NSƯT Chí Trung tiết lộ chuyện buồn giấu kín mỗi dịp Tết về

Phương Bảo

(Dân trí) - Khác với những vai diễn "tưng tửng" gây cười trên màn ảnh nhỏ, ngoài đời NSƯT Chí Trung là một người tình cảm và hay xúc động.

Nhiều năm trở lại đây, cứ đến Tết, anh lại về căn nhà của bố mẹ trên phố cổ và nhớ về thời trẻ của mình…

Chia sẻ với Dân trí, NSƯT Chí Trung cho hay, anh đã có nhiều năm sống tại căn nhà tập thể ở số 1 Tràng Tiền (Hà Nội) nên sau này, dù có ở đâu, cứ Tết đến, anh lại về chốn cũ để ôn lại kỷ niệm xưa.

Tết với anh không chỉ có niềm vui mà cũng gợi lại nhiều nỗi buồn.

"Nói thật, ngày Tết với tôi thường rất buồn vì bố mẹ chia tay nhau hồi 4 tuổi. Tôi ở với bà nội và bố, thi thoảng có sang ở với mẹ. Vì thế ngày Tết với tôi thường không trọn vẹn.

Năm tôi 14 tuổi, bố lấy vợ mới và gia đình có thêm em bé, mọi quan tâm đều dành cho em nhỏ. Tôi cũng không được đi chợ hoa, chợ Tết như các bạn cùng trang lứa.

Thời thơ ấu của tôi là chuỗi ngày cô đơn. Tết tôi thường ra phố một mình, có hôm trời mưa hòa quyện với nước mắt của mình. Tôi ít nói về chuyện riêng  vì ngày còn sống mẹ cũng không muốn nói nhiều về chuyện này…", NSƯT Chí Trung xúc động kể.

NSƯT Chí Trung tiết lộ chuyện buồn giấu kín mỗi dịp Tết về - 1

Với Chí Trung Tết không chỉ có niềm vui mà còn gợi nhớ nhiều nỗi buồn giấu kín (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghệ sĩ gốc Hà Nội cho hay, sau khi vào công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ một thời gian, năm 1981, anh bắt đầu về ở với mẹ ở căn nhà trên phố Tràng Tiền. Ban đầu đó là một căn phòng nhỏ, rồi anh mua dần và cải tạo lại thành căn nhà 33m2 xây 4 tầng khang trang.

Hơn 40 năm Chí Trung lấy vợ, sinh con cũng đều ở căn nhà này. Vì thế với nam nghệ sĩ, ngôi nhà không chỉ là "nơi che nắng mưa" mà còn lưu giữ nhiều kỷ niệm.

"Sau này, tôi chuyển sang nhiều ngôi nhà khác nhau, nhưng căn nhà ở phố Tràng Tiền vẫn giữ mà không bán. Ở đó tôi thờ các cụ, ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ. Cứ chiều 30 Tết, sáng mùng 1 là tôi lại về thắp hương các cụ. Ngày Tết về đó tôi thường khóc, vì những kỷ niệm của gia đình vẫn đầy ắp", Chí Trung trải lòng.

NSƯT Chí Trung tiết lộ chuyện buồn giấu kín mỗi dịp Tết về - 2

NSƯT Chí Trung và doanh nhân Ý Lan công khai chuyện tình cảm năm 2020 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chí Trung cho biết thêm, là một nghệ sĩ, quanh năm đi diễn nên anh coi Tết là một dịp nghỉ ngơi. Anh thường nằm ở nhà "nghe" xuân về chứ không ra ngoài đường như mọi người.

Vào tháng 6/2022, NSƯT Chí Trung đã nghỉ hưu sau thời gian dài công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Anh cho biết, mình không phải là người ham hố chức tước, nghỉ hưu anh sẽ sống cho mình nhiều hơn.

"Tôi không chút hụt hẫng nào mà lại thấy vô cùng thanh thản khi nghỉ hưu. Tôi đã làm việc hết mình khi ở Nhà hát Tuổi trẻ nên giờ đây tôi hài lòng với những gì mình đã làm", Chí Trung tâm sự.

Nói về cuộc sống hiện tại, Táo giao thông kể lại: "Nếu không đi làm phim, tôi cùng bạn gái Ý Lan dạy sớm đi cà phê, đến 9h bạn ấy về làm việc, tôi đọc sách và dành thời gian nuôi chim, nuôi gà, nuôi chó và thỏ, đến 11h tập thể hình, sau đó ăn cơm.

Ngủ trưa xong, tôi lại tiếp tục vòng quay như vậy. Tối lại đi ăn ở nhà hàng, cà phê với bạn bè. Mấy chục năm tôi đã bỏ quên bản thân nên bây giờ tôi sẽ sống cho mình".

Táo Giao thông thẳng thắn, ở tuổi ngoài 60, anh không còn sân si, vướng bận gì nhiều. Anh muốn mình có một cuộc sống bình yên, không xáo trộn.

"Tôi luôn bảo với mọi người, tôi là "cháo cuối nồi" rồi, không ham hố gì nữa. Cuộc đời quăng quật, nên tôi cũng thấm vất vả, thị phi. Tôi muốn đi đóng phim nhiều hơn, đi du lịch để hưởng thụ vì thời tuổi trẻ tôi đã phung phí sức khỏe của mình quá nhiều", Chí Trung bộc bạch.