Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu tái hợp sau 7 năm xa cách

(Dân trí) - Bộ phim mới của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đang gây sốt bởi nó đánh dấu sự “tái hợp” giữa Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi sau 7 năm xa cách. Bộ phim đã khiến cả đạo diễn lừng danh Steven Spielberg rơi lệ.

Đạo diễn Steven Spielberg (trái) và đạo diễn Trương Nghệ Mưu (phải).

Đạo diễn Steven Spielberg (trái) và đạo diễn Trương Nghệ Mưu (phải).

Đạo diễn Spielberg đã có dịp xem bộ phim “Về nhà” - phim mới của đạo diễn Trương Nghệ Mưu - tại một buổi chiếu thử hạn chế được tổ chức tại một xưởng phim ở Los Angeles. Người ta đã rất bất ngờ khi thấy vị đạo diễn kỳ cựu trong suốt cả buổi chiếu luôn thường trực khăn giấy trên tay để lau nước mắt. Khi buổi chiếu thử kết thúc, đạo diễn Spielberg đã nói với đạo diễn Trương Nghệ Mưu rằng bộ phim này “đầy sức mạnh”.

Những người có mặt tại buổi chiếu thử hạn chế còn cho biết vị đạo diễn đã chia sẻ rất chân tình rằng ông đã rơi nước mắt trong suốt một tiếng đồng hồ. Chính bản thân Spielberg cũng cảm thấy “kinh ngạc” trước phản ứng của mình khi xem phim: “Chúa ơi, giống như là một Tôi hoàn toàn khác vậy. Vẫn còn khá sướt mướt, ủy mị”.

Đạo diễn Steven Spielberg (trái) và đạo diễn Trương Nghệ Mưu (phải).


Đạo diễn Spielberg đặc biệt khen ngợi hai diễn viên chính của phim. Ông cho rằng nam diễn viên chính Trần Đạo Minh là một diễn viên “ngoại hạng”: “Tôi nhớ nam diễn viên này. Anh ấy đã từng cộng tác với Trương Nghệ Mưu rồi. Anh ấy diễn xuất rất tuyệt và gây cho tôi ấn tượng sâu đậm. Về Củng Lợi, không nghi ngờ gì, cô ấy là một nữ diễn viên không thể đem so sánh với bất cứ ai khác”.

Steven Spielberg cho biết ông đã chủ ý không tìm hiểu bất cứ điều gì về bộ phim trước khi xem: “Tôi hy vọng bộ phim sẽ khiến mình kinh ngạc. Quả thực, nó rất tuyệt vời, rất đẹp đẽ. Sâu sắc và chan chứa tình cảm”.

Sau khi xem xong phim, Spielberg đã hỏi đạo diễn Trương Nghệ Mưu về bối cảnh lịch sử - xã hội của bộ phim. Spielberg khẳng định bộ phim chạm tới trái tim người xem ở một chiều sâu hiếm có, đến mức “Về nhà” có thể coi là “bộ phim sâu sắc nhất của thập kỷ 2010”.

Tạo hình các nhân vật trong phim 

Tạo hình các nhân vật trong phim “Về nhà”: Lục Yên Thức (trái), Phùng Uyển Dụ (phải) và con gái của hai người (giữa).

“Về nhà” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Lục Phạm Yên Thức” kể về cuộc đời nhiều bi kịch của một trí thức Trung Quốc, trải dài từ thập niên 1920 đến 1990.

Nhân vật chính - Lục Yên Thức - là một thiếu gia Thượng Hải. Thông minh, giỏi ngoại ngữ và tính tình phóng khoáng, Yên Thức là một thanh niên hấp dẫn trong mắt nhiều cô gái. Sau khi cha qua đời, mẹ kế buộc anh phải lấy Phùng Uyển Dụ - người con gái anh không yêu.

Sau khi lấy vợ, Yên Thức sang Mỹ du học. Ở đây, anh mặc sức sống theo ý mình, trở thành một gã đào hoa, đa tình. Về nước, Yên Thức trở thành thầy giáo, nhưng cuộc sống chung một mái nhà với mẹ kế và người vợ anh không yêu khiến Yên Thức không hạnh phúc.

Trước những biến cố chính trị, Lục Yên Thức bỗng nhiên bị dán mác “phản Cách mạng” và gặp phải hàng loạt bi kịch cuộc đời. Đó cũng chính là khi anh nhận ra mình đã yêu Uyển Dụ. Trải qua bao năm tháng gian khó, những tưởng cuối cùng hạnh phúc sẽ mỉm cười, nhưng giông bão một lần nữa lại ập tới…

Cảnh trong phim 


Cảnh trong phim 


Cảnh trong phim 

Cảnh trong phim “Về nhà”

Bộ phim đánh dấu sự hợp tác trở lại sau một thời gian dài đứt quãng giữa đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nữ diễn viên Củng Lợi kể từ phim “Hoàng Kim Giáp” (2006).

Nhiều nguồn tin cho biết “Về nhà” sẽ được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes sắp diễn ra vào tháng 5 tới tại Pháp. “Về nhà” khai thác đời sống nhiều biến động ở Trung Quốc trong thời kỳ diễn ra Cách mạng Văn hóa - một đề tài vốn truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim Trung Quốc.

Sự “tái hợp” được chờ đợi giữa Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi

Về phần đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nữ diễn viên Củng Lợi, chuyện tình của họ vốn đã được khán giả biết tới từ lâu. Họ đã cùng hợp tác trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng, làm nên tên tuổi và thành công cho sự nghiệp của cả hai người, như “Cao lương đỏ”, “Thu Cúc đi kiện”, “Đèn lồng đỏ treo cao”… Tuy vậy, kể từ khi hoàn tất bộ phim “Hoàng Kim Giáp” năm 2006, cặp đôi tài sắc của nền điện ảnh Trung Quốc đã im hơi lặng tiếng một thời gian dài.

Phát biểu cảm tưởng về sự “tái hợp” lần này với vị đạo diễn tài hoa nhất nhì Trung Quốc, Củng Lợi tỏ ra rất lạc quan về thành công của bộ phim: “Tôi biết mình sẽ không thất bại. Trương Nghệ Mưu sẽ giúp tôi thăng hoa trong sự nghiệp”.

Cảnh trong phim 

Vai Phùng Uyển Dụ đối với Củng Lợi là một vai diễn khó, nhưng chỉ bằng cách đóng đạt vai này, Củng Lợi mới tin rằng mình là diễn viên giỏi.

Trước màn “song kiếm hợp bích” lần này của Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi, khán giả Trung Quốc đặc biệt quan tâm bởi đây là một cặp đôi đã từng gây hao tốn giấy mực của báo chí trong thời gian dài. Họ từng phải lòng nhau trên phim trường “Cao lương đỏ”, khi đó Trương Nghệ Mưu đã có vợ con, còn Củng Lợi là nữ diễn viên trẻ mới được ông phát hiện.

Vì mối quan hệ với Củng Lợi mà Trương Nghệ Mưu ly dị vợ, tuy nhiên, sau đó cặp đôi đã không đến với nhau mà chia tay vào năm 1995 do Trương Nghệ Mưu không đem đến cho Củng Lợi một lễ cưới mà cô vẫn chờ đợi từ lâu. Tuy vậy, trong điện ảnh, họ vẫn là những người bạn tâm giao, tri kỷ.

Chia sẻ về lần “tái hợp” trên phim trường gây xôn xao dư luận này, Củng Lợi cho rằng chuyện tình đã qua giờ thuộc về quá khứ. Hiện tại, còn có thể cộng tác với nhau, trân trọng nhau mới là đáng quý. Gặp đạo diễn Trương, nữ diễn viên giờ cảm thấy vừa thân quen vừa xa lạ.

Hiện Trương Nghệ Mưu đã có vợ và 3 con. Củng Lợi sau khi ly hôn năm 2010 vẫn chưa tìm cho mình một bến đỗ mới.

Bích Ngọc
Tổng hợp