Thùy Anh: "Tôi không thể nói chuyện thoải mái với anh Mạnh Trường"

Ninh Phương

(Dân trí) - "Ở phim này, chúng tôi là hai người có những cảm xúc đặc biệt dành cho nhau. Đôi khi, chưa tới cảnh diễn mà chỉ mới nghĩ trong đầu, tôi đã thấy ngại", diễn viên Thùy Anh tiết lộ.

Nữ diễn viên Thùy Anh (SN 1995, quê ở Hà Nội), "dấn thân" vào con đường nghệ thuật ở tuổi 14 với vai diễn cô nàng học sinh đáng yêu, nhí nhảnh Phan Linh trong series Bộ tứ 10A8. Năm 2014, cô tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh đình đám Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Cô Nam tiến vào năm 2017, sau khi tốt nghiệp đại học. Còn trong bộ phim đang phát sóng trên giờ vàng VTV Đừng nói khi yêu, Thùy Anh đã có những trải nghiệm thú vị khi dành tới 4 tháng để bay ra Hà Nội quay phim. Trong cuộc trò chuyện ngắn với PV Dân trí, người đẹp đã có những chia sẻ thẳng thắn về vai diễn Phương Ly cá tính.

Cơ duyên nào đã gắn kết Thùy Anh và nhân vật Phương Ly?

- Thú thật, khi vừa đọc kịch bản phim, tôi đã rất thích nhân vật này. Ngay lập tức, tôi quyết định dừng tất cả mọi việc, sắp xếp lịch trình để bay ra miền Bắc quay phim 4 tháng. Có thể nói, đây là vai diễn mà cá nhân Thùy Anh thích nhất trong thời gian qua, bởi từ sâu trong suy nghĩ của mình, nhiều lần, tôi đã luôn mơ đến một vai diễn trẻ trung. Tôi đoán vai diễn Phương Ly là một may mắn của tôi.

Trẻ trung, năng động, phải chăng vai diễn Phương Ly là một "phiên bản" khác của Phan Linh của Bộ tứ 10A8?

- Đọc bình luận của khán giả, tôi quan sát thấy khá nhiều người nói Phương Ly giống Phan Linh ngày trước. Khán giả có thể coi đây là Phan Linh 10 năm sau khi đã trưởng thành.

Nhưng giữa Phan Linh 16 tuổi khi đó và Phương Ly 26 tuổi bây giờ vẫn có những điểm khác biệt, đặc biệt ở những trải nghiệm cuộc sống và các mối quan hệ.

Vậy điểm giống nhau giữa Thùy Anh và nhân vật Phương Ly là gì?

- Điểm giống nhất là cả hai đều vô tư và đáng yêu, cá nhân tôi thấy thế (cười). Ở ngoài cuộc sống, đôi khi vì khá vô tư nên làm xong việc, tôi mới suy nghĩ lại xem mình làm có sai không và tôi cũng là một kiểu người "não cá vàng".

Thùy Anh: Tôi không thể nói chuyện thoải mái với anh Mạnh Trường - 1
Chân dung nữ diễn viên trẻ Thùy Anh (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng Phương Ly quá vô tư đến mức "lố". Thùy Anh nghĩ sao?

- Từ trước tới nay, tôi vẫn giữ quan điểm chẳng có điều gì khán giả sẽ ủng hộ hoàn toàn hoặc chê hoàn toàn. Tôi đã rèn bản thân quen với việc có người khen, người chê là chuyện quá đỗi bình thường.

Nếu là Thùy Anh của 3 năm trước, khi đọc bình luận khen thì vui nhưng thấy bình luận chê, đầu óc cứ đắm chìm mãi trong sự tiêu cực. Hiện tại, tôi cảm thấy nhẹ nhàng vì bản thân đã biết mọi thứ trong cuộc sống vận hành như thế nào. Tôi tin với những cố gắng của bản thân, khán giả sẽ dần thay đổi góc nhìn về nhân vật của mình thôi.

Và, nếu nhiều người từng có suy nghĩ Phương Ly vô tư đến mức "lố" thì tôi nghĩ rằng, những kiểu người như vậy không phải không có trên thế giới này. Chúng ta không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của người khác.

Để nói về bạn diễn của mình trong phim, đối với Thùy Anh, anh Mạnh Trường là người như thế nào?

- Anh Trường làm việc rất chuyên nghiệp, chỉn chu. Thời điểm đầu, tôi rất ngại vì ở bộ phim Cả một đời ân oán, hai anh em trong vai bố - con còn ở phim này, chúng tôi lại là hai người có những cảm xúc đặc biệt dành cho nhau. Đôi khi, chưa tới cảnh diễn mà chỉ mới nghĩ trong đầu, tôi đã thấy ngại. Chính vì những lần ngại đó đã tạo nên khoảng cách giữa Thùy Anh và anh Trường.

Ví dụ đơn giản là mình ngại không dám bắt chuyện trước hay không thể nói chuyện thoải mái như với Tú. Trong phim, anh Đình Tú là bạn thân của mình nhưng cả hai gặp gỡ, bắt chuyện, đi chơi, tự nhiên như hai người bạn thực thụ.

Tuy nhiên, một khi đã vào cảnh quay, tôi không cho phép sự ngại ngùng lấn át diễn xuất của mình được. Được đạo diễn tin tưởng phân vai mà không diễn tốt, chỉ thiệt bản thân tôi thôi! Hơn nữa, khi xem phim, khán giả sẽ tinh ý nhận ra ngay Thùy Anh không hết mình với nhân vật. Khi nào quay thì tôi hết ngại, khi nào hết quay tôi lại ngại tiếp (cười).

Thùy Anh: Tôi không thể nói chuyện thoải mái với anh Mạnh Trường - 2
Thùy Anh vẫn cảm thấy ngại ngùng với đàn anh Mạnh Trường chỉ vì… mối quan hệ ở bộ phim trước (Ảnh: NVCC).

Ngại ngùng như vậy có ảnh hưởng tới những cảnh đụng, chạm giữa hai nhân vật không, đặc biệt trong những tập đầu Phương Ly đã có một nụ hôn với "soái ca" Quy?

- Ban đầu, khi đọc kịch bản, tôi cũng ái ngại nhưng đến khi ra bối cảnh, sự ngại ngùng giảm xuống do tôi đã hiểu được ý đồ của phân đoạn đó, chỉ là một nụ hôn vì "cá" thua bạn bè.

Có thể nhiều người nghĩ điều này phi thực tế nhưng với nhiều bạn trẻ hay Thùy Anh từng chơi trò sai khiến, đây không phải là một tình huống quá vô lí. Bên cạnh đó, trong cảnh đó, Phương Ly bắt buộc phải hôn anh Quy mà không quá tình tứ.

Cảnh quay được thực hiện giữa trời rét căm căm 7 độ bên bờ sông Hồng lộng gió, tôi cũng không còn nghĩ gì nhiều đến vấn đề ngại hay không mà chỉ muốn làm xong cho nhanh còn về nhà thôi.

Hay, phải chăng Mạnh Trường quá tuổi so với vai "soái ca" khi đóng cùng Thùy Anh?

- Tôi tin thời gian và các tập phim sẽ dần dần giúp khán giả hiểu ra mối quan hệ này. Trong phim, Phương Ly đã và sẽ liên tục nhắc đến việc hai nhân vật cách nhau khá nhiều tuổi và gu của cô không phải người lớn tuổi.

Đạo diễn chắc chắn đã phải suy nghĩ kĩ ai hợp nhân vật nào. Tại thời điểm hiện tại, anh Trường là người hợp với vai này. Thùy Anh chỉ có thể nói vậy.

Thùy Anh: Tôi không thể nói chuyện thoải mái với anh Mạnh Trường - 3
Cặp đôi "oan gia" Mạnh Trường và Thùy Anh trong phim Đừng nói khi yêu (Ảnh: VTV).

Thùy Anh có thấy mình bất lợi khi đóng cùng hai diễn viên đình đám của VFC không?

- Cá nhân tôi lại thấy rất vui vì được đóng cùng với anh Đình Tú, anh Mạnh Trường. Mỗi ngày, tôi chỉ mong muốn đến ngay trường quay để gặp các anh chị trong ê-kíp. Nhưng tại sao tôi lại phải cảm thấy bất lợi khi họ là những người đẹp trai, tài năng, có kinh nghiệm về nghề…

Thùy Anh đóng phim không phải để tranh giành sự yêu thích của khán giả dành cho các diễn viên trong phim. Đầu tiên, tôi đóng phim để thỏa mãn đam mê nghệ thuật của chính mình. Thứ hai, tôi muốn đem lại những giây phút giải trí và năng lượng của mình trong bộ phim cho khán giả.

Còn về việc khán giả có yêu thích mình hay không, tôi vẫn hằng mong muốn điều đó nhưng lại không phải việc khiến cho tôi phải suy nghĩ ngày đêm rằng mình cần đóng phim với ai, đóng phim nào, làm thế nào để giật "spotlight".

Chuyển từ vai phản diện bị "ghét cay ghét đắng", trở lại màn ảnh nhỏ với một vai diễn thanh xuân, phải chăng đó là cách Thùy Anh tìm cách gỡ gạc tình cảm của khán giả?

- Nói "gỡ gạc" thì hơi quá, tôi đơn giản chỉ muốn thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Tôi không bao giờ muốn "gói" bản thân trong một dạng vai hay một kiểu cảm xúc diễn ra liên tục. Tôi tự thấy mình có khả năng thực hiện được nhiều kiểu vai diễn và tôi phải cho mình và khán giả cơ hội để nhìn thấy điều đó.

Tôi cũng muốn khán giả dành tình cảm yêu thương nhân vật Phương Ly trẻ trung, hiện đại của Thùy Anh hơn vì hai vai diễn trước đó của VFC, tôi đã nhận đủ "gạch đá" để "xây" tầm 2, 3 cái biệt thự rồi (cười).

Cảm ơn Thùy Anh về cuộc trò chuyện!