Cư dân mạng Anh “sốt” với lá thư đầy xúc động của... NASA

(Dân trí) - Cậu bé 7 tuổi người Anh - Dexter Anderson đã viết thư gửi tới cho NASA để bày tỏ ước mơ trở thành phi hành gia trong tương lai. Thật bất ngờ khi NASA hồi âm lại lá thư của cậu. Bức thư ngay lập tức gây sốt với cộng đồng mạng...

Dexter đang học tiểu học, đến từ nước Anh, em đã rất bất ngờ và sửng sốt khi nhận được lá thư hồi âm viết rất chi tiết, ti mỉ, gửi đến cho mình từ NASA. Đối với Dexter, đây là một sự động viên lớn, khích lệ cậu bé theo đuổi ước mơ của mình. Dexter luôn thích thú với sao Hỏa và hy vọng một ngày nào đó trong tương lai mình sẽ có thể ghé thăm hành tinh này.

Cư dân mạng Anh “sốt” với lá thư đầy xúc động của... NASA

Cậu bé Dexter Anderson 7 tuổi rất vui mừng với những bức ảnh và tài liệu về sao Hỏa mà NASA gửi tới cho cậu.

Dexter đã gửi tới cho NASA một lá thư tay rất dễ thương: “NASA yêu mến, tên của cháu là Dexter. Cháu được nghe nói rằng NASA sắp cử hai phi hành gia lên sao Hỏa, cháu rất muốn được lên đó nhưng cháu mới có 7 tuổi thôi. Cháu biết là cháu không thể thực hiện được điều này. Nhưng cháu vẫn muốn được tới đó trong tương lai, vậy cháu cần phải làm gì để có thể trở thành phi hành gia?”

NASA đã trả lời lá thư của Dexter một cách chi tiết, tỉ mỉ, khuyến khích cậu bé hãy theo đuổi ước mơ bay vào vũ trụ. Bên cạnh đó, họ cũng gửi tới cho cậu bé nhiều tài liệu về sao Hỏa cùng những bức ảnh, poster và tranh dán khiến cậu bé rất thích thú.

Lá thư viết tay của Dexter

Lá thư viết tay của Dexter

Lá thư gửi tới cho Dexter từ NASA được viết như sau:

“Dexter yêu mến,

Đại diện cho NASA, cám ơn cháu đã viết thư gửi tới cho chúng ta. NASA muốn cháu hiểu rằng những suy nghĩ và ý tưởng của cháu trong việc khám phá vũ trụ là rất quan trọng, chúng ta mong cháu hãy tiếp tục tìm hiểu về những chương trình, sứ mệnh và thành tựu của NASA trong việc khám phá không gian vũ trụ. Cháu hãy tin rằng chỉ một vài năm nữa, cháu sẽ trở thành một trong những người đi tiên phong trong việc giúp thế giới hiểu hơn về trái đất và những điều thú vị khác trong vũ trụ…”

Lá thư được kết lại đầy ý nghĩa: “Chúng ta rất trân trọng niềm hứng thú mà cháu dành cho NASA. NASA hy vọng cháu sẽ học giỏi, có được nhiều điểm tốt ở trường và chúng ta khuyến khích cháu hãy tiếp tục ước mơ vươn tới những ngôi sao!”.

Mẹ của bé Dexter là bà Katrina Anderson đã đăng tải hình ảnh hai lá thư này lên mạng và chúng nhanh chóng được truyền đi trong cộng đồng mạng. Bà Katrina cho biết bé Dexter quyết định viết lá thư này sau khi tới thăm Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida, Mỹ, cậu đã rất phấn khích vì chuyến tham quan ở nước ngoài này.

“Ban đầu, Dexter hơi sốc. Cháu không tin rằng mình lại nhận được một gói hàng gửi đến từ NASA, thú thật, ban đầu tôi nghĩ cháu chỉ cần nhận được một lá thư viết chung chung đã là may mắn lắm rồi. Sau khi Dexter hồi hộp mở gói hàng ra, cháu lại cẩn thận xé bao thư và mở lá thư ra đọc to, rõ ràng cho cả nhà cùng nghe”, bà Katrina chia sẻ.

Sau đó cậu bé xem những bức ảnh được gửi kèm và cất chúng trong phòng riêng để “giữ an toàn”. Dexter rất thích các môn khoa học tự nhiên. Sau khi được tới thăm Trung tâm Vũ trụ Kennedy, niềm đam mê của cậu bé giờ đây là được trở thành một phi hành gia.

Mỗi năm, văn phòng phụ trách những vấn đề cộng đồng của NASA trả lời hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi của người dân gửi về. Theo đó, họ đặc biệt ưu tiên những lá thư thể hiện mong muốn trở thành phi hành gia.

Đại diện NASA chia sẻ: “NASA đang có mục tiêu đưa con người lên những hành tinh xa hơn trong không gian vũ trụ. Rất có thể một trong những em bé gửi thư về cho chúng tôi hôm nay sẽ trở thành những phi hành gia đầu tiên đặt chân lên những hành tinh mới trong tương lai”.

Lá thư viết tay của Dexter

Lá thư hồi âm của NASA. Một việc nhỏ như thế này của NASA chắc chắn sẽ đem lại niềm vui và kỷ niệm ý nghĩa cho những cậu bé như Dexter.

 
 
Pi Uy
Theo Dailymail