mạnh bạo khắc họa không nhân nhượng, ở một mức độ mà hiếm đạo diễn nào ở dòng phim nghệ thuật từng đạt tới. Kechiche để những cảnh làm tình kéo dài và chi tiết tới mức vượt qua mọi giới hạn giữa diễn xuất trên màn ảnh và thực tế trong cuộc sống.

Hai nữ diễn viên Lea Seydoux (vai Emma) và Adele Exarchopoulos (vai Adele)

Hai nữ diễn viên Lea Seydoux (vai Emma) và Adele Exarchopoulos (vai Adele)

Một trong những thông điệp mà bộ phim hướng tới chính là tình yêu và tình dục phải đến cùng một lúc, để kết nối hai con người dù trước đó họ còn là hai cá thể xa lạ và có rất ít điểm chung.

Phần thứ hai của phim khai thác giai đoạn Adele và Emma đã chuyển về sống chung. Adele làm giáo viên mầm non và Emma làm họa sĩ.

Trước đó, đạo diễn Kechiche đã ngầm phản ánh sự đối lập giữa hai cô gái về xuất thân và gia thế bằng việc khắc họa bữa tối của hai gia đình. Sau khi Emma và Adele sống chung, đạo diễn càng đi sâu vào chi tiết khắc họa cá tính đối lập và khác biệt về đẳng cấp giữa họ. Chính những điều này đã khiến Adele và Emma dần xa nhau.

Đạo diễn Kechiche đã khéo léo chuyển mạch phim từ vấn đề giới tính sang vấn đề xuất thân, gia thế. Hai cô gái đã cố gắng vượt qua những mâu thuẫn, xung đột, nhưng họ không trực diện đối mặt để giải quyết những khác biệt bởi tin rằng tình yêu say đắm sẽ giải cứu tất cả.

Đến khi những mâu thuẫn vỡ òa thì câu hỏi ở đầu phim lại quay về với Adele: “Làm thế nào để hiểu trái tim đang thiếu thốn điều gì đó?”.

Đạo diễn và hai diễn viên chính của phim Blue Is the Warmest Color tại Liên hoan phim Cannes

Đạo diễn và hai diễn viên chính của phim "Blue Is the Warmest Color" tại Liên hoan phim Cannes

Bộ phim dù kéo dài 3 tiếng nhưng nhịp độ diễn tiến không hề trùng xuống hoặc chậm lại ở bất cứ tình tiết nào, thay vào đó, mạch phim cứ đều đặn chảy trôi giống như mạch đời. Theo đó, đạo diễn Kechiche để một cái kết rất mở, giống như cái tên có phần mơ hồ, khó hiểu của phim.

Khi cảnh phim cuối cùng đóng lại, người xem có cảm giác rằng những gì mà Adele vừa trải qua với Emma cũng chỉ là một chương trong cuốn sách cuộc đời của cô và rất có thể nó sẽ sớm khép lại, cô sẽ bước sang một chương khác.

Tại liên hoan năm nay, nữ diễn viên người Pháp – Audrey Tautou đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Chủ tịch ban giám khảo – đạo diễn Steven Spielberg cùng các thành viên như nữ diễn viên Nicole Kidman, đạo diễn Lý An… đã lựa chọn ra những cái tên xuất sắc nhất để trao giải:

Giải Cành cọ vàng: Phim Pháp “Blue Is The Warmest Color” của đạo diễn Abdellatif Kechiche

Giải thưởng lớn: Phim Mỹ “Inside Llewyn Davis” của anh em đạo diễn nhà Coen

Đạo diễn xuất sắc nhất: Đạo diễn người Mexico Amat Escalante và phim “Heli”

Kịch bản xuất sắc nhất: Biên kịch người Trung Quốc Giả Chương Kha và phim “A Touch of Sin”

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Nữ diễn viên người Pháp Berenice Bejo trong phim “The Past”

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Nam diễn viên người Mỹ Bruce Dern trong phim “Nebraska”

Giải thưởng của ban giám khảo: Phim Nhật “Like Father, Like Son” của đạo diễn Hirokazu Kore-eda

Phim truyện đầu tay xuất sắc nhất: Đạo diễn người Singapore Anthony Chen và phim “Ilo Ilo”


 
Pi Uy
Theo Hollywood Reporter