Diễn viên Như Mây từng sốc và sợ hãi vì bị khán giả "tấn công"

Hương Hồ

(Dân trí) - Người đẹp sinh năm 1991 là gương mặt quen thuộc với khán giả khi tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh như: "30 chưa phải Tết", "Dâu bể đường trần", "Mẹ hổ nàng dâu", "Duyên kiếp"...

Vừa qua, diễn viên Như Mây nhận giải "Người đẹp điện ảnh" của cuộc thi "Hoa hậu doanh nhân Thái Bình Dương" (Miss Pacific Entrepreneur 2022) diễn ra tại Malaysia, đã phát sóng trên kênh VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam). 

Diễn viên Như Mây từng sốc và sợ hãi vì bị khán giả tấn công - 1

Diễn viên Như Mây mới giành giải "Người đẹp điện ảnh" của cuộc thi "Hoa hậu doanh nhân Thái Bình Dương" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đồng hành cùng Như Mây tại cuộc thi là ca sĩ Quách Tuấn Du. Theo diễn viên, Quách Tuấn Du nhận cô làm em gái nuôi nhiều năm qua để hỗ trợ, giúp đỡ trên con đường nghệ thuật. "Tôi hạnh phúc khi có người anh luôn hết mình vì em gái. Chúng tôi xem nhau như anh em ruột, rất hợp tính và cùng chí hướng trong cuộc sống, công việc", Như Mây chia sẻ.

Dù có anh nuôi là ca sĩ nổi tiếng nhưng Như Mây tự lực mọi thứ. Diễn viên nói anh trai nuôi chỉ hỗ trợ về mặt tinh thần là chính vì cô muốn phát huy và rèn luyện bản thân mỗi ngày. Ngoài các công việc nghệ thuật, diễn viên quê Khánh Hòa còn kinh doanh về lĩnh vực làm đẹp. Cô tham gia "Hoa hậu doanh nhân Thái Bình Dương" với mục đích giao lưu, học hỏi và thử thách chính mình.

Tại cuộc thi, Như Mây thể hiện tài năng ca hát và diễn xuất, nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả. Kết quả, cô đạt được điểm số và phiếu bình chọn cao nhất và nhận giải "Người đẹp điện ảnh". Giải thưởng cũng là một phần ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của diễn viên sau gần 10 năm bước chân vào showbiz.

Diễn viên Như Mây từng sốc và sợ hãi vì bị khán giả tấn công - 2

Đồng hành cùng Như Mây tại cuộc thi là ca sĩ Quách Tuấn Du (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2010, Như Mây từ Khánh Hòa vào TPHCM lập nghiệp, làm nhân viên cho nhà hàng món Nhật. Tiền lương kiếm được, cô hỗ trợ bố mẹ và anh em ở quê trang trải cuộc sống, học tập… Khi kinh tế gia đình tạm ổn, Như Mây mới theo đuổi niềm đam mê diễn xuất.

Ban đầu cô tham gia các vai quần chúng với tiền lương đủ xăng xe, ăn uống. Dần về sau, cô trau dồi kỹ năng diễn xuất qua các lớp đào tạo ngắn hạn rồi đăng ký casting các phim điện ảnh, truyền hình. Nhờ gương mặt sáng, lối diễn xuất tự nhiên, cô may mắn lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. 

Như Mây từng tham gia các bộ phim như: 30 chưa phải Tết, Dâu bể đường trần, Đặc vụ ma cao, Mẹ hổ nàng dâu, Thề không gục ngã, Sài Gòn trong cơn mưa… và gần nhất là phim Duyên kiếp phát sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long.

Nữ diễn viên còn vượt qua nhiều ứng viên để được chọn vào một vai phụ trong phim Hollywood Da 5 Blood của đạo diễn Spike Lee, quay tại Thái Lan, chiếu trực tuyến vào năm 2020.

Diễn viên Như Mây từng sốc và sợ hãi vì bị khán giả tấn công - 3

Như Mây kết hợp với Trấn Thành trên phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Diễn viên Như Mây từng sốc và sợ hãi vì bị khán giả tấn công - 4

Như Mây và Trường Giang trong cảnh phim "30 chưa phải là Tết" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần 10 năm hoạt động trong showbiz, Như Mây được khán giả gọi là "bà trùm phản diện" thế hệ mới khi thường được giao các vai diễn đanh đá, ăn chơi, người thứ 3… Vì quá nhập vai nên không ít lần diễn viên bị khán giả "tấn công" qua trang Facebook cá nhân, tin nhắn, điện thoại…

Ban đầu, cô khá sốc và sợ hãi song khi được bạn bè, đồng nghiệp an ủi thì mới lấy lại được tinh thần. "Ngẫm lại mình đóng vai ác quá đạt nên bị khán giả ghét luôn. Có lần tôi phải đăng thông tin đính chính rằng mình chỉ đóng phim chứ ngoài đời không như vậy. Dẫu vậy tôi không muốn bản thân bị gói gọn một màu. Tôi luôn sẵn sàng thử sức nhiều vai diễn khác nhau, dù khó nhằn đến đâu", Như Mây bày tỏ.

Như Mây bộc bạch, trên màn ảnh cô hóa thân vào những vai diễn gai góc, khó ưa… nhưng đời thường bản thân là người sống hòa đồng, giản dị. 

Ở tuổi 31, Như Mây cho biết hiện cô vẫn độc thân. Nữ diễn viên dành chủ yếu thời gian cho các công việc nghệ thuật. Thời gian rảnh cô luyện tập thể thao để giữ dáng, cân bằng cuộc sống. Cô tâm niệm tình yêu là duyên số nên không trông chờ hay tìm kiếm mà để mọi thứ "thuận tự nhiên".