1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nghẹn ngào giai điệu “Ca dao em và tôi” tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên

(Dân trí) - 10h50, lễ truy điệu kết thúc, trong giai điệu “Ca dao em và tôi” đầy xúc động đã tiễn biệt Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng khóc nghẹn ngào nức nở không thể kìm nén đã vỡ òa trong nỗi đau thương tiếc...

Tang lễ của Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên được diễn ra vào sáng nay, ngày 9/7 (tức ngày 24/5 âm lịch Ất Mùi). Ngay từ 7h sáng, khi lễ viếng chưa bắt đầu, phía bên ngoài Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng - Hà Nội, từng đoàn người đã xếp hàng dài đợi đến lượt viếng nhạc sĩ An Thuyên.

Từ trước 7h sáng dòng người đã xếp hàng đợi tới lượt vào viếng nhạc sĩ An Thuyên

Từ trước 7h sáng dòng người đã xếp hàng đợi tới lượt vào viếng nhạc sĩ An Thuyên

7h30 phút


7h30 phút, gia đình nhạc sĩ An Thuyên hoàn tất mọi thủ tục để bắt đầu lễ viếng.


Từ 7h gia đình làm lễ nhập quan


Từ 7h gia đình làm lễ nhập quan


Từ 7h gia đình làm lễ nhập quan

Từ 7h gia đình làm lễ nhập quan

Gia đình nhạc sĩ An Thuyên


Gia đình nhạc sĩ An Thuyên

Gia đình nhạc sĩ An Thuyên

Bắt đầu làm lễ viếng (7h30)

Bắt đầu làm lễ viếng (7h30)


Đoàn của Bộ Quốc phòng với quân phục chỉnh tề đứng lặng lẽ. Đoàn của Hội nhạc sĩ Việt Nam với sự dẫn đầu của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân không nén nổi đau thương. Từng đoàn học sinh của nhiều thế hệ khóc tiễn đưa thầy...

NSND Thanh Hoa đến sớm để tiễn đưa người nhạc sĩ chị rất thân thiết

NSND Thanh Hoa đến sớm để tiễn đưa người nhạc sĩ chị rất thân thiết

GS Lân Dũng cũng đã đến từ rất sớm

GS Nguyễn Lân Trung cũng đã đến từ rất sớm

NSND Thanh Hoa có mặt tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng từ rất sớm. Chị muốn đến sớm để tiễn đưa người bạn thân thiết của mình. Trong câu chuyện của mình, NSND Thanh Hoa không giấu nổi niềm tiếc thương, đau buồn trước sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ An Thuyên.

Cựu người mẫu Thuý Hạnh đợi tới lượt vào viếng

Cựu người mẫu Thuý Hằng đợi tới lượt vào viếng

Hòa trong dòng người đông đúc, GS. Nguyễn Lân Trung, cựu người mẫu Thúy Hằng... nén đau thương, đứng xếp hàng, đợi đến lượt viếng.

8h sáng từng dòng người vẫn kéo dài không ngớt. Có thể thấy trong dòng người đứng lặng lẽ chờ viếng là lớp ca sĩ trẻ Hà Hoài Thu, Ngọc Anh, Thái Thùy Linh, Minh Quân, Quang Linh...

Nghệ sĩ Chiến Thắng
Nghệ sĩ Chiến Thắng

Ca sĩ Hà Hoài Thu
Ca sĩ Hà Hoài Thu

Ca sĩ Quang Linh
Ca sĩ Quang Linh

Ca sĩ Quang Linh
Thái Thùy Linh... đều có mặt để tiễn đưa người nhạc sĩ, người thầy đáng kính của họ về nơi an nghỉ cuối cùng

Đến viếng Thiếu tướng- nhạc sĩ An Thuyên còn có các trường nghệ thuật từ Nghệ An, Hà Tĩnh vừa ra sáng nay. Các nghệ sĩ của các đoàn kịch nói Công An, Quân đội, các nghệ sĩ đoàn Chèo Tổng cục Chính trị... cũng đã có mặt


Dòng người liên tục vào viếng...


Dòng người liên tục vào viếng...


Dòng người liên tục vào viếng...


Dòng người liên tục vào viếng...


Dòng người liên tục vào viếng...

Dòng người liên tục vào viếng...



Clip dòng người vào viếng nhạc sĩ An Thuyên. (Thực hiện: Nguyễn Dương)

NSND Trung Đức...
NSND Trung Đức...

...NSND Thu Hiền
...NSND Thu Hiền

...và nghệ sĩ đến từ nhiều đoàn nghệ thuật khác nhau đang chờ tới lượt vào viếng


...và nghệ sĩ đến từ nhiều đoàn nghệ thuật khác nhau đang chờ tới lượt vào viếng


...và nghệ sĩ đến từ nhiều đoàn nghệ thuật khác nhau đang chờ tới lượt vào viếng

...và các nghệ sĩ đến từ nhiều đoàn nghệ thuật khác nhau đang chờ tới lượt vào viếng


9h sáng đoàn người vẫn nối dài. Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại diện Bộ Nội vụ, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Kiểm toán Nhà nước... cho đến Hội đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh... đứng lặng viếng.

Trong đoàn người đang lặng lẽ đứng đợi dưới nắng có NSND Thu Hiền, NSND Quang Thọ, NSUT Trung Đức, NSUT Thái Bảo, Trần Lập, Phạm Phương Thảo...

Ai cũng bày tỏ sự bàng hoàng, sự "giật mình" không tin được. Rằng, An Thuyên đã ra đi..



Clip chia sẻ của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và nghệ sĩ Chiến Thắng về sự ra đi của nhạc sĩ An Thuyên tại lễ tang. (Thực hiện: Nguyễn Dương)

10h sáng, dòng người tiễn đưa nhạc sĩ An Thuyên đã thưa hơn. Những nhạc sĩ trẻ như Giáng Son, Tạ Quang Thắng, Dương Cầm, Đinh Mạnh Ninh... nắm tay nói lời chia sẻ nỗi buồn đau, thương tiếc với gia đình nhạc sĩ.

Trong dòng người tiễn đưa cuối cùng còn có những người bạn già từ Huế ra, từ Sơn La xuống... để được chia tay người nhạc sĩ "Huế thương" của họ.

10h25, Lễ viếng nhạc sĩ An Thuyên kết thúc, mặc dù vẫn có những đoàn học sinh từ Huế ra muộn xin được vào viếng. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, từng dòng người nối dài vào viếng Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên để nói lời tiễn biệt ông trong niềm tiếc thương vô hạn.


Nghẹn ngào giai điệu “Ca dao em và tôi” tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên

Thượng tướng Lương Cường đọc điếu văn với sự tiếc thương vô hạn Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên

10h30, Lễ truy điệu Thiếu tướng nhạc sĩ An Thuyên đã diễn ra. Thượng tướng Lương Cường đọc điếu văn với sự tiếc thương vô hạn. Điếu văn nhắc lại những đóng góp to lớn của nhạc sĩ An Thuyên với âm nhạc Việt Nam. Những giai điệu đầy chất dân gian và thấm đẫm tình yêu quê hương của ông sẽ còn mãi...


Nghẹn ngào giai điệu “Ca dao em và tôi” tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên

Con trai nhạc sĩ An Thuyên - nhạc sĩ An Hiếu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo, công chúng yêu mến nhạc sĩ An Thuyên

Sau phút mặc niệm, con trai nhạc sĩ An Thuyên- nhạc sĩ An Hiếu bày tỏ lời cảm ơn đến sự quan tâm, chia sẻ đầy tình nghĩa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cán bộ trường Đại học Nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng, các y bác sĩ bệnh viện 108... và đông đảo công chúng. An Hiếu chia sẻ thêm, ba anh yêu cuộc sống này vô cùng. An Hiếu hứa, gia đình sẽ luôn sống yên vui đoàn kết để nơi chín suối nhạc sĩ An Thuyên có thể yên lòng.

Đoàn xe chở thi hài nhạc sĩ An Thuyên hướng về


Đoàn xe chở thi hài nhạc sĩ An Thuyên hướng về


Đoàn xe chở thi hài nhạc sĩ An Thuyên hướng về


Đoàn xe chở thi hài nhạc sĩ An Thuyên hướng về


Đoàn xe chở thi hài nhạc sĩ An Thuyên hướng về


Đoàn xe chở thi hài nhạc sĩ An Thuyên hướng về


Đoàn xe chở thi hài nhạc sĩ An Thuyên hướng về


Đoàn xe chở thi hài nhạc sĩ An Thuyên hướng về


Đoàn xe chở thi hài nhạc sĩ An Thuyên hướng về

Đoàn xe chở thi hài nhạc sĩ An Thuyên hướng về công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên - nơi an nghỉ cuối cùng của ông.

10h50. Âm nhạc tiễn đưa An Thuyên trong giai điệu Ca dao em và tôi đầy xúc động. Tiếng khóc nghẹn ngào nức nở không thể kìm nén đã vỡ òa trong nỗi đau thương tiếc... 


"Ca dao em và tôi" - ca khúc gắn bó với tên tuổi nhạc sĩ An Thuyên. Ca khúc cũng đã tiễn biệt nhạc sĩ tài hoa đi về nơi xa...

***

Sau lễ viếng sáng nay tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội. Lễ an táng của nhạc sĩ An Thuyên sẽ diễn ra cùng ngày tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (xã Dân Hòa - huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình). Tang lễ được tổ chức theo nghi thức dành cho cán bộ cấp cao của quân đội.


Hiền Hương - Nguyễn Dương

Email: Vanhoa@dantri.com.vn