Nữ biên tập viên bỏ việc lương cao về ngoại ô dựng nhà đẹp mê giữa rừng núi

Thảo Trinh

(Dân trí) - Từ bỏ công việc ổn định với mức thu nhập tốt, nữ biên tập viên quyết định cùng chồng và bố mẹ đã nghỉ hưu chuyển về vùng ngoại ô để tận hưởng cuộc sống bình dị cuốc đất trồng cây.

Caicai từng là biên tập viên giàu  kinh nghiệm và năng lực của một tờ tạp chí. Từ nhỏ, cô đã ấp ủ hy vọng được trở thành một biên tập viên nổi tiếng nên luôn cố gắng học tập để thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, sau 6 năm tốt nghiệp và theo đuổi nghề, cô cảm thấy áp lực với công việc hiện tại và không còn thấy thoải mái với cuộc sống nơi thành thị xô bồ. 

Giữa năm 2016, Caicai quyết định nghỉ việc. Thời điểm đó, bố mẹ cô cũng vừa về hưu. Cô đã dành nửa năm để tìm kiếm một vùng đất phù hợp, nơi cả gia đình có thể sống nương tựa vào nhau, tận hưởng không gian bình yên. 

Cuối cùng, nữ biên tập viên đã quyết định cùng chồng và bố mẹ "bỏ phố về quê", chuyển tới vùng ngoại ô, thuê một ngôi nhà cũ rồi cải tạo lại thành không gian sống đẹp mê ly.

Nữ biên tập viên bỏ việc lương cao về ngoại ô dựng nhà đẹp mê giữa rừng núi - 1

Căn biệt thự khang trang được gia đình Caicai cải tạo từ ngôi nhà cháy sém để làm nơi ở và kinh doanh homestay. Họ mất 3 năm cải tạo để hoàn thiện không gian sống như mơ.

Nữ biên tập viên bỏ việc lương cao về ngoại ô dựng nhà đẹp mê giữa rừng núi - 2

Lối đi vẫn được giữ nguyên vẻ hoang sơ, không sửa sang.

Trong 5 năm đầu tiên, tuy không có thu nhập, tiêu hết tiền tiết kiệm và phải thế chấp bất động sản trong thành phố nhưng gia đình Caicai đã sống thực sự hạnh phúc, bình yên ở nơi đây.

Nơi họ sống là khu vực đồi núi ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Gần ngôi nhà có hai hồ nước trong vắt với thảm thực vật đa dạng. Ở đây còn có một ngôi đền cổ nổi tiếng được xây dựng từ thời Bắc Tống và một con đường hàng trăm năm tuổi dài khoảng nửa cây số.

Mặc dù đường sá đi lại ở đây không thuận tiện, gia đình Caicai phải vận chuyển đồ đạc, vật liệu rất vất vả nhưng họ quyết định không làm đường hay cho lưu thông xe để bảo vệ di tích và cảnh quan thiên nhiên. 

Các vật liệu xây dựng nhà đều được các thành viên vận chuyển thủ công. Nếu muốn thăm ngôi nhà của gia đình Caicai, các vị khách phải leo bộ ở đường núi khoảng 15 phút.

Nữ biên tập viên bỏ việc lương cao về ngoại ô dựng nhà đẹp mê giữa rừng núi - 3

Căn nhà rộng lớn với những bức tường bằng kính trong suốt.

Nữ biên tập viên bỏ việc lương cao về ngoại ô dựng nhà đẹp mê giữa rừng núi - 4

Mọi không gian đều rộng rãi, thoáng mát và gần gũi thiên nhiên. Gia chủ ưu tiên sử dụng các món đồ nội thất làm từ vật liệu tự nhiên như tre, trúc,...

Dưới sự hỗ trợ của kiến trúc sư, sau 3 năm, gia đình Caicai đã cải tạo và hoàn thiện ngôi nhà khang trang, đẹp như biệt thự giữa rừng núi xanh mát. Công trình có diện tích sàn tới 800m2.

Những bức tường cũ kỹ vẫn được gia chủ giữ lại và xem đó như một phần không thể thiếu của ngôi nhà, vừa tạo điểm nhấn ấn tượng, vừa kết nối giữa cái cũ và cái mới, giữa quá khứ và tương lai.

Các không gian đều được phân chia khoa học và thiết kế khá rộng rãi, đủ cho nhiều người có thể đến thăm và nghỉ lại đây. Các khu vực như phòng trà, phòng đọc sách... đều được ưu tiên sử dụng các chất liệu địa phương để tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi thiên nhiên.

Nữ biên tập viên bỏ việc lương cao về ngoại ô dựng nhà đẹp mê giữa rừng núi - 5

Căn phòng được thiết kế theo phong cách Nhật.

Tầng hai của ngôi nhà có tới 7 phòng khách. Căn phòng ở góc cầu thang được dành cho gia đình ở còn Caicai bố trí tất cả các phòng đẹp nhất dành cho khách ghé thăm.

Các phòng đều có cửa sổ rộng nên rất thoáng đãng và mát mẻ. Du khách cũng có thể thoải mái chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn vào lúc bình minh hay hoàng hôn, hoặc ngắm trăng sao vào ban đêm.

Căn phòng yêu thích của Caicai nằm trên tầng 3, nơi cô có thể mở rộng tầm nhìn ra ngôi đền cổ phía xa. Nữ gia chủ còn thiết kế một phòng trà nhỏ. Khi không có khách, cô sẽ ngồi đây một mình và ngắm cảnh, thưởng trà.

Nữ biên tập viên bỏ việc lương cao về ngoại ô dựng nhà đẹp mê giữa rừng núi - 6

Góc thưởng trà độc đáo trên mặt nước. Caicai từng định đóng ván gỗ làm chỗ ngồi nhưng cô quyết định chuyển sang dùng thủy tinh khi thấy hình ảnh cây cối, bầu trời in bóng xuống hồ nước rất đẹp.

Sau khi cải tạo và hoàn thiện ngôi nhà khang trang, họ bắt đầu giới thiệu tới mọi người xung quanh về cuộc sống hòa mình với thiên nhiên ở nơi đây, triển khai mô hình kinh doanh homestay để kiếm thêm thu nhập.

Trước đó, mảnh đất tươi đẹp vùng ngoại ô này từng được nhiều người biết đến nhưng do giao thông không thuận lợi nên họ thường ít ghé thăm. Tuy nhiên, kể từ khi gia đình Caicai chuyển tới đây sinh sống, các vị khách đã dần bị "thuyết phục" bởi vẻ đẹp hữu tình của cảnh quan nơi đây và hào hứng tới khám phá, trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Tuy còn nhiều khó khăn và vất vả nhưng Caicai cùng các thành viên luôn cảm thấy quyết định "bỏ phố về quê" là hoàn toàn đúng đắn. Họ xem nơi đây như món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng để cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau, tận hưởng không gian xanh mát với phong cảnh đẹp như tranh. Đặc biệt, nơi này cũng chỉ cách thành phố khoảng 30 phút lái xe.