1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Điều chưa biết về cô gái Việt tặng hoa cho Tổng thống Obama

(Dân trí) - Ít ai biết rằng cô gái sở hữu gương mặt khả ái, duyên dáng trong tà áo dài tặng hoa cho Tổng thống Obama khi ông bước từ chuyên cơ Air Force One xuống sân bay Nội Bài và tặng hoa tiễn ông bay vào Sài Gòn chiều ngày 24/5 là em gái cưng của MC Mỹ Lan.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí chiều tối ngày 24/5, sau khi tặng hoa tiễn Tổng thống Mỹ Obama bay vào Sài Gòn tiếp tục lịch trình, Trần Mỹ Linh- nữ sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chưa hết lâng lâng cảm xúc khi nhớ về hình ảnh, giọng nói của vị nguyên thủ nước Mỹ.

Điều chưa biết về cô gái  Việt tặng hoa cho Tổng thống Obama - 1

Hình ảnh Mỹ Linh tặng hoa tiễn Tổng thống Obama trước khi ông lên chuyên cơ Không lực Một bay vào TP HCM chiều ngày 24/5 (Ảnh: Mạnh Thắng)
Hình ảnh Mỹ Linh tặng hoa tiễn Tổng thống Obama trước khi ông lên chuyên cơ Không lực Một bay vào TP HCM chiều ngày 24/5 (Ảnh: Mạnh Thắng)

Mỹ Linh nói: “Khi đón Tổng thống Mỹ Obama tại sân bay Nội bài đêm ngày 22/5, em có mặt từ 6 h tối, cảm giác chờ đợi rất hồi hộp. Em chỉ mới biết về ông với những hình ảnh, thông tin trên báo chí. Không chỉ là một nhà lãnh đạo có tài, ông còn là người chồng, người cha tuyệt vời, là hình mẫu lý tưởng của nhiều người trẻ.

Vừa bước xuống sân bay, ông Obama cười tươi và vẫy tay mọi người có mặt ở đó. Khi em tặng hoa, ông đã hỏi tên em và khen bó hoa đẹp. Giọng nói của vị lãnh đạo nước Mỹ rất ngọt ngào, bàn tay cũng ấm áp. Em cũng gửi lời chào mừng ông đến Việt Nam và cảm ơn ông đã đến thăm Việt Nam.

Khi tiễn ông Obama bay vào Sài Gòn chiều ngày hôm qua, 24/5, em cũng có mặt tại sân bay Nội Bài từ 11h và khoảng 2h chiều đoàn xe của ông Obama tới. Cảm giác chờ đợi bớt hồi hộp như lần đầu nhưng thêm vào đó là cảm giác gần gũi hơn. Hôm em tặng hoa chào mừng ông đến thì trời tối, hôm tiễn ông bay vào Sài Gòn thì trời mưa nên khoảnh khắc nào cũng đặc biệt. Khi em tặng hoa và chúc ông có chuyến bay tốt đẹp, vị Tổng thống cười nói nhận ra em là cô gái Việt đã tặng hoa khi ông đến Việt Nam”.

Điều chưa biết về cô gái  Việt tặng hoa cho Tổng thống Obama - 3


Mỹ Linh chụp ảnh cùng thành viên trong đoàn của Tổng thống Obama chiều ngày 24/5. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Mỹ Linh chụp ảnh cùng thành viên trong đoàn của Tổng thống Obama chiều ngày 24/5. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Nữ sinh này chia sẻ thêm, khi cô chờ tặng hoa cho Tổng thống Mỹ, có nhiều phóng viên gọi “Mỹ Linh” để cô quay lại chụp ảnh.” Cảm giác lúc đó rất lạ, rất hạnh phúc đối với cô gái trẻ. Theo quan sát của Linh, đội bảo vệ quanh Tổng thống làm việc rất chuyên nghiệp, chuyên tâm vào công việc nhưng khi trò chuyện lại rất thân thiện.

Không chỉ có vinh dự tặng hoa tiễn Tổng thống Obama bay vào Sài Gòn chiều ngày 24/5, Mỹ Linh cũng là cô gái Việt duy nhất được tặng hoa chào mừng Tổng thống Mỹ khi ông bước từ chuyên cơ Air Force One xuống sân bay Nội Bài tối ngày 22/5, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Hình ảnh cô gái Việt cười rạng rỡ, duyên dáng trong tà áo dài màu vàng có thêu hình hoa sen tặng hoa chào mừng Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay sau khi xuất hiện trên tờ báo nước ngoài đã được dân cư mạng “săn lùng” suốt những ngày qua.

Mỹ Linh tặng hoa chào mừng Tổng thống Obama tối ngày 22/5 (Ảnh: A.P)
Mỹ Linh tặng hoa chào mừng Tổng thống Obama tối ngày 22/5 (Ảnh: A.P)

Nhiều báo chí đã đăng tải hình ảnh, thông tin về cô gái trẻ sinh năm 1995 may mắn đó. Được biết, Mỹ Linh đang là sinh viên Khoa Ngôn ngữ, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Mỹ Linh là gương mặt nữ sinh khá nổi bật tại trường với vẻ ngoài xinh xắn, năng động, học giỏi và tài năng.

Năm 2015, Trần Mỹ Linh nhận được bằng khen "Đoàn viên đoạt nhiều thành tích trong công tác đoàn và đoàn thanh niên". Cũng năm vừa rồi, cô lọt vào top 5 Nữ sinh thanh lịch của trường và đoạt giải “Đại sứ tài năng”. Ngoài ra, Linh từng đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên...

Được biết, trước khi tặng hoa cho Tổng thống Obama, Mỹ Linh cũng vinh dự khi đại diện cho các bạn trẻ Việt trong đoàn tiễn Thủ tướng Lào về nước. Vào tháng 4 vừa qua, Mỹ Linh cũng là gương mặt trẻ được chọn để đặt câu hỏi cho Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken trong buổi nói chuyện về tầm quan trọng của sự đổi mới, sáng tạo và hợp tác Việt - Mỹ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Khi được hỏi cảm giác khi bỗng chốc nổi tiếng chỉ sau một buổi tối, Mỹ Linh nói “Em bị sốc vì nhiều niềm vui đến bất ngờ, em đã không nghĩ được nhiều người quan tâm đến thế. Trước đây, em cũng từng tặng hoa cho Thủ tướng Lào hay tham gia một số hoạt động có sự xuất hiện của các chính khách nhưng chưa bao giờ em được chú ý như lần này”.

Mỹ Linh (ngoài cùng bên phải), chị gái, MC Mỹ Lan (áo đỏ) và bố mẹ (Ảnh NV cung cấp)
Mỹ Linh (ngoài cùng bên phải), chị gái, MC Mỹ Lan (áo đỏ) và bố mẹ (Ảnh NV cung cấp)

Mỹ Linh tâm sự rằng, sau khi hình ảnh của mình xuất hiện trên nhiều trang mạng, không chỉ họ hàng gọi điện, hàng xóm đến hỏi thăm mà rất nhiều bạn bè cấp I, cấp III gọi điện nhắn tin đến chúc mừng, khích lệ. “Cảm giác được mọi người quan tâm thật ngọt ngào và ấm áp”, Mỹ Linh không giấu được tiếng cười chia sẻ.

Người luôn ở bên khích lệ, động viên Mỹ Linh chính là chị gái, MC Mỹ Lan. “Chị Mỹ Lan đã giúp đỡ em rất nhiều để em có cơ hội như ngày hôm nay. Chị nổi bật về học tập từ bé, gặt hái nhiều thành công và là tấm gương để tôi hướng tới”, cô chia sẻ.

Về phía MC Mỹ Lan, cô bày tỏ sự vinh dự của bản thân và bố mẹ khi em gái được mọi người quan tâm với những thông tin tích cực. Trong mắt Mỹ Lan, Mỹ Linh là cô em có tính cách mạnh mẽ, đã quyết làm gì làm bằng được và ngày càng phát huy được tài năng của mình. “Linh là đứa con ngoan của gia đình. Em có ý chí mạnh mẽ và ngày càng nỗ lực để đạt thành tích cao trong học tập. Linh cũng là người tự lập khi đi làm thêm, dạy gia sư từ năm thứ hai đại học”.

Trước những thông tin cho rằng cô gái Việt được chọn tặng hoa cho Tổng thống là “con ông cháu cha”, sinh ra trong gia đình quyền thế, MC Mỹ Lan mỉm cười cho biết: “Bố tôi là Đại tá quân đội về hưu còn mẹ tôi là người nội trợ. Từ bé, bố mẹ đã dạy chúng tôi tính tự lập, sự nỗ lực không ngừng!”

Nguyễn Hằng