Yêu phải "đài phát thanh"

Thập cẩm ngũ vị, chuyện trên trời dưới biển, nàng đều... trút vào anh. Với một lý do bất di bất dịch: Đã yêu thì phải chia sẻ triệt để!

Hạnh phúc vì được lắng nghe?

 

Không phải ai cũng có diễm phúc được người yêu tâm sự nhiều như Hoàng. Bạn gái cậu, đi đâu cũng khoe với bạn bè: "Người yêu mình tâm lý cực, biết lắng nghe cực, cứ buồn bực ở đâu về, gặp anh là hết sạch!".

 

Chuyện một cô giáo tức sinh viên đến mức không kiềm chế nổi, lúng túng đứng ra sau cửa lớp khóc. Chuyện cậu bàn sau mất di động. Chuyện vừa vào mấy hàng quần áo đẹp. Có vẻ "nghiêm trọng hơn" là chuyện giận nhau với cô bạn thân hay tệ hơn nữa là việc một "thần tượng" của nàng bị... lộ ảnh nóng trên mạng.

 

Chà, có vẻ như cô gái này thành thật quá đi chứ. Biết bao anh chàng mong được một người yêu thành thật như thế??? Nhưng Hoàng thì không. "Rất nhiều lần, em giận tôi vì tôi trót ngáp dài khi em say mê kể chuyện ở lớp. Rồi có lần em khóc vì... mèo của em đi mất, trong khi tôi lại thờ ơ ngồi xem phim trên HBO.

 

Ngày em đi học, tôi khổ vì nghe những mối quan hệ bạn bè rắc rối và biết đến tường tận về cái lớp học của em. Tới mức vừa vào lớp em một lần, chưa cần giới thiệu cũng biết ngay người ngồi sau em tên gì, hơn thế nữa còn nhớ ngay ra anh chàng đó từng có "tì vết" gì trong câu chuyện em kể.

 

Bây giờ, em bắt đầu đi thực tế cho năm thứ 3, tôi lại ngồi chịu trận lắng nghe những gì được coi là mới mẻ nhất trong mắt em về anh chàng cổ cồn đẹp trai ở công sở, về đứa bạn bên cạnh có vẻ khó chịu vì em có đôi chân đẹp hơn và hút mắt các anh chàng trong phòng hơn cô ta...

 

Rồi trong khi tôi tranh thủ vừa nghe em nói, lặp đi lặp lại những câu: "Thế à? Rồi em làm gì? Tại sao lại thế?...” để em không cảm thấy "cụt hứng", vừa gõ không ngừng cái bản demo giới thiệu sản phẩm mà ngay ngày mai tôi phải trình sếp. Thế mà em khóc, em giận lây sang tôi, em bảo tôi lạnh lùng, không có tính kiên nhẫn và chia sẻ. Trời đất, nếu tôi được đúng như thế, chắc gì tôi còn ngồi nghe em nói tới giờ này!?"

 

Anh, hay là bạn gái em?

 

Nếu bạn là một chàng trai, khi chưa nghe con gái nói chuyện riêng với nhau, chắc hẳn sẽ tò mò về câu chuyện họ đang "tám". Nhưng nghe rồi, thì ôi thôi, xin kiếu!

 

Hà, cô bạn gái quyến rũ của Minh đặc biệt thích "buôn" chuyện thầm kín. Thừa biết là có Minh ngồi đợi phòng ngoài để đưa 2 cô nàng đi shopping, họ vẫn rôm rả buôn với nhau và chẳng ngại ngùng gì khi những câu chuyện rót vào tai Minh.

 

Đầu tiên là màn bình phẩm về các cô bạn khác của họ. "Cái Thu hội mình ý, dạo này chân to thế, sao bảo đi tập đều mà càng ngày càng to nhỉ? À hôm qua, P thú thật với tớ là đã xxx rồi đấy. Thế mà lần trước hỏi, cứ chối đây đẩy, tớ nhìn là tớ biết ngay, tự dưng trông lại phụ nữ thế!".

 

Minh ngồi ngoài cửa đánh tiếng: "Anh nghe thấy hết rồi đấy nhé, nói gì thì cũng khe khẽ thôi chứ?". Hà nói với ra: "Thì em nói cho cả anh nghe mà, anh với mấy đứa bạn em thì như nhau cả, ngại gì?". Rồi không ngại ngùng, các nàng... thay áo. "Ơ, ngực cậu trông lạ nhỉ, tớ thấy chỗ này cứ... làm sao ấy? Đâu, thế là thường mà, ngực cậu mới lạ ấy, chẳng ai... chỗ này cứng như cậu!".

 

Minh ngồi đó mặt đỏ như gấc, cốc nước trên bàn uống cạn mà vẫn nhấc lên đặt xuống liên tục. Không chịu nổi nhiệt, cậu bảo: "Anh ra ngoài mua tờ báo, khi nào các em xong, gọi anh nhé". "Cảm giác lúc này thế nào nhỉ? Tôi nhận ra là cô ấy coi tôi y hệt như một cô bạn gái, muốn trút gì thì trút. Bữa đó, tôi cảm thấy tự ái thực sự. Lẽ ra cô ấy nên tôn trọng tôi hơn, dù là tôi chẳng lạ mấy cô nàng bạn của cô ấy!".

 

Theo Phương Dung - Hải Yến

Sinh viên Việt Nam