"Đừng nói khi yêu" tiếp tục bị "mổ xẻ" vì tình tiết quá vô lý

Ninh Phương

(Dân trí) - Tình tiết phi thực tế này lại tiếp tục xoay quanh câu chuyện của nhân vật nữ chính tên Phương Ly.

Nội dung phim Đừng nói khi yêu xoay quanh cuộc sống của hai người bạn thân khác giới là Ly (Thùy Anh) và Tú (Đình Tú). Ly và Tú lớn lên bên nhau nhưng ở độ tuổi trưởng thành, họ đều có những "đối tượng" yêu đương riêng khiến cho cuộc sống cả hai có phần đảo lộn...

Là một trong những bộ phim phát sóng vào giờ vàng trên VTV3, Đừng nói khi yêu đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, cũng chính bởi vậy, nội dung của từng tập phim đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Sau khi tập 9 phát sóng, nhiều khán giả cho rằng nội dung phi thực tế và vô lý. Cụ thể, theo diễn biến mới nhất, Quy (Mạnh Trường) đã tìm đến cửa hàng nhà Ly (Thùy Anh) để đặt bánh số lượng lớn, đồng thời cũng tìm cách "cưa cẩm" cô nàng. Từ lần đầu vô tình gặp mặt, "soái ca" Quy, vì quá thích cô nàng nên anh chỉ thấy Ly đáng yêu và luôn trêu chọc cô.

Tuy nhiên, khi Quy bước ra từ tiệm bánh, Tú (Đình Tú) đã nhìn thấy và thông báo cho Ly biết đây chính là một trong hai người đòi lại mặt bằng trung tâm thể thao, khiến anh mất việc.

Vốn dĩ, từ lần đầu gặp mặt, Ly đã không có cái nhìn tốt đẹp cho lắm về Quy. Cộng thêm việc Quy đã khiến cho bạn thân của mình thất nghiệp, Ly đã nghĩ ra "kế hoạch" trả thù. Tranh thủ trong lúc mẹ đi mua nguyên liệu làm bánh, Ly băm nhỏ thuốc xổ vào bột bánh của Quy.

Phân cảnh Ly khoái chí… rắc thuốc xổ vào bột bánh trong bộ phim (Ảnh: VTV).

Khi giao bánh cho Quy, Ly chỉ chăm chăm đưa loại bánh đó cho anh khiến vị Giám đốc thấy khá kì lạ. Nhưng vì thích Ly nên anh chẳng mảy may nghi ngờ và đồng ý ăn thử bánh. Kết quả là, anh bị đau bụng dữ dội khiến bà Phượng, mẹ của Ly, phải dắt con gái đến tận nơi xin lỗi.

Đây là đơn đặt hàng rất quan trọng của tiệm bánh gia truyền của bà Phượng vì nhà hàng của Quy lớn và có tiếng. Tuy nhiên, ngay cả khi được mẹ dắt đến tận nơi để xin lỗi đối tác, Ly cũng không thể hiện thái độ đúng đắn mà còn lè lưỡi và nói lời xin lỗi lí nhí.

Biết con gái "giở trò", bà Phượng đã dắt Ly tới xin lỗi đối tác (Ảnh: VTV).

Ban đầu, Quy có ý định từ chối lần hợp tác này. Sau khi bà Phượng nhận lỗi, Quy đưa ra một kế hoạch khác: Ly phải làm bánh tại nhà hàng của Quy dưới sự giám sát của anh để đảm bảo an toàn thực phẩm. Tất nhiên, bà Phượng đã ngay lập tức đồng ý và được báo chuyển sang phòng khác để kí hợp đồng.

Cũng trong thời điểm này, Ly nhìn thấy Quy bị đau bụng thật nên đã cố tình trêu tức anh, không chịu cùng mẹ sang phòng khác, đòi pha trà. Sau đó, vì không thể kiên nhẫn tiếp khách được nữa vì quá đau bụng, Quy đã phải "chạy biến" vào… nhà vệ sinh.

Dù Ly có làm gì đi nữa, Quy vẫn thích cô nàng như lần đầu tiên gặp (Ảnh: VTV).

Hành động của Ly trong tập phim vừa phát sóng khiến nhiều khán giả khó chịu và không đồng tình. Một số bình luận khá gay gắt chỉ trích hành động vô tư "quá đáng" của nhân vật này:

"Một người đầu bếp mà cho thuốc xổ vào đồ ăn của mình vì bất cứ lý do gì là vô đạo đức và không thể chấp nhận được".

"Nhân vật chính đúng kiểu quẩy nát tung bộ phim. Hơn 20 tuổi đầu mà hành động trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn. Xốc nổi, bốc đồng!".

"Tại sao nhân vật Ly lại làm cái việc không giống như yêu nghề và hại nghề bánh của nhà mình vậy? Buồn".

"Cho thuốc xổ vào bánh không chỉ hại người ta mà còn hại chính cửa hàng nhà mình. Danh tiếng, mối làm ăn kinh doanh cửa hàng bị ảnh hưởng. Việc kinh doanh không nên mang tư thù cá nhân của mình vào".

Theo chia sẻ của Thùy Anh với PV Dân trí, nhân vật Phương Ly được xây dựng theo hình tượng trẻ trung, thanh xuân. Tuy nhiên, ở góc nhìn khán giả, nhân vật này lại vô tư quá… hóa "trẻ con".

Ở các tập trước, Phương Ly được giới thiệu là người "nhảy việc" 10 công ty trong vòng 3 năm, từng theo dõi, "bóc phốt" sếp ngoại tình vì công việc không được như ý muốn hay đột ngột nghỉ việc khi biết sếp nữ có tình ý với cậu bạn thân.