NSƯT Chí Trung: "Thi thoảng tôi vẫn buồn về chuyện cũ"

Lạc Thành

(Dân trí) - Chí Trung chia sẻ, mỗi khi nhắc về chuyện cũ anh không tiếc nuối nhưng vẫn thấy chạnh lòng về những việc đã qua…

Sau khi nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Chí Trung đang có những tháng ngày bình yên, ý nghĩa bên bạn gái kém 18 tuổi là Á hậu Ý Lan. Anh cho biết, mình không phải là người ham hố chức tước, nghỉ hưu anh sẽ sống cho mình nhiều hơn.

NSƯT Chí Trung: Thi thoảng tôi vẫn buồn về chuyện cũ - 1
NSƯT Chí Trung đang có những tháng ngày nghỉ hưu bình yên (Ảnh: Toàn Vũ).

NSƯT Chí Trung chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, anh thấy thanh thản khi nghỉ chế độ. Hiện tại, anh có thể làm nhiều việc mà khi còn công tác, anh không có thời gian tham gia.

"Nếu không đi làm phim, tôi cùng bạn gái dậy sớm đi cà phê. Đến 9h bạn ấy về làm việc, tôi đọc sách và dành thời gian nuôi chim, nuôi gà, nuôi chó và thỏ, đến 11h tập thể hình, sau đó ăn cơm. Ngủ trưa xong, tôi lại tiếp tục có vòng quay như vậy. Tối lại đi ăn ở nhà hàng, cà phê với bạn bè.

Tôi thấy mình nên hưởng thụ. Mấy chục năm tôi đã bỏ quên chính mình nên bây giờ sẽ sống cho mình. Tôi mong muốn mình có sức khỏe nhiều hơn để làm những việc mình thấy thoải mái", "Táo Giao thông" kể.

Nói về thông tin không làm chương trình Táo quân 2024, Chí Trung cho biết: "Tôi sẽ tham gia với tư cách là người… cổ vũ cho Táo quân, Đài truyền hình Việt Nam vẫn đang làm tốt chương trình này, nhiều khán giả thích xem Táo quân. Cuối năm, tôi có tham gia chương trình Táo liên quân, Tết vạn lộc, các dự án phim ảnh… Nói chung, chương trình nào yêu thích thì tôi làm mà không bị áp lực hay tác động từ ai...".

Chí Trung cũng thừa nhận, cuộc đời anh có một thứ bị động, đó là chuyện tình cảm đã qua với người cũ. "Tôi chưa bao giờ nói từ "giá như", chúng ta nên chấp nhận số phận, phúc phận của mình. Những chuyện "đã rồi" đừng ước quay lại. Nếu một cánh cửa đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra, chúng ta hãy bình tĩnh sống tiếp thôi", Chí Trung thẳng thắn.

Nam nghệ sĩ cho biết thêm, anh từng "sốc" vì chuyện cũ đến 2 năm: "Thi thoảng tôi vẫn buồn về chuyện cũ. Có thể kỷ niệm không vui sẽ theo bạn đến hết cuộc đời. Tuy nhiên, nỗi buồn nào rồi cũng nguôi ngoai. Tôi thấy thanh thản với mọi chuyện".

NSƯT Chí Trung: Thi thoảng tôi vẫn buồn về chuyện cũ - 2
Chí Trung bên bạn gái là Á hậu Ý Lan (Ảnh: Toàn Vũ).

Nam nghệ sĩ chia sẻ, đến giờ anh vẫn cẩn trọng và chừng mực khi nói về hạnh phúc. Dù anh đang có một cuộc sống khá thoải mái.

"Tôi có bạn gái xinh đẹp, trẻ trung, có sự tự chủ trong cuộc sống nhưng thú thật, tôi không còn tin lắm vào hạnh phúc bền vững, dài lâu vì như tôi và Ngọc Huyền sống với nhau hơn 30 năm mà đến một ngày cũng rời xa, huống chi mới bên nhau 2 - 3 năm.

Tôi chỉ biết rằng, hãy trân trọng và sống tốt cho hiện tại. Còn tương lai thế nào, không ai trong chúng ta có thể nói trước", anh tâm sự.

Chí Trung cũng cho biết, anh và bạn gái Ý Lan đến với nhau bằng sự thấu hiểu, là những mảnh ghép để tự hoàn thiện mình và rút ra những sai lầm trong cuộc sống.

"Ở độ tuổi này, cả tôi và Lan không có nhiều khả năng lựa chọn. Chúng tôi đều hướng về nhau và cùng quan điểm là hãy sống thật tốt, đối xử với nhau bằng sự tử tế, mang cho nhau niềm vui là đủ rồi", nam nghệ sĩ nói.

Nghệ sĩ Chí Trung (SN 1961), là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violoncelle Phùng Thúy Lan.

Anh là nghệ sĩ có những thành công với chính kịch. Nam nghệ sĩ đã có những vai diễn điển hình trong các vở lớn như: Vai Romeo trong Romeo và Juliet, Đôn sứt trong Lời thề thứ 9, Tạ Quay trong Trò đời.

Chí Trung được khán giả biết đến nhiều hơn với vai trò một nghệ sĩ hài. Đặc biệt là vai Táo Giao thông nhiều năm trong chương trình Táo Quân.

Cách diễn hài của Chí Trung rất chân thật. Thỉnh thoảng, anh buông ra một câu bằng chất giọng đặc trưng không nhắng nhít, ồn ào, cũng không uốn éo làm bộ làm tịch. Kiểu nhăn mặt hay dáng đi, thậm chí cả lúc quát tháo trên sân khấu, Chí Trung cũng có thể khiến khán giả bật cười.

Ở mảng phim, anh gây ấn tượng với loạt vai diễn trong: Tết này ai đến xông nhà, Thái sư Trần Thủ Độ, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Thông gia ngõ hẹp...