Bực bội vì bị bố mẹ mắng mỏ, chàng trai đào hang suốt 6 năm để "ở riêng"

Thảo Trinh

(Dân trí) - Được ví như "chốn nghỉ dưỡng dưới lòng đất", chiếc hang động do chàng trai 20 tuổi tự tay đào và hoàn thiện suốt 6 năm gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, đầy đủ hệ thống sưởi ấm, wifi tiện nghi.

Andres Canto (20 tuổi, ở Alicante, Tây Ban Nha) bắt đầu đào hầm trú ẩn dưới lòng đất cách đây 6 năm. Chuyện xảy ra sau một lần Canto bị bố mẹ mắng mỏ. Bực bội, cậu tìm cách đào một cái hang trong vườn để "ở riêng".

Bực bội vì bị bố mẹ mắng mỏ, chàng trai đào hang suốt 6 năm để "ở riêng" (Nguồn: @andresiko_16).

Sau giờ học Canto rủ một người bạn khác dùng máy khoan khí nén đào cái hang sâu 3m rồi mở rộng dần bằng cuốc. Chàng trai 20 tuổi tự tay cải tạo hang thành không gian riêng với sự hỗ trợ của hệ thống ròng rọc tự chế.

Để đảm bảo an toàn, cậu còn gia cố mái và tường hang bằng bê tông, cột gỗ. Sau 6 năm, hang động đã hoàn thiện, bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ, có đủ cả hệ thống sưởi ấm, wifi và hệ thống phát nhạc. 

Bực bội vì bị bố mẹ mắng mỏ, chàng trai đào hang suốt 6 năm để ở riêng - 1
Cãi nhau với bố mẹ, chàng trai tự đào hang làm "không gian riêng" (Ảnh: Zenger News).

Canto gọi đây là "chốn nghỉ dưỡng dưới lòng đất" mà bản thân vất vả tạo ra được với chi phí chỉ 60 USD (gần 1,4 triệu đồng).

Dù đôi khi hang bị ngập hay thường xuyên có côn trùng, sâu bọ nhưng Canto không cảm thấy phiền hà. Việc có một không gian riêng tư cho bản thân khiến anh chàng cảm thấy rất thoải mái và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi ở công trình mà mình tốn nhiều công sức gây dựng.

Bực bội vì bị bố mẹ mắng mỏ, chàng trai đào hang suốt 6 năm để ở riêng - 2
Canto ngồi trong "chốn nghỉ dưỡng dưới lòng đất" do chính mình tạo ra.

Canto sau đó cũng đăng tải video giới thiệu "nơi ở dưới lòng đất" của mình lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Nắm được sự việc, quan chức địa phương đã cử người đến kiểm tra độ an toàn của hang động mà Canto tạo ra. Bố mẹ của anh cũng hào hứng xuống tận nơi xem "chốn nghỉ dưỡng" của con trai.