Hoàng Bách đã “về với những yêu thương ngọt ngào”

Nếu như trong MV mới nhất - Về đi thôi, Hoàng Bách là anh chàng nghệ sĩ cô đơn, muốn về lại với gia đình trước khi nổi tiếng. Thì ngoài đời thực, trong căn hộ của mình ở quận 4, cựu thành viên AC&M đang ngập tràn trong những yêu thương tròn đầy của một gia đình hạnh phúc.

Người bố hai con hạnh phúc

Sau một lần lỡ hẹn vì Bách có lịch đi hát ở Trường Sa, tôi gặp anh tại nhà riêng. Lúc tôi đến là lúc Bách đang tự tay pha bột ăn dặm cho bé Mèo, rồi vừa cùng vợ là Thanh Thảo dỗ bé ăn hết chén bột, vừa “tranh thủ” trò chuyện với tôi. Trộm vía, bé Mèo ăn nhanh, hào hứng nên chúng tôi cũng nhanh chóng có được thời gian chuyện phiếm thoải mái, chỉ thỉnh thoảng để chứng tỏ sự có mặt của mình, Mèo tựa lưng thật mạnh vào tay Bách rồi cười nắc nẻ trong ánh mắt trìu mến của Bách.

Hoàng Bách đã “về với những yêu thương ngọt ngào”

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng âm nhạc, dự định của Bách rồi chuyển sang vai trò của người đàn ông trong gia đình lúc nào không hay. Suốt buổi trò chuyện, vẫn là một Hoàng Bách trầm tĩnh, thông minh, dí dỏm và khiêm tốn, nhưng hình ảnh người đàn ông chín chắn, luôn hướng về gia đình đã thay thế cho hình tượng một chàng trai cô đơn với những bản tình ca như người ta hay nghĩ về anh. Tôi còn được biết, Bách luôn cố gắng đỡ đần vợ trong việc nuôi dạy con, từ ly sữa, chén bột đến việc ru ngủ cho cô con gái nhỏ, đưa đón cậu con trai lớn đi học. Vì với Bách, đó là niềm vui, là hạnh phúc, là ưu tiên số 1 của mình, chứ không chỉ là trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình.

Gia đình luôn là ưu tiên số 1

Gia đình luôn là ưu tiên số 1

Điều bận tâm số 1 của Bách lúc này, không phải là chuẩn bị ra mắt album các tình khúc Nhật nổi tiếng tại Việt Nam, chạy show, sáng tác mà chính là việc tập ăn cho con gái. Dù không khó như lần đầu tập ăn cho anh Tê Giác, nhưng “Mèo kén ăn hơn anh nên lúc mới ăn dặm, bố mẹ phải “đấu tranh” ghê lắm, từ dụ đến ép nhưng Mèo vẫn không chịu ăn. Ban đầu Mèo bụ bẫm lắm mà khi tập ăn, bé gầy đi trông thấy. Thử đủ cách, đổi đủ loại bột mà không được. May mà lúc đó Bách được người bạn thân ở Anh có giới thiệu bột ăn dặm Heinz. Nghe nói bột rất tốt, dù cũng hơi băn khoăn không biết có hợp khẩu vị của bé Mèo, nhưng mình cũng mạnh dạn mua về cho bé ăn thử. Vậy mà bé Mèo lại thích ngay. Thế là mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều - Mèo ăn nhanh và nhiều lúc còn đòi ăn thêm. Loại bột này có rất nhiều vị, nên mẹ bé Mèo cũng đỡ nhọc công chế biến, đổi món thường xuyên cho bé. Nhìn bé vui, thích ăn dặm, mình thấy yên tâm vì đã chọn được loại bột tốt nhất cho bé, mẹ Thảo cũng đỡ vất vả”, người bố hai con tâm sự.

Nhìn ngắm gia đình Bách sống trong những điều tốt nhất, tôi tin Bách đã không còn “lang thang trong đêm buốt giá” mà đã “về với những yêu thương ngọt ngào” lâu rồi!

Ngọc Anh

Gia đình luôn là ưu tiên số 1

Bột ăn dặm Heinz đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Từ nay, bạn sẽ yên tâm hơn vì có thể cho bé một chế độ dinh dưỡng hợp lý - bổ sung sắt, vitamin D và canxi, phù hợp với hệ tiêu hóa, lại có nhiều vị để bạn lựa chọn và thay đổi thực đơn hằng ngày cho thiên thần nhỏ của mình như bột gà và rau củ, bột ngũ cốc yến mạch và chuối, bột mỳ Ý rau củ phô mai, bột ngũ cốc trái cây mùa hè, cháo trái cây việt quất, cháo trái cây đào... và rất nhiều vị khác mà bé sẽ thích.

Heinz là thương hiệu uy tín tại Mỹ với hơn 140 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm dinh dưỡng. Trong đó, bột ăn dặm Heinz đã chiếm được sự tin dùng của hầu hết các bà mẹ trên thế giới. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Anh Quốc, đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và là thương hiệu bột ăn dặm số 1 tại Anh Quốc (theo thống kê về doanh số tổng trong ngành bột ăn dặm trẻ em của Nielsen trong 52 tuần, tính đến 29/09/2012).