Ngắm nhìn những khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp tại triển lãm tranh T5

PV

(Dân trí) - Triển lãm "T5" lần thứ tư của 5 họa sĩ Nguyễn Văn Cường, Phạm Hồng Phương, Nguyễn Hải Nam, Bùi Trọng Dư, Khổng Đỗ Duy vừa khai mạc tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài - Hà Nội ngày 17/12.

Trong số hơn 50 bức tranh với nhiều chủ đề, nổi bật nhất là những bức tranh sơn mài, sơn dầu vẽ phong cảnh.

Đề tài của "T5", qua các kỳ triển lãm vẫn luôn tập trung vào cảnh sắc và con người Việt Nam. Tuy nhiên trong triển lãm lần này, có thể nhận thấy nhiều thử nghiệm mới về kỹ thuật hội họa, thể hiện đề tài của từng nghệ sĩ.

Ngắm nhìn những khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp tại triển lãm tranh T5 - 1

Các họa sĩ chụp ảnh cùng người xem trong lễ khai mạc Triển lãm T5 lần thứ 4 (Ảnh: Đình Hưng).

Cùng sử dụng chất liệu sơn dầu, họa sĩ Nguyễn Văn Cường và họa sĩ Khổng Đỗ Duy có những cách thể nghiệm khá mới mẻ, mang dấu ấn riêng.

Họa sĩ Nguyễn Văn Cường, với biệt danh "Cường trâu" - do có rất nhiều bức vẽ con trâu trong phong cảnh làng quê Việt Nam. Anh đem đến triển lãm "T5" một số bức tranh vẽ phong cảnh với nét vẽ của trường phái biểu hiện, ấn tượng nhiều phá cách.

Ngắm nhìn những khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp tại triển lãm tranh T5 - 2

Tác phẩm "Ngày đẹp" họa sĩ Nguyễn Văn Cường (Ảnh: Đình Hưng)

Trong khi đó, họa sĩ Khổng Đỗ Duy đem tới người xem nhiều bức tranh tái hiện những lát cắt về cuộc sống. Hình ảnh một góc nhà thân thuộc với chú mèo nằm ngắm hoa, cành đào gợi nhắc phong vị Tết xưa, … qua chất liệu sơn dầu của Khổng Đỗ Duy hiện lên dung dị và ấm áp.

Ngắm nhìn những khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp tại triển lãm tranh T5 - 3

Tác phẩm "Thanh âm mùa xuân" của họa sĩ Khổng Đỗ Duy (Ảnh: Đình Hưng).

Họa sĩ Phạm Hồng Phương chú trọng khai thác, thử nghiệm những hiệu ứng mới của chất liệu sơn mài khi thể hiện đề tài phong cảnh thiên nhiên.

Khi chiêm ngưỡng những bức tranh sơn mài của Phạm Hồng Phương, người xem dường như lắng lại bởi những sắc màu trầm rất trầm như nâu cánh gián, đỏ đậm, màu chàm, xanh lục thủy… Để rồi trên nền của những u trầm đó nổi bật lên những nét, những mảng thếp vàng, thếp bạc rực rỡ và quyến rũ.

Ngắm nhìn những khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp tại triển lãm tranh T5 - 4

"Trăng rơi tảng sáng" - Tranh sơn mài của Họa sĩ Phạm Hồng Phương (Ảnh: Đình Hưng).

Đến với triển lãm "T5" lần này, họa sĩ Nguyễn Hải Nam thể hiện những bức sơn mài khổ lớn đầy ấn tượng. Phong cách ước lệ - cổ điển trong tranh của Nguyễn Hải Nam như đưa người xem vào những giấc mơ của ngày tháng xưa cũ, khi rêu phong, khi rực rỡ vàng son.

Ngắm nhìn những khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp tại triển lãm tranh T5 - 5

Tác phẩm "Chuyển mùa" - Tác giả: Họa sĩ Nguyễn Hải Nam (Ảnh: Đình Hưng).

Cùng sử dụng chất liệu sơn mài, họa sĩ Bùi Trọng Dư lại mang đến triển lãm lần này những tác phẩm về sen, về thiếu nữ - chủ đề yêu thích của anh. Đặc biệt, một số tác phẩm sử dụng bố cục tranh tròn đem lại cảm nhận mới lạ cho người xem.

Tranh phong cảnh của anh luôn gây ấn tượng với nét đẹp tinh tế, lãng mạn, sự hài hòa giữa hình ảnh con người và thiên nhiên.

Ngắm nhìn những khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp tại triển lãm tranh T5 - 6

Tác phẩm tranh sơn mài "Thu Hà Nội" - Tác giả: Họa sĩ Bùi Trọng Dư (Ảnh: Đình Hưng).

Triển lãm đang diễn ra tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội), kéo dài đến ngày 23/12.