Người dân tức giận vì “mất tiền oan” với… kỷ lục thế giới

(Dân trí) - Một thị trấn nhỏ đã tiêu tốn gần 2 tỉ đồng với hy vọng xác lập kỷ lục thế giới mới, nhưng cuối cùng kế hoạch bị thất bại. Từ hồ hởi, háo hức, người dân chuyển sang giận dữ chính quyền địa phương vì khiến họ bị… “mất tiền oan”.

Chính quyền đứng đầu một thị trấn nhỏ ở Anh đã vừa khiến người dân bản địa tức giận sau khi tiêu tốn 55.000 bảng (gần 2 tỉ đồng) vào mục đích xác lập kỷ lục thế giới mới - là nơi có nhiều người hóa trang thành cướp biển nhất. Tuy vậy, kế hoạch đã bị “phá sản” khi họ còn thiếu 77 người nữa mới có thể phá vỡ kỷ lục trước đó.

Hơn 14.000 người đã tập trung tại thị trấn Penzance, hạt Cornwall, Anh, trong trang phục hóa trang thành cướp biển với mục đích xác lập kỷ lục thế giới mới, nhưng chỉ vì còn thiếu 77 người nên họ đã thất bại.

Điều đáng nói là ban đầu, người dân thị trấn chỉ đồng ý chi 20.000 bảng (gần 680 triệu đồng) cho sự kiện lần này, nhưng thực tế chính quyền địa phương đã chi lên tới 56.056 bảng (gần 2 tỉ đồng), vượt gần gấp 3 lần so với số kinh phí đã được thông qua.

Vừa không lập được kỷ lục, vừa bị “mất tiền oan”, người dân ở thị trấn Penzance hiện đang rất tức giận và lên tiếng chỉ trích chính quyền địa phương về việc tự ý lạm chi cho sự kiện.

Người dân tức giận vì “mất tiền oan” với… kỷ lục thế giới

Hơn 14.000 người trong trang phục cướp biển đã góp mặt tại sự kiện hy vọng xác lập được kỷ lục thế giới mới nhưng họ đã thiếu mất 77 người để có thể phá vỡ kỷ lục cũ.

Hội đồng thị trấn Penzance đã tiêu tốn hàng chục ngàn bảng để đầu tư cho đạo cụ hóa trang, thêm vào đó, họ còn thuê những hoạt náo viên, phát áo phông miễn phí cho những người có mặt theo dõi sự kiện.

Ngoài ra, chính quyền thị trấn Penzance cũng phải chi 5.000 bảng (170 triệu đồng) cho đội chứng nhận Kỷ lục Guinness, 6.000 bảng (hơn 200 triệu đồng) cho các nhân viên y tế và an ninh, 5.000 bảng (170 triệu đồng) cho một nhóm nghệ sĩ trình diễn vở opera “Những cướp biển ở Penzance”, gần 1.000 bảng (34 triệu đồng) để dựng cây nêu và hơn 1.200 bảng (40 triệu đồng) cho tiệc đứng.

Thị trưởng thị trấn Penzance đã hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra đối với việc lạm chi cho sự kiện xác lập kỷ lục thế giới “hụt” vừa qua. Sự kiện này đã được kỳ vọng phá vỡ kỷ lục mà thị trấn Hastings của hạt East Sussex từng xác lập trước đây, với 14.231 người hóa trang thành cướp biển hồi năm 2012.

Người dân tức giận vì “mất tiền oan” với… kỷ lục thế giới

Hội đồng thị trấn Penzance đã lãng phí hàng chục ngàn bảng để mua các đạo cụ phục vụ cho buổi xác lập kỷ lục.

Người dân tức giận vì “mất tiền oan” với… kỷ lục thế giới

Sự kiện xác lập kỷ lục “hụt” này đã khiến người dân địa phương tức giận bởi họ phát hiện ra chính quyền đã tiêu tốn gần gấp 3 lần số tiền đã được thông qua như trong kế hoạch.

Thị trưởng thị trấn Penzance - ông David Nebesnuick đã viết trong lá thư gửi tới các thành viên hội đồng thị trấn rằng: “Vấn đề này đã khiến chúng ta bị thiệt hại uy tín nặng nề”. Một bản đệ trình của người dân địa phương với nội dung yêu cầu 6 thành viên hội đồng từ chức hiện đang bắt đầu thu thập chữ ký.

Trước đó, hội đồng thị trấn đã phải cắt giảm những khoản chi tiêu lớn trong ngân sách dành cho các dịch vụ công để dồn kinh phí cho sự kiện, họ đã tự miêu tả về thị trấn Penzance là “một thị trấn nhỏ đang cố gắng làm những việc của một thị trấn to theo một cách tiết kiệm nhất”.


Bích Ngọc
Theo Daily Mail