Cô giáo mầm non thiết kế váy dạ hội lộng lẫy từ những cánh hoa
(Dân trí) - Với tâm hồn nghệ thuật bay bổng cùng khả năng sáng tạo, cô giáo mầm non Mỹ Loan (30 tuổi, ở Phan Thiết) đã khiến bao người mê mẩn về những chiếc váy được làm từ những cánh hoa hái ở quanh nhà.
Cỏ cây, hoa lá thường đem đến màu sắc và hương vị cho cuộc sống. Với đôi bàn tay khéo léo, chị Mỹ Loan đã tạo ra nhiều bộ váy dạ hội lộng lẫy, thú vị. Chỉ từ vài cánh hoa nhỏ, hay ngọn cỏ trong khu vườn, cô giáo mầm non cũng có thể thổi hồn biến chúng thành các tác phẩm nghệ thuật sinh động.

Chị Loan cho biết, là giáo viên mầm non nên chị cũng rất yêu nghệ thuật, chị cũng thường xuyên phải trang trí lớp học, vẽ hoặc sáng tạo các sản phẩm thủ công để làm đạo cụ dạy các em nhỏ.

Bộ đầm công chúa màu tím với điểm nhấn là bông hoa hồng ấn tượng, phần váy chị Loan sử dụng nguyên liệu chính là hoa chiều tím và hoa xuyến chi. Từng bông hoa được xếp từng tầng lớp và điểm xuyết những bông hoa xuyến chi, giúp các nàng công chúa lộng lẫy hơn.


Chị Loan chia sẻ, ý tưởng để chị bắt tay vào sáng tác các bộ váy này là khi tham gia hội vườn xinh đẹp. Nhìn ngắm những mảnh vườn, cỏ cây thiên nhiên nhiều màu sắc đã đem đến cho chị nguồn cảm hứng.




