Nụ cười rạng rỡ của bé gái thứ 6000 trong chiến dịch “Nhịp tim Việt Nam”

(Dân trí) - Bé Trương Thị Mỹ Yến đã giành lại nụ cười rạng rỡ của mình khi hoàn toàn hồi phục sau ca mổ tim. Em được chọn là bệnh nhân thứ 6000 của chương trình “Nhịp tim Việt Nam”.

Tối qua (16/1), tại TPHCM chương trình "Nhịp tim Việt Nam" vui mừng chia sẻ thông tin đã có 6.000 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh được chương trình tài trợ chi phí phẫu thuật thành công sau 11 năm hoạt động tại Việt Nam.

Em nhỏ thứ 6.000 của "Nhịp tim Việt Nam" là em Trương Thị Mỹ Yến, 5 tuổi, quê ở Kiên Giang. Yến đã trải qua ca phẫu thuật thành công vào cuối tháng 11/2017 tại bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và đến nay đã hồi phục hoàn toàn.

Không may mắn như nhiều em nhỏ khác, bé Yến sinh ra đã mắc chứng tim một thất – một trong những chứng bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Thu nhập từ công việc thợ hàn của ba và đồng lương ít ỏi từ công việc của mẹ em trong xí nghiệp không đủ để trang trải cho cuộc sống với những lần khám và thuốc men đắt đỏ cho em.

Tới khi Yến được một tuổi, không còn đủ sức để đương đầu với sự thật về bệnh tật của em và những sóng gió ập đến trong cuộc sống, mẹ em đã lựa chọn buông tay và rời bỏ em. Từ đó, để chăm sóc bé được tốt hơn, hai cha con về sống nương tựa nhà bà nội. Làm việc vất vả quanh năm, bao tiền dành dụm được cha đều để dành chữa bệnh cho bé.

Nhờ sự hỗ trợ của chương trình, bé Trương Mỹ Yến đã được phẫu thuật miễn phí hoàn toàn, trở lại hòa nhập với cộng đồng cùng trái tim khỏe mạnh.

Cô bé Trương Thị Mỹ Yến, 5 tuổi là trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh thứ 6000 được chương trình “Nhịp tim Việt Nam hỗ trợ chi phí phẫu thuật.
Cô bé Trương Thị Mỹ Yến, 5 tuổi là trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh thứ 6000 được chương trình “Nhịp tim Việt Nam hỗ trợ chi phí phẫu thuật.
Bệnh của em khá phức tạp nên các bác sĩ chỉ định bé cần được phẫu thuật gấp để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Vào năm 2016, cô bé đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên và đến năm 2017 là ca phẫu thuật thứ hai để chữa lành hoàn toàn chứng bệnh tim bẩm sinh.
Bệnh của em khá phức tạp nên các bác sĩ chỉ định bé cần được phẫu thuật gấp để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Vào năm 2016, cô bé đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên và đến năm 2017 là ca phẫu thuật thứ hai để chữa lành hoàn toàn chứng bệnh tim bẩm sinh.

Những ngày trong bệnh viện, cô bé nhận được sự chăm sóc tận tình, ấm áp của cả bà nội và bà ngoại. Sau ca phẫu thuật thứ hai, giờ đây em đã có một trái tim khỏe mạnh, có thể đùa vui và tới lớp như bao bạn đồng trang lứa.

Trường hợp của em là một trong số hàng ngàn trẻ em được sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh hàng năm. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em hầu như không có điều kiện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Nụ cười rạng rỡ của em khi cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, cô bé vui vẻ chia sẻ bản thân có thể chơi đùa cùng bạn bè và tiếp tục đến trường sau một thời gian chữa trị.
Nụ cười rạng rỡ của em khi cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, cô bé vui vẻ chia sẻ bản thân có thể chơi đùa cùng bạn bè và tiếp tục đến trường sau một thời gian chữa trị.
Ngoài ra còn có khá nhiều các em nhỏ đã tham dự buổi lễ kỉ niệm 6000 ca mổ tim thành công.
Ngoài ra còn có khá nhiều các em nhỏ đã tham dự buổi lễ kỉ niệm 6000 ca mổ tim thành công.

Trong chương trình, bà Robin King Austin người sáng lập nên chiến dịch “Nhịp tim Việt Nam” đã có những chia sẻ về quãng thời gian 11 năm gắn bó với chương trình. Trong 6000 trường hợp về bệnh tim được tiếp nhận chữa trị thì bé Hào, bệnh nhân thứ 2000 là trường hợp khiến bà ấn tượng nhất bởi trong suốt quá trình thăm hỏi gia đình em Hào, bà đã gặp gỡ em vài lần trước khi quá trình phẫu thuật được diễn ra.

Cái ôm chặt của bé Hào dành cho bà Robin King Austin khiến mọi người xúc động và hạnh phúc bởi cậu bé ốm yếu ngày nào mang trong mình căn bệnh tim nặng giờ đây đã trở nên hoạt bát và khôn lớn.
Cái ôm chặt của bé Hào dành cho bà Robin King Austin khiến mọi người xúc động và hạnh phúc bởi cậu bé ốm yếu ngày nào mang trong mình căn bệnh tim nặng giờ đây đã trở nên hoạt bát và khôn lớn.

Bà Robin King Austin nói: “Ngay sau khi cậu bé hồi phục tôi đã đến thăm em, vừa nhìn thấy tôi, cậu bé đã đứng dậy và chạy lại ôm chầm lấy tôi. Cái ôm thật chặt và lời cảm ơn của một em nhỏ ngay lúc ấy đã khiến tôi rất xúc động và khóc rất nhiều. Nhìn thấy em khỏe mạnh tôi rất hạnh phúc và mong muốn có thể giúp được nhiều trẻ em Việt Nam mắc bệnh tim hơn".

Băng Châu