Nhạc sĩ Phú Quang: Ba cuộc hôn nhân và tình yêu với người vợ cuối cùng

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Trước sự ra đi của nhạc sĩ Phú Quang, chị Trịnh Anh Thư - vợ nhạc sĩ không giấu nổi đau xót: "Em đã cố gắng từng ngày mà vẫn không giữ nổi anh bên mình"…

Thông tin nhạc sĩ Phú Quang qua đời lúc 8 giờ 45 sáng nay 8/12, tại Bệnh viện Việt - Xô (Hà Nội) sau thời gian lâm bệnh nặng khiến nhiều người thương tiếc.

Vợ nhạc sĩ, chị Trịnh Anh Thư vừa chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên Phú Quang cùng dòng trạng thái đau xót: "Em biết sống sao đây anh ơi! Em đã cố gắng từng ngày mà vẫn không giữ nổi anh bên mình. Anh yên lòng về nơi xa ấy nhé. Em nhớ và yêu anh nhiều lắm".

Trước tâm trạng của vợ nhạc sĩ Phú Quang, ai cũng bùi ngùi và gửi những lời động viên chia sẻ.

Nhạc sĩ Phú Quang: Ba cuộc hôn nhân và tình yêu với người vợ cuối cùng - 1

Chị Trịnh Anh Thư tiết lộ: "Khi con gái đi du học, có mỗi hai vợ chồng, đi đâu chúng tôi cũng như hình với bóng" (Ảnh: FBNV).

Trước đó, chị Trịnh Anh Thư nghẹn ngào khi chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Tôi rất thương anh Quang, chắc anh không nghĩ mình sẽ ốm nặng như thế này. Anh vẫn chỉ nghĩ mình đến bệnh viện điều trị đỡ bệnh rồi lại về như bao lần khác. Giữa vợ chồng tôi chưa nói một điều gì quá xa, chỉ nói đến việc chữa trị bệnh của anh thôi. Anh không nghĩ chuyến đi này có thể là chuyến đi cuối cùng…".

Trong lần lên nhận thay chồng giải thưởng "Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội" cuối năm ngoái chị cũng bật khóc: "Tôi rất tiếc rằng chồng tôi không thể chứng kiến giây phút này vì đang phải chiến đấu với bệnh tật. Tôi hy vọng giải thưởng này là liều thuốc tinh thần tiếp thêm sức mạnh để anh ấy vượt qua quãng thời gian này". Nhưng cuối cùng vị nhạc sĩ vẫn đi xa…

Chia sẻ về người chồng hơn 23 tuổi, chị Trịnh Anh Thư nói chị đến với nhạc sĩ Phú Quang vì ông là người "rất chỉn chu, đề cao giá trị đạo đức, đề cao gia đình và yêu thương vợ con hết mực...".

"Ngay từ đầu, tôi không thích thú với việc gắn bó với nghệ sĩ. Dù bố tôi là nhà văn Trịnh Đình Khôi, là người chỉn chu, nhưng từ bé tôi đã được nhìn thấy cuộc sống của  những người bạn văn của bố, họ có rất nhiều điều khác thường. Người thân của họ sẽ là người phải chia sẻ, chịu đựng những điều khác thường đấy.

Tôi cũng đã từng đi cùng chuyến bay với một nhạc sĩ nổi tiếng. Xung quanh anh có nhiều em xinh đẹp. Vị nhạc sĩ này rất hoạt ngôn và tán từ em này sang em khác. Có thể là hơi tiêu cực nhưng những hình ảnh đó làm cho tôi có một ấn tượng không hay lắm về nghệ sĩ và tôi không thích. Cũng một phần vì cuộc sống tình cảm của mình đã có những trắc trở.

Nhưng cuối cùng thì một nghệ sĩ đã chinh phục được tôi…"

Vợ nhạc sĩ chia sẻ thêm: "Vì sao anh Quang đến với tôi thì chỉ có anh mới trả lời được thôi. Có thể anh cần một chốn bình yên sau những thăng trầm của cuộc đời và tôi cũng biết ơn anh vì đã cho tôi và con gái một mái ấm. Khi con gái đi du học, có mỗi hai vợ chồng, đi đâu chúng tôi cũng như hình với bóng. Anh Quang đi đâu cũng muốn vợ đi cùng. Cho đến nay, tôi và anh đã có 17 năm gắn bó, đã cùng nhau trải qua biết bao những hạnh phúc, thăng trầm…".

Nhạc sĩ Phú Quang: Ba cuộc hôn nhân và tình yêu với người vợ cuối cùng - 2

Nhạc sĩ Phú Quang bên bà xã Trịnh Anh Thư và con riêng của vợ (Ảnh: FBNV).

Còn về Phú Quang, trước đây ông luôn dành những lời lẽ trân trọng cho người vợ 3 của mình. Tác giả Em ơi, Hà Nội phố từng thừa nhận, người vợ hiện tại phù hợp với mình. Tuy vợ làm lĩnh vực ngân hàng - ngành nghề chẳng liên quan gì đến âm nhạc nhưng lại thấu hiểu, mê nhạc của Phú Quang và chịu được bản tính của chồng, mà theo như ông thú nhận: "Bà xã chịu được cái tính dở hơi, ẩm ương của tôi".

Không chỉ trân trọng người vợ trẻ, nhạc sĩ Phú Quang còn rất yêu thương con gái riêng của vợ.

Phú Quang nói rằng, vào thời điểm cô bé chưa sang Anh du học, ông vẫn thường đưa đón con đi học. Ông tâm sự, bản thân nghĩ cho đi điều gì sẽ nhận lại cái ấy. Ông vẫn thương và chưa từng nghĩ con gái riêng không phải ruột thịt của mình. Và cô bé cũng rất tình cảm, hay trò chuyện cùng ông. Khi sang Anh du học, cô bé biết mua quà đến thăm nhà bạn bè của bố. Bạn bè nhạc sĩ đều khen con gái Phú Quang chu đáo, ngoan ngoãn khiến ông rất tự hào.

Được biết, trước chị Trịnh Anh Thư, nhạc sĩ Phú Quang từng có 2 đời vợ là nghệ sĩ Kim Chung, NSƯT Hồng Nhung. Ông có 4 người con là giảng viên piano Trinh Hương, Giáng Hương, Phú Vương - tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa ở Singapore và cô út là con riêng của vợ 3...

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949, là con út trong gia đình nhiều đời sống ở Hà Nội. Ông có một tuổi trẻ đầy ký ức Hà Nội, từ những con phố êm đềm tới trận bom B52 trút xuống Khâm Thiên năm 1972, vì thế với ông "mối tình đầu và mối tình đẹp nhất cũng đều ở Hà Nội". Trong kho tàng hơn 600 bài hát của ông, đa số sáng tác viết về Hà Nội.

Phú Quang từng chia sẻ ông yêu Hà Nội vì Hà Nội là quê hương. Ông là một phần của Hà Nội, nên lẽ đương nhiên như bao người có quê khác, ông thiên vị với Hà Nội.

Nhạc sĩ Phú Quang: Ba cuộc hôn nhân và tình yêu với người vợ cuối cùng - 3

Nhạc sĩ Phú Quang dù bệnh nặng vẫn chăm chỉ làm việc những năm tháng cuối đời (Ảnh: TL).

Nhạc của Phú Quang chủ yếu là tình ca. Những bản tình ca ấy được viết xuất phát từ những rung động, xúc cảm từ tình yêu có thật và cả mơ mộng, khát vọng, ám ảnh về tình yêu. Tình yêu trong âm nhạc Phú Quang không chỉ là cuộc tình của con người, mà còn là những giai điệu để tình tự với đất Thăng Long, Hà Nội cổ kính và thanh quý.

Nhiều bài thơ được ông phổ nhạc trở thành ca khúc nổi tiếng như: Em ơi, Hà Nội phố (thơ Phan Vũ), Tình khúc 24, Dương cầm lạnh (thơ Dương Tường), Romance (thơ Ý Nhi), Biển nỗi nhớ và em (thơ Hữu Thỉnh), Hà Nội ngày trở về (thơ Thanh Tùng), Im lặng đêm Hà Nội (thơ Phan Thị Ngọc Liên), Một dại khờ, một tôi (thơ Nguyễn Trọng Tạo)...

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ngoài ca khúc, Phú Quang còn viết nhạc cho hàng trăm bộ phim, vở kịch, ballet. Phú Quang còn là tác giả của nhiều tác phẩm giao hưởng, hòa tấu. Nhiều trích đoạn hòa tấu của ông đã thành nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam, đặc biệt phần âm nhạc của ông đã góp phần vào thành công của nhiều bộ phim sáng giá của điện ảnh Việt Nam: Bao giờ cho đến tháng Mười (Đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh), Ai xuôi vạn lý (Đạo diễn Lê Hoàng), Vị đắng tình yêu (tập 1, Đạo diễn Lê Xuân Hoàng), Hải Nguyệt (Đạo diễn Trần Mỹ Hà).