Festival Huế 2014:

Lễ hội đường phố quốc tế rộn rã cả cố đô Huế

(Dân trí) - Vào 16h chiều 13/4, cuộc biểu diễn đường phố của nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế và trong nước nhân Festival Huế 2014 đã khiến hàng ngàn người dân Huế đổ ra đường xem, vui vẻ với nghệ sĩ khắp năm châu.

Lễ hội đường phố mang tên “Di sản và sắc màu văn hóa” diễn ra từ Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh đến đường Đống Đa với sự góp mặt của gần 500 nghệ sĩ đã khuấy động xứ Huế vốn yên bình. Trước giờ diễn hơn 1 tiếng, hàng ngàn bà con, trẻ em, người lớn ở Huế và khách du lịch đã kéo ra hai bên trục đường Đống Đa để ngóng xem Festival. Dù tiết trời oi bức nhưng tất cả đều vui vẻ, háo hức và mong ngóng sự kiện có một không hai dành cho công chúng.
Lễ hội đường phố quốc tế rộn rã cả cố đô Huế

Hàng ngàn người đổ về đường đổ về đường Đống Đa chiều 13/4 xem Lễ hội đường phố quốc tế trong Festival Huế 2014

Đúng 16h chiều, 20 đoàn nghệ thuật đặc sắc trong trang phục đặc trưng của đất nước mình đã liên tục nhảy múa, hát hò, đánh trống, chơi đàn, gõ lục lạc, lắc lư theo điệu nhạc và tỏ ra rất thân thiện với người dân Huế. Hai bên chào hỏi, bắt tay và mừng rỡ khi đi trên đường tạo cảm giác lễ hội cộng đồng thật gần gũi, đi vào lòng mọi người, chứng tỏ người dân chính là chủ thể của kỳ lễ hội quốc tế 2 năm tổ chức 1 lần trên cố đô Huế.

Bà Vi dùng Ipad chụp lại hình ảnh nghệ sĩ trong quảng diễn đường phố

Bà Vi dùng Ipad chụp lại hình ảnh nghệ sĩ trong quảng diễn đường phố (ảnh: Hoàng Diệu)

Bạn trẻ Ngọc Phan từ Maryland (Mỹ) trở về sau 10 năm hào hứng: “Nghe bạn bè chia sẻ thông tin về Festival Huế trên Facebook nhiều, mình rất háo hức và quyết định về Huế để tham dự. Đã xem nhiều lễ hội đường phố ở nước ngoài rồi, nhưng tham dự lễ hội đường phố này mình vẫn thấy rất ấn tượng với các tiết mục biểu diễn, tất cả rất đẹp mắt, và hấp dẫn”.

Nghệ sĩ Anorea Fron, đoàn Los Andes (Chi Lê) nổi tiếng với những vũ điệu dân gian đặc trưng miền trung Chi Lê thân thiện nói: “Lần đầu tiên cùng đoàn tới Huế biểu diễn, tôi thấy người Huế rất thân thiện, tôi đã gặp được nhiều người bạn tốt. Đêm khai mạc Festival tối qua rất hoành tráng, màn pháo hoa rất đẹp mắt. Đoàn chúng tôi cũng hy vọng người dân Huế sẽ thích những điệu múa dân gian của quê hương chúng tôi”

Video:


Lễ hội đường phố cực kỳ thú vị này sẽ còn tiếp diễn vào 16h chiều các ngày 15, 17, 19/4 theo thứ tự trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, đường số 8 An Cựu City, TP Huế.

Đoàn đi đầu với Lân Sư Rồng Thái Nghi Đường ở Huế

Đoàn đi đầu với Lân Sư Rồng Thái Nghi Đường ở Huế
Các diễn viên xiếc Hà Nội

Các diễn viên xiếc Hà Nội
Sự phấn khích tràn ngập trên khuôn mặt các nghệ sĩ (ảnh: Khánh Hiền)

Sự phấn khích tràn ngập trên khuôn mặt các nghệ sĩ (ảnh: Khánh Hiền)
Người dân Huế hào hứng chụp hình các cô gái Lào đang nhảy múa

Người dân Huế hào hứng chụp hình các cô gái Lào đang nhảy múa (ảnh: Khánh Hiền)
Tục tưới nước lấy hên của các thiếu nữ Lào cho người dân ven đường

Tục tưới nước lấy hên của các thiếu nữ Lào cho người dân ven đường
Đoàn Thái Lan

Đoàn Thái Lan với các bộ trống gõ nhộn nhịp
Nhiều trang phục lạ mắt của bạn bè quốc tế trình diễn trên đường phố Huế

Nhiều trang phục lạ mắt của bạn bè quốc tế trình diễn trên đường phố Huế
Thiếu nữ Myanmar

Thiếu nữ Myanmar cầm quạt hình chiếc lá vừa đi vừa phe phẩy và che mặt e ấp
Thiếu nữ Hà Nội trong đoàn múa bụng rất xinh xắn

Thiếu nữ Hà Nội trong đoàn múa bụng rất xinh xắn
Cả đường phố ngập trong sắc màu

Cả đường phố ngập trong sắc màu
Đôi bạn nhảy người Chi Lê cười sảng khoái đầy chất Mỹ La tinh

Đôi bạn nhảy người Chi Lê cười sảng khoái đầy chất Mỹ La tinh
Các cô gái Colombia với váy xòe màu hồng rất bắt mắt

Các cô gái Colombia với váy xòe màu hồng rất bắt mắt
Các cô gái Colombia với váy xòe màu hồng rất bắt mắt
Ở điểm giao nhau giữa đường Đống Đa và Hai Bà Trưng là nơi diễn của một số đoàn khác như Mông Cổ, Trung Quốc. Trong hình là một em bé trình diễn những thế đánh Thiếu Lâm tự đẹp mắt làm khán giả xuýt xoa trầm trồ
Đây là lần đầu tiên Thiếu Lâm Tự xuất hiện trên đất Huế

Đây là lần đầu tiên Thiếu Lâm Tự xuất hiện trên đất Huế
Sự thân thiện giữa nghệ sĩ quốc tế và người dân đã xóa đi ranh giới các châu lục
Sự thân thiện giữa nghệ sĩ quốc tế và người dân đã xóa đi ranh giới các châu lục
Huế vốn yên tĩnh bỗng rộn rã với nhiều vũ điệu trên đường phố

Huế vốn yên tĩnh bỗng rộn rã với nhiều vũ điệu trên đường phố
Đâu đâu cũng thấy niềm vui, nụ cười

Đâu đâu cũng thấy niềm vui, nụ cười
Đâu đâu cũng thấy niềm vui, nụ cười

Hàng ngàn nghệ sĩ nước ngoài đến Huế biểu diễn rất đáng trân trọng. Bởi vì các bạn chỉ được tài trợ chỗ ăn, ở miễn phí cho một số lượng người nhất định. Phần còn lại phải tự túc từ vé máy bay đi lại, tiền chi tiêu trong suốt chuyến đi dài. Vì yêu Festival Huế quá, nên đặc biệt có một số đoàn đã xin được thêm người (tiền những người ngoài này phía nước bạn tự lo hết) về biểu diễn cho chương trình thêm hoành tráng 
Đâu đâu cũng thấy niềm vui, nụ cười

Sự giao lưu văn hóa nhờ lễ hội đường phố đã làm cho mọi người hiểu nhau hơn. Hình ảnh của người nước ngoài sẽ in sâu trong tâm trí người dân, đặc biệt là các em học sinh. Vì xem "người thực việc thực" còn hơn cả một bài học lịch sử đầy hấp dẫn mang lại


Một người dân thích thú xem lễ hội từ nhà cao tầng

Một người dân thích thú xem lễ hội từ nhà cao tầng

Đại Dương – Hoàng Diệu